1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhiều sự lựa chọn cũng là không tốt !
    Năm học cấp 3, là khi bắt đầu biết cảm nhận thực sự, mình đã gắn bó với Hà nội, một nơi yêu thương với cảm xúc không thể nói bằng lời, một góc phố nhỏ, quán cafe quen, con đường mỗi ngày đi qua, những buổi sáng đi bộ bên hồ... tất cả khoảng không gian riêng ấy là những gì mình khó có thể xa rời.
    Một công việc tốt hứa hẹn sự thăng tiến là chắc chắn, một cuộc sống với đầy đủ tiện nghi và bạn bè.... Mình còn cần gì hơn nữa cho cuộc sống riêng mình???
    Vậy mà giờ đây mình sắp phải chia tay, chỉ nghĩ đến chuyện lên xe rời Hn cũng đã muốn khóc.
    Quyết định này sẽ thay đổi rất nhiều, một cuộc sống khác, một con người khác và không phải vì mình muốn. Chọn đường nào đây?
  2. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Về QN đê, vương vấn quái gì cái đất HN hả bạn hiền .
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần lao đầu vào học, chẳng còn biết trời đất đâu nữa, chẳng còn biết tết tư là gì. Vào đây thấy mọi người kể chyuện đi chơi tết, thấy một chút bùi ngùi. Chẳng hiểu năm nay sao nữa, do việc học, do cuộc sống?? Không thấy một chút gì hương vị ngày tết cả. Cái ngày gọi là giao thừa, về nhà mẹ thắp hương. Các món cung như ngày bình thường, có khác chút nào đâu. Ngày mùng 1 tết, ở nhà ngủ cho sưng mắt, chiều dậy đi tiêu tiền. Không tiêu ngày đó cũng chẳng biết tiêu ngày nào khác, vì chỉ có cuối tuần mới được nghỉ thôi. Nói chung là chẳng có vị gì hết. Cũng chẳng có hứng gửi thiệp cho ai hết. Nói chung là mình ở lâu bị ....lão hoá mất roài. Nếu mà mê tín chút nữa thì có lẽ chưa năm nào xui xẻo như năm nay.
  4. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá ngủ thôi.dạo này fải ăn ngủ đi chơi cho béo
    hôm nay bị mọi người nói nhiều quá...nói nhiều tức mình ăn hết bát miến...hihihi
    to vitxòe của em : sang tuần e về thì tụ tập nha.máu nhảy lắm hehehe
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán tụ tập đàn đúm mới đỉu chứ. Có lẽ già thật rùi. Mình cần thay đổi một cái gì đó chăng? Ngổn ngang và bề bộn. Chỉ có thể nói như vậy về tâm trạng của mình lúc này. Lạ thật !
  6. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    bà chị này chán đàn đúm à??vậy thôi về cóc gọi cho nữa,già rồi muốn đi lấy chồng rồi...ứ thèm chơi nữa
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đê !
  8. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy chưa bảnh mặt ,đọc toàn những câu củ chuối của bà chị vịt xòe của mình,,,chị iu ơi sao thế??/cái gì làm cho chị như vậy???
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Năm tuổi làm ăn chán quá em a. Cơ mà lấy chồng chắc chít luôn chứ ko còn sức mà buôn than cô ạ! Về nhanh đú đởn em iu ui!
    Hôm nay em đi sang Hg. Đến ngã ba Long toòng thấy đội mô tờ nhà mình các bác ạ. Ối giời ui bùn cười. COn xe gì mà to gần bằng cí matịt. Bà con túm tum ngắm ngiá tí tắc đường. Thấy bác Phưởng đội cí gáo sắt đi đầu. Mình đi sau...hít khói...hu hu....
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày ngồi lì trên ô tô, xe máy, ngang dọc Hà Tây, Hà Nội. Má mì đã trở về Hạ Long với cái lưng mỏi nhừ, mặt mày bơ phờ, tóc tai xác xơ, người ngợm quặt quẹo. --> Quyết định đi tân trang nhan sắc.
    Tình trạng hiện thời :
    - Tóc đã mượt
    - Môi đã mềm
    Tối nay sẽ đi massage để phục hồi cái lưng đau. Thề, ko nghe lời dụ dỗ lượn phố nữa. :((

Chia sẻ trang này