1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ky, hay cai gi tuong tu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IHKiralyfi, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IHKiralyfi

    IHKiralyfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi sốt, và ho suốt. Má bảo đi khám đi, coi chừng SARS thì mệt. Gần đi rồi mà không biết lo, ra sân bay, người ta thấy sốt, bị cách ly ráng mà chịu. Nghe tức cười quá. Nhưng mai chắc cũng phải đi khám, chứ 2 tuần rồi, cứ sốt thế này thì khó chịu quá. Mà khó chịu trong người thì chẳng là gì, khó chịu tinh thần, làm người khác khó chịu theo thì mới mệt. Hôm nay lại cải vã nữa. Mới có một tuần mà cãi nhau đến 2 lần. Lần này chắc là xong thật. Nhiều khi như thế lại hay, cứ hành hạ tinh thần nhau bằng cái trò lấp lững này, mệt quá.

    Hôm nay thế là đã khóc được, sau bao nhiêu năm trời... chẳng nhớ nữa. Tưởng mình đã chai sạn rồi chứ. Hoá ra là vẫn còn biết khóc.

    Mệt mỏi quá! Rất ghét phải nóng sốt như thế này, rất ghét phải bệnh hoạng như thế này, rất ghét phải thất tình như thế này....

    Bao giờ mình mới được trở lại là mình nhỉ!!!!

Chia sẻ trang này