1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaori_nguyen

    kaori_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ngày thê thảm đó hic hic
  2. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    úi bạn iu đây rồi???đã đi chưa hay vẫn còn ở nhà
  3. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    muốn gặp quá mà lại ngại. Yêu ghê cơ
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Chồng ngồi nhà ôm cái com còn vợ đi tý tởn với zai.....Có ai như tôi ko ?
  6. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình không như vậy Thôi khuya rồi, đi ngủ sớm , mai đi làm.
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ai bảu tui đi với zai. Cả gái nữa chứ. CƠ mà toàn gái già nên tôi ko rủ ông đấy chứ. Vớ vỉn....
    Hôm qua em dự bupfe ở NM Xi măng CP. Úi ui gặp ngay anh Tuấn Vespa nhà mìn. Ông anh hát hay cơ mà mỗi lần lên sân khấu cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Đấy là hum qua ít con gái chứ nhìu ko hỉu ông anh sẽ quyết định nhìn thẳng về hướng nào nữa. ha ha....
    10h về tới nhà. Bố đi công tác về. Bó bảu: Chảng mua cho con gái cí gì. hic....đau hết cả lòng...
  8. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc sống mới lại bắt đầu
  9. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng những lời nói đó là thật,hi vọng sẽ được giữ lại sau khi ra trường. Có lẽ nên sắp sẵn tương lai cho ta thôi.
    Còn tình yêu?Chả có thời gian đâu, nghỉ thôi vậy nhé!
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đất Hn này chẳng bít tin ai.
    Vừa ngọt ngào anh em đã tý chết. Bác bảo em chung cty với bác, em bảo em chẳng có xiền, em chẳng có kinh nghiệm, cũng chẳng có quan hệ! Thế mà bác cứ cho em lên mây, nào là em ăn nói thuyết phục, nào là em có tố chất, nào là năng lực??? Thôi xin bác, em cứ về giữ cái chân của em, thỉnh thoảng đá lẻ mấy quả, chứ làm cty cùng bác, chẳng phải góp vốn mà sau này góp trách nhiệm thì cũng chết. Ký cọt xong em lại phải ăn uống điều độ, tập thể dục cả ngày, hàng ngày có người đưa cơm đến thì hay.
    Đau đầu cả 1 ngày. Đi ngủ sớm cho nó khoẻ!

Chia sẻ trang này