1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình ...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi TitMui, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hành trình ...

    Em xin mạn phép các bác mở topic này. Mục đích thì cái title đã thể hiện hết rồi nhưng em cũng xin nói lại. Với mục đích thứ nhất là để chia sẻ những cảm tưởng của mỗi thành viên trong những chuyến đi du lịch bờ bụi. Thứ hai là để tập trung các bài viết về các chuyến du lịch vào một nơi, tiện cho việc theo dõi của mọi người. Tất nhiên là các chuyến du lịch đều phải đi bằng niềm đam mê của mỗi chúng ta trong box này, đó chính là bằng xe moto.
  2. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu cho topic này dĩ nhiên là loạt bài viết về chuyến du lịch Madagui ngày 26/27 - 02 vừa qua cùng với SGCD. Em xin move phần đầu bài viết của em sang topic này và xin post tiếp phần cuối.
    Chào các chiến hữu. Chuyến đi Mada vừa rồi thật là tuyệt vời các đồng chí nhỉ. Nhân đây tớ làm bài tường thuật tóm gọn lại ý của bác Khome ở trên và kèm thêm một vài chi tiết.
    Như các bác đã biết ở trên quân ta đến phút chót thì tăng viện thêm hai đồng chí là Blu-ơ (BlueSerenade) và DeepBlue (DP167) tham gia. Còn về sự tích máy tính DeepBlue thì xin các bác liên hệ với bác Sivex.
    Giữa không khí se lạnh của máy lạnh Toshiba, anh em đang bình loạn một số vấn đề thời sự nóng hổi thì bác Saber cưỡi cá khô đến (là vì xe của bác Saber không có cái để treo bịch cá khô nên đành phải ngồi lên nó), ngay sau đấy là quân ta đồng loạt xuất phát. Theo lời bác khome kể lại là gặp đồng chí phambienngoc cưỡi giấc mơ 2 đi metro mua bánh mì cho mẹ. Thật đáng tiếc là đồng chí này đã không thể tham gia chuyến đi này.
    Anh em ta lòng ai cũng phơi phới trong chiều lộng gió trên con môtô yêu quý, thì ở đâu nồng nàn mùi cá khét sộc vào mũi. Ban đầu anh em cứ tưởng bác Saber vì đói mà đã nướng sẵn mấy chú cá ở nhà bây giờ đem ra ăn, nhưng không phải thế đâu không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế ... Cái mùi khét nồng nàn kia bốc ra từ cái thắng trước của bác Khome, kèm theo cả khói nghi ngút. Thế là anh em đươc dịp đè con CB400 ra thịt. Giải pháp là tháo đùm thắng trước rồi treo lủng lẳng bên sườn xe, tất nhiên là sau khi đồng chí Nice110 hì hục vặn ốc còn bác Saber thì cầm đá phang túi bụi. Sau đây là một vài vần thơ của bác khome về sự kiện trên :
    Xót xa thay phận gẫy càng
    Vừa đi vừa ngẫm thấy càng xót xa
    Xót xa rồi lại lo xa
    Không còn thắng trước làm sao đổ đèo
    Anh em lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi thì xuất hiện một tay lái mới đầy triển vọng mà các bác đã từng biết qua sự kiện ?oBlu-ơ lết trên đèo Hải Vân?. Số là thế này, đi qua Dầu Giây được khoảng chục cây số, thì em Blu-ơ mới thỏ thẻ vài lời đường mật với tớ là cho em ấy chạy thử vài km. Với lập trường kiên định và để bảo đảm an toàn cho các bác thì em đã chối phăng ngay lời đề nghị. Nhưng khi Blu-ơ chuyển từ đàm phán sang hình thức ăn vạ thì em phải đồng ý khẩn cấp. Thế đành ngậm ngùi ôm mũ bảo hiểm ngồi sau, tất nhiên là cũng phải uống thêm hai viên thuốc trợ tim. Ấn tượng đầu tiên là em Blu-ơ vặn ga một phát lên đến 100 km/h, qua mặt các bác vèo vèo, làm em ngồi sau vừa thương xót cho cô vợ yêu vừa vãi cả linh hồn ra ngoài. Nhưng phải công nhận một điều là em Blu-ơ vào cua hơi bị lả lướt đấy.
    Đến khi mặt trời xuống núi thì anh em đến Mada, tay bắt mặt mừng mặc dù mặt ai cũng đen như lọ chảo vì bụi đường. Sau màn check in, anh em được chiêm ngưỡng khoảng 28 chiếc CD dàn hàng ngang thi nhau khoe sắc trong ánh hoàng hôn. Hình minh họa xin mời các bác xem ở trên.
    (Còn tiếp)
    Được TitMui sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 28/02/2005
  3. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quân ta cũng đâu có thua kém, mặc dù chỉ chiếm một khoảnh đất khiêm tốn nhưng mà cũng cực kỳ hoành tráng. Đến đây chúng ta phải nhắc tới bác Sivex, người đã chăm lo cho anh em từ bữa ăn đến giấc ngủ một cách tận tình và chu đáo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác Sivex. Sau đấy là bữa cơm tối thân mật chan hòa tình thương. Trên đường về lều đến giữa cầu treo anh em có dịp ngắm ?omảnh trăng cuối rừng?, thiên nhiên thật là vời tuyệt các đồng chí nhỉ.
