1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hình ảnh ở Đà Lạt của đoàn HCMCC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Mitdac, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuonggiang83vn

    thuonggiang83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hình như Mitdac hơi thiên vị đấy . Nhìn mỏi cả mắt chẳng thấy bóng dáng của nàng nào cả ? Sao vậy Mitdac ??? Nếu có chắc còn nhiều người coi nữa ? Bổ sung đi nhé !!
    thuonggiang
  2. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ý thuonggiang83vn@ muốn hỏi mấy "củ cải" đấy hả? Hehehe, "củ cải"... ko có "củ cải" nào chụp hình cả. Nhưng nhìn kĩ lại thấy có bà chị đảm đang của HCM đấy.
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe Trong đoàn HCMCC hôm đó thì 2/3 số nữ là "củ cải" hết rồi.Đương nhiên là trừ bà chị Solitaire@, bà chị đảm đang và dễ thương của HCMCC ;-), chị Hương muh, "chì" nổi tiếng hehe...
    Đoàn đến Đà Lạt vào lúc 3h15 rạng sáng thứ Sáu thì ngay buổi tối, chị Hương đã đi công tác từ Đơn Dương xẹt tới Đà Lạt tiếp tục theo đoàn để chinh phục những "đỉnh cao" còn lại của Đà Lạt hehe....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Huhu thèm wé! Chị chẳng được đi với mọi người. Chỉ nhận được mấy cái mes gửi vào di động từ Gladiator:
    - Gửi chị Gừng chút không khí Đà lạt (trong khi HN đang nóng vãi linh hồn)
    - Bọn em đang leo lên đỉnh LangBiang
    và cuối cùng là:
    - Đang đứng trên đỉnh Lang Biang rùi đã quá.
    Hic.... Bùn dã man!
    To Mitdac: Có thể gửi cho cô cái hình mọi người chụp trên đỉnh LangBiang làm kỷ niệm được không dzị?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chán vật vả các bác ạ, lần sau HCMCC đi nhớ thông báo cho nó sớm sớm vào nhá, không lại lỗi hẹn

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chuyến nào cũng thông báo trước một tháng, mà gần như bây giờ, chỉ có thành viên Đội đặc nhiệm SnR là gọi đâu có đó anytime, anywhere thôi. Sắp đi Lào cuối tháng 8 này, bác nào còn bảo là không thông báo trước nữa đi !
    to Sư tỉ : Đi Laos với tụi em không ??

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Trong HCM hay mấy box khác thấy mỗi SnR là chịu chơi nhất, còn lại toàn là "củ cải". Nhất trí tháng 8 đi Lào nhá anh BOB
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại đi Lào à.
    Sao đi liên tục thế.
    Đi Lào vào khoảng cuối năm đê.
    Tháng 8 hic, sớm wá, bên đó nóng lém
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nếu em kêu gọi tài trợ cho chị thì chị sẽ đi được hé hé......

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đi Laos cơ à, đi ngỏ Đường 9 đi các Bác, hay ta đi Cambodia đi các bác ơi, chúng ta đi ngõ Tây Ninh

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

Chia sẻ trang này