1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đấy, phải thế này này
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Tết đến thật rồi à
  3. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    30 chưa fải là tết ;))
  4. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tết có khác
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Te te cả ngày, mệt quá đi mất hic hic
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên post được bài ... tâm sự tí cho đỡ chán.
    Nk ơi, má mì dạo này hư lắm. Suốt ngày đi chơi thôi. Mà á, ra đường, nhìn giai xinh, giai đẹp, giai ngoan là mắt cứ tít thò lò lên. Hư nhỉ NK nhỉ. Nhưng mà như thế mới bình thường, chứ mà lại ko động đậy gì thì lại thành "bất bình thường"... phải tội chết.
    Hôm nọ ấy, NK biết không. Má mì làm một quả đường dây giai gọi ok cực. Bi giờ, khách hàng chỉ cần gọi điện qua tổng đài, quay số 1 để gặp NL, quay số 2 để gặp SH, quay số 5 nhận quà tặng miễn phí WB, quay số 0 để nói chuyện với má mì. NK thấy má mì tổ chức thế có được ko?
    Tuy nhiên, số tổng đài chỉ cho một vài khách VIP biết thôi, người ta bảo "dùng đồ fải biết giữ đồ". Má mì fải giữ uy tín và chất lượng cho người đến sau chứ.
    Còn đường dây ******* thì dạo này hơi bị kém. Căn bản là cái bọn chân rài ấy, chúng nó hư lắm. Mắt trước mắt sau là trốn má mì đi chơi riêng. Oánh cánh lẻ. Má mì rận quá, đuổi cổ bọn nó đi rồi. Ra giêng, má mì tổ chức lại. Lần này đứa nào đi chơi, oánh cho toét (_|_) ra.
    Hic, thôi đi kiếm cái gì mân mê cho đỡ buồn cái đã. Ngồi đây gõ gõ đau tay quá.
  8. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lai box, cũng đến 3 tháng rồi. học học thi thi, tất cả cuốn vào nhau để rồi hôm nay nhìn lại sao thấy thời gian trôi nhanh quá. cũng đã 21 tây rồi.
    3 ngày tết vèo 1 cái là qua hết, nhớ Việt nam da diết, dù đến chiều 29 tết vẫn lúi húi trên giảng đường, sáng mùng 2, -20 độ lại sách sách vở vở lên xe bus đến trường. đời du học la thế, nghe cái mác sao oai, nhưng sống thì oải quá. tết nhất lũ bạn ở nhà chơi bời, xum vầy bên gia đình. lũ chúng mình ngồi bên máy tính mong một dòng tin nhắn phương xa. tối 29 ăn bữa cơm cuối năm , cắn 1 miếng bánh trưng mà ứa nước mắt, thấy đắng chát cổ họng, chợt thèm cái mùi hương trầm mẹ vẫn thắp mỗi 30. nhớ quá! tết này con lại không về, mẹ có buồn không? thế mà chẳng đứa nào dám khóc. khóc làm chi? khóc cũng có về được đến nhà đâu. nếu về được thì chúng nó đã khóc cả rồi chứ đâu phải nhịn ăn mấy thắng để tiền mua vé về việt nam.
    mấy năm rồi, chăc về cúng chẳng nhận ra Hạ long nữa, lâu quá rồi mà. nhưng dù sao cũng sẽ về. chờ tôi nhé. hè về mẹ sẽ luôc bánh trưng, se ăn tết muộn. ..
    ước gì hè đến thật mau.............
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là mùng 5 sh*t quá đi mất... Thật là bó tay... Không biết nói rì hơn là: bó cả tay lẫn chân
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tức ghê chưa!
    Cả phòng về nhà trưởng phòng ăn uống, để lại mình ngồi gặm mì tôm chờ đón khách, ít nhất cũng còn người đồng cảnh ngộ. Hàng xóm nhà mình, Tổng giám đốc cũng uống sữa thay cơm.
    Năm con heo mà 2 anh em, 1 Quý hợi, 1 Tân hợi bị bỏ đói ngồi đây.
    Kiểu này đến bỏ nghề thư ký!

Chia sẻ trang này