1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Già roài mà còn ham chơi, lại toàn nghe bọn trẻ con nó xúi đểu, làm gì mà lưng chẳng mỏi, mặt mày bơ phờ, tóc tai xác xơ...
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo mình già --> người ấy chả biết rì về mình cả ---> ko quan tâm. :>
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Roài. Chưa già mà có bệnh thế là không ổn đâu nhé.
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên HLC tự nhiên phát hiện một chyện thú vị. Mamì nhà mình mới chăn dắt được con gà HP. Vui dã man. Thế là em chen chân hóng hớt vào đây. Mod ơi mod spam trước nha.
    Má mì nhà mình đúng là khá nhừ. Cơ mà gừng càng già càng cay. Má mì nhà em đẹp dịu dàng và tinh tế. Làm sao con giai HP lại nhận ra được cơ chứ. Chỉ có zai HL mới nhận ra thui.
    @mamì: Zai HP ko hợp với gái HL đâu. Sang đây em chăn cho mấy con gà béo.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ chuyện lạ lắm nhá ... gà cứ đi theo xin được nhốt vào ***g thôi.
    Mà khổ lắm cơ, đã bảo rồi. Lơ mơ là vào nồi nước sôi, 2 phút sau thì lông đi đằng lông mà mào đi đằng mào, chết ko kịp húc hắc hắt xì hơi ngay ... dưng mà có nghe đâu.
    Thôi thì gà ơi, gà đã chọn thì má mì cũng ko nỡ từ chối. Các em đâu, chuẩn bị nổi lửa nhá.
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận mamì nhá. Gà nó dãy khoẻ là bỏng tay đó nhá. Rút kinh nghiệm là đập chít trước khi cho vào nồi.he he....
  7. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đó má mì ơi...đập chết rùi cắt tiết cho an toàn...
    già rùi bỏng vào lại khổ các em thui
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định khó khăn, có về Qn hay k? Không muốn về nhưng lại thương bố mẹ.
    Một quyết định khó khăn hơn, lấy chồng hay không? Cũng lại vì bố mẹ mà phải quyết định sớm. Nhớ 1 người nhưng lại đi bên người khác.
    Làm gì đây?
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hay phết. Nhật ký HLC mà lại buôn dưa lê về một con gà HP. Thú vị nhờ ........
    Xem nào, doạ đập chết đem vào nồi nước sôi à, có khác gì vạc dầu của diêm vương không nhở? Sợ quá.
    Má mì của HLC đẹp dịu dàng và tinh tế cơ à? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... Cơ mà già roài thì tính nết nó cũng thay đổi, nhan sắc cũng tàn phai. Giờ có lẽ là nên khen rằng : "Đẹp lão".
    Hí hí. Lượn thoai.......
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi lấy chồng cho mình cơ mà, có phải lấy cho bố mẹ đâu.Nghĩ đến cảnh phải sống đến hết cuộc đời với người mình không có tình cảm thì đáng sợ lắm.Với một người con gái có cá tính thì chuyện đó lại càng không nên.Biết đâu người mình thực sự yêu thương lại đang ở phía trước mặt.
    Còn Hà Nội hay Qn, không biết chị có giống em hay không.Nhưng vì cả thời Cấp 3 cũng ở đó nên đôi khi cảm thấy nó gắn bó vào máu của mình rồi.
    Xa nhưng ko lúc nào thôi nhớ,ko lúc nào thôi hướng về.Có nhiều cách để báo hiếu với bố mẹ, nhưng mình phải sống cuộc đời của mình chứ?
    Hạ Long nhà mình về nghỉ hè hoặc nghỉ Tết thì vui cực,nhưng nhỏ quá nên đi đâu cũng gặp người quen.Ba mẹ em cũng nhất định bắt về HL làm việc,nhưng hình như HL ko hợp với mình,sống ko thấy thoái mái và dễ chịu nên kịch liệt phản đối.Ba mẹ em còn dỗi"Đấy,kệ mày.Đi mà tự xin việc,sướng không biết đường sướng...."Nhưng biết làm sao được,mình phải sống cuộc sống của riềng mình chứ!

Chia sẻ trang này