    Kết thúc phần giao lưu trò chơi với CD thì anh em được chiêm ngưỡng các chú CD gầm rú chạy vòng quanh đống lửa. Thú thật với các bác ban đầu em cứ tưởng là đội CD biểu diễn màn phi qua đống lửa. Sau màn trình diễn trên là quân ta tụ tập nhấm nháp thịt rừng cùng với rượu cần giữa khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. Trong lúc bác Sivex cặm cụi đi nhặt lá rừng để nhóm lửa nướng thịt thì bác Kosanova ì ạch vác một bó củi thật to về, nói chính xác là mấy tấm gỗ ván vẫn còn cả đinh. Hóa ra là bác Kasa đã kịp thời tháo gỡ mấy tấm ván chống sân khấu đem về góp lửa. Phần nấu nướng dĩ nhiên anh em ta phải cám ơn ba cô nữ dân quân là : khome phẩy (vợ bác khome), máy tính DeepBlue và Blu-ơ. Chỉ có điều là bọn heo rừng ở đây có vẻ như là tập thể dục quá độ nên thịt hơi bị dai. Em toàn phải lấy chân đè xuống rồi giằng ra thì mới cắn được một miếng đấy các bác ạ. Kết thúc tiệc, trời cũng đã về khuya nên quân ta cùng nhau về lều nằm nghe tiếng tắc kè rồi chìm vào giấc mộng.
    Bình minh, anh em bừng tỉnh trong tiếng gầm rú của máy CD. Vì anh em không ai mang theo kem đánh răng nên đành phải sang lều bên cạnh để xin chị em nhà Blu-ơ. Không biết là vì lý do tiết kiệm hay là vì các bác xin nhiều quá nên hết thuốc đánh răng hay không, mà em Blu-ơ chỉ bôi cho tớ có một ít thuốc đánh răng vừa đủ để đánh hàm trên, còn hàm dưới thì phải đánh răng bằng cách nhai kẹo cao su.
    Bữa sáng quân ta ai cũng lót dạ bằng 1 bát mì hay hủ tíu, nhưng riêng đồng chí H5N1 lót dạ đến những 2 bát. Sau đấy cả đoàn trực chỉ thác Dambri thẳng tiến. Lần xuất phát này em vẫn phải ngồi sau lưng một người phụ nữ. Không cần nói chắc các bác cũng biết là ai. Đến giữa đèo Bảo Lộc thì quân ta dừng lại chụp ảnh. Khi đấy trong số quân ta có một số thành viên có những hành động rất kỳ lạ. Chẳng hạn như là đồng chí H5N1 thì leo lên bảng chỉ đường để xem có công an hay không, còn đồng chí Blu-ơ thì nằm lăn ra giữa đường để phơi nắng. Hình minh họa thì xin nhờ bác Sivex post lên sau ạ.
    Phần tham quan thì không cần kể chi tiết vì thác Dambri chỉ toàn là nước. Chỉ có lúc đi từ quán nước lên chỗ thang máy để lên thì em Blu-ơ có dịp cưỡi voi (xin lỗi đồng chí H5N1 nhé ). Đoạn về thì có hai sự cố xảy ra. Bác Sivex vì đang mải ngắm cô sơn nữ nào đấy qua kính chiếu hậu nên bị trượt đá dăm, may mà với tay lái vững chắc nên chỉ bị đổ xe chứ không thì đã xuống mương. Còn bác Saber thì vào quả cua trái hơi điêu luyện, nhưng vì đường toàn đá dăm nên tí nữa cũng định lao ra ruộng dâu chơi với mấy chú tằm. Em Blu-ơ chắc là vì đoạn đi lượn lờ quá chiến nên lúc về bắt đầu ngủ gà ngủ vịt.
    Buổi trưa ăn cơm ở Mada anh em ta có dịp giao lưu với chú Bằng người có thâm niên chơi xe cổ và đi đường trường. Và hẹn là sẽ giao lưu với anh em vào CN tới. Quân mình bắt đầu hành hương về Sài Gòn vào khoảng 15h00 chiều CN. Trên đường không có gì đặc biệt ngoài sự cố nho nhỏ nổ lốp xe của đồng chí Nice110, cho dù thế đồng chí vẫn cười tươi như hoa. Đến gần SG sau khi đi qua vài chốt công lộ thì anh em tùy nghi di tản. Em về đến nhà thì cũng quá phê.
    Trên đây là bài tường thuật chuyến đi theo tiếng gọi rừng núi Mada của box oto-xe máy với đội SGCD. Quả là có rất nhiều ấn tượng, và kinh nghiệm. Hẹn gặp lại bụi đường vào một ngày đẹp giời, có nhiều gió và mây.
    (Hết)
    Được TitMui sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 28/02/2005
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Viết khá lắm! Vote cho đồng chí 5* lấy hên

Chia sẻ trang này