1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyon

    Thuyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, buồn ngủ lám, buồn ngủ cực kỳ, buồn ngủ không thể chịu được... thế mà vẫn không được ngủ. Tết này về nhà ngủ bù cho đỡ tức.
    Bận quá, lâu lám rùi ko có thời gian ghé HLC, thấy mình hiền và ngoan hơn hẳn. Nhưng như thế thật chẳng giống dân HL tí nào cả...
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Người như sắp chết. 12h trưa vẫn nằm trong chăn ôm cái laptop. Hic hic....hơn một năm không sport, hôm thứ 6 thày bắt chạy như ngựa nên người đau như dần. Đã thế còn đú đởn, chơi bời đến 6h sáng mới về. Hic...giờ kể có ai massage cho thì sướng. Sắp chiều đến nơi rồi mà còn chưa thèm học hành gì. Tuần sau kiểm tra một đống bài...học hành không cẩn thận chỉ có đường về nhà...chống lầy để có người nuôi. Mà tình hình như mình thì ai nuôi cơ chứ.Dạo này mình sống như đi tu. Sáng 6h dậy đi học. Chả hiểu sao, ngày nào cũng dậy sớm mà bữa nào cũng phải chạy như ma đuổi mới kịp bus. chiều 3h về đến nhà, ăn uống học bài xong ngồi đọc sách. Tối đến cơm nước xong là lên giường chuẩn bị cho ngày mới. Không internet, ko điện thoại, không buôn dưa lê. Mình thích về đi làm....
    Muốn viết nhiều mà tự nhiên ứ thích than vãn nữa. Thôi dậy đi học nào.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ức không để đâu cho hết !
    Chủ nhật, đã phải đi làm thì chớ, trên đường về gặp ngay 1 chú ô tô vượt đèn đỏ nhảy ra ngáng đường. Mình k lách được đành nhường chú chạy trước, thế là từ đâu xuất hiện 1 bác già đèo bòng mấy thùng chửi ầm lên " Miẹ nó, cái bọn Quảng Ninh ngu, đi nhanh lên. Đúng là dân tỉnh lẻ". Chẳng nhẽ mình lại chửi lại người già, với lại cãi nhau với thể loại k có đầu óc thì mình bằng người ta.
    Đi 1 đoạn vẫn nghe thấy ông ấy đi lẽo đẽo đằng sau chửi, tức quá quay lại hỏi "Dân Quảng Ninh thì sao? Ông thích gì? " Im luôn.
  4. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Phải tớ tớ cho lão già ấy quả giầy vào mõm rồi,miẹ lão già...
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thành phố thế này thì tỉnh lẻ nó ....ị cho vào mặt.
  6. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    a MIC hiểu rồi , tại thằng ấy nó kô biết tán gái , hoặch là vợ thằng cha ấy là dân quảng ninh nên ức chế ngay phải em hương, chứ phải mình thì lại khác,
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Có đứa nào khổ như mình không??? Có nhà để ở, có xe để đi, có việc đủ nuôi thân, công danh sự nghiệp k đến nỗi tệ.... Ấy thế mà ngày nào cũng bị các cụ nhắc nhở tìm thằng nào để làm chỗ dựa. Híc, dựa là dựa cái gì cơ chứ? Thân đứa nào đứa ấy lo.
  8. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    ông bà già nhắc khéo đấy , kiếm 1 thằng để dựa dẫm chứ còn dựa cái gì
  9. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hương à, không phải các cụ bảo là H tìm chỗ dựa cho H đâu mà là tìm chỗ cho các cụ dựa đấy.
    Khổ cái 2 thân jà, hết giờ về nhà chả bít làm j, nhắc con gái vàng một câu mà nó đã đe, tết này ứ về !!!
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương ui. Kiểu này về HL thành lập đủ hội rùi. tìn hìn em lập Trung tâm tuyển chồng cho HLC girl thui. Toàn tình trạng mải chơi các cụ sắp đuổi thế này. Cơ mà vẫn thích đàn đúm. Chồng con giờ này thì...hic.
    Họp hội đeeeeee!

Chia sẻ trang này