1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bumbumchatchat

    bumbumchatchat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 31/01 này bbcc chuyển hết hành lý + máy móc về Nam Định, chào các bạn HLC chưa biết khi nào có lý do để lên Hà Nội hay về Hạ Long để tụ tập.
    Chào thân ái và quyết thắng
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    Được bumbumchatchat sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 25/01/2007
    Được bumbumchatchat sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 25/01/2007
  2. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thế... thế..... thế chúng ta phải làm phát chia tay BBCC chứ bà con nhỉ? Khánh vi ơi, tụ tập đeeeeeeee!
  3. bumbumchatchat

    bumbumchatchat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Oh no no ! cuối tuần em bận túi bụi không tham gia được đâu. Để khi nào cưới anh Lượng mới có lý do tổ chức xum họp chứ.
  4. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá cơ , sắp tết rùi , còn ngổn ngang bao nhiêu thứ chưa làm được . đi làm cả tuần mệt mỏi và buồn chán lắm rùi . đang hí hửng tưởng cuối tuần có được niềm vui , ai dè bị cho leo cây ! lại phải lủi thủi cắp sách đi học . ước gì hnay được nghỉ học nhỉ ! có lẽ như vậy mình còn thấy được an ủi đôi chút ! hichic
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cái phận 1 mình, ốm lay lắt 2 tuần nay k khỏi. Mệt thì 1 mà buồn thì 10, tủi thân đến rơi nước mắt.
    Sáng vẫn dậy đi làm, cười với tất cả mọi người, trưa gặm bánh mỳ vì ốm k ăn được cái gì khác, tối về lại 1 mình với cơn sốt.
    Đến bao giờ mới khác?
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại được trận cười. vui quá thể! Một đoàn toàn quầu áo, váy, bằng giấy, bao tải, rau cần, rau cải.....đi qua. Khán giả cứ gọi là....lăn ra cười. Có anh đẹp zai còn bảo mình. Em ơi có báo mới ko...hic...tự nhiên thành Tổ bán báo Xa mẹ.
    Hôm này viết đơn xin đi học. Sếp nhăn nhó. hic...khổ thân mình!
  7. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Lại lên thăm bạn hiền cái nhở.
  8. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Toạch lô, mai đi bán báo roài !
  9. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp thằng bé, chắc làm ăn thất bát nợ nần nhiều quá đây mà, khi nào lên hn chơi calling.. anh nhé, làm ăn chân chính anh đứng ngoài cổ vũ cho
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    10 ngày rồi mới lò mọ sờ vào đây.Tối qua gần 11h mới về đến nhà,vừa mở của ra thì cà -rốt lon ton chạy ra, suỵt một tiếng rõ to" Yên nào,ra xem đua xe đi".
    Con chị phì cười,rón rén đi vào nhà.
    Ôi mùi xăng,ôi khói xe,ôi ỉn ỉn zỉn zỉn,ôi phi lên vỉa hè,ôi các ông anh ......
    @đại ca: Ôi to thế thôi, nhưng tối qua em không mơ thấy gì đâu.heee....chỉ mơ thấy mình ngồi trong một quả xe ba khoang co cắm cờ trên mui,phía trước là cảnh sát dẫn đường thôi,mà quái lạ, sao ông cảnh sát ấy lại có cái ***g gà phía sau y như lúc tưởng tưởng về bác Đạt...quái thật....

Chia sẻ trang này