1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mịa, chả tin ai đuợc bây giờ, đã biết biết bị lừa mà vẫn hi vọng không phải. Cuộc đời vốn khốn nạn thế sao?
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình chat với bạn Cú mèo nhá, mình có hân hạnh được nhìn quả show hàng rất ừng ực của bạn ấy nhá, kinh dị cực. Sau đó bạn ấy cứ hỏi mình " có hay không? Có hay không? " Mình đang bận xem phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn , tiện tay thế là mình gõ " hay, rất hay". Thế là bạn ấy cười rung bần bật, đổi sờ ta tút liên tùng tục liên tùng tục.
    Cũng hôm qua, mình thò chân qua màn hình đạp 1 bác già ngã lăn quay từ trên ... xuống ... ( he he, điền từ vào chỗ trống đê). Sau đó mình co chân về, cười khà khà. Chết chưa em, ai bảo cái tội " cưa đểu má mỳ".
    Cũng hôm qua, mình ngứa tay móc một đĩa phim ra xem, rút bừa một cái ra " Full House" thế là đành từ bỏ chuyện đi IT show để ở nhà vừa xem vừa chửi thầm trong bụng " sao cái bọn này điên thế " - Dở hơi ko đợi tuổi nó thế !!! Hay là ... à mà thôi, mình ko nên tự bảo mình già, đứa nào nó bảo mình già mình sẽ oánh chít nó, mình bảo mình già thì làm sao mình oánh chít mình được, công nhận ko?
    Hôm nay mình lười ủi pants, mình đóng nguyên bộ váy viếc đến công ty. Chúng nó hỏi " có chuyện gì với mày thế? Sau tự nhiên mặc nghiêm trọng thế???" Tức mình nhể ... giờ mặc váy cũng bị thắc mắc là cớ làm sao ??? Là sao??? Là sao???
    Hôm nay ngồi dịch mấy cái chức vụ cho bọn công ty mà đau hết cả đầu. Nhà mình gọi 1 đằng, bên này xưng 1 nẻo - mai mốt giơ ra cho nhau xem khối chuyện mà cười. Có đi làm mới biết thủ tục nhà mình lằng nhằng khủng khiếp tới mức nào. Công việc cần nhanh / trong ngày nhưng bên kia thì cứ nhắn sang " D ơi, chưa được, ng ta chưa trả lời".
    Túm lại là ... buồn ngủ quá.
  3. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hôm qua buôn với thằng chồng mà phát ôm cả ra.sang nay định không xuống đám cưới con bạn, nhưng nghe cái giọng của nó mà ko xuống không được....đáp 1 chuyến xe chất lượng cao xuống đến tận nơi. các anh lái xe thật nhiệt tình, và thật bảnh zai các anh ý còn tìm nhà cho và đưa đến tận nơi rồi mới quay về bến.đúng là dân quảng ninh nhà mình nhiệt tình thiệt
    lần đầu tiên đi cẩm phả bị ăn thịt lừa mất 50k.lần này giá cả thị trường lên vì thế thị lừa lên tận 85k.hic hic
    nhưng được cái sướng thằng chồng cho vào chỗ " mát sa sau na " sướng ơi là sướng. khỏi ốm nhuôn.nhưng bị nó lừa, nó dẫn vào nhà nó, rồi nó khoá lại ....ko biết giờ nào nó mới thả...úi chị cả, chị hai ơi cứu em với..............
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    sáng nay mở hàng HLC thấy đông khách quá ha ha.
    trời vẫn mưa,bà con lóp ngóp đi dưới mưa.mưa lên đầu bị ẩm
  5. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hic...bị ăn thịt lừa của bà Sun...." mày lên nhanh, tao buồn lắm, ko lên đi về hl bây giờ ".thế là sáng sớm tinh mơ đi nhờ xe lên đến hn, vừa chân ướt chân ráo lên đến cầu chương dương nhận được tin của bà chị " trời hn mưa buồn quá, lên đến đâu rồi em " con em tí tơn " em đến cầu rồi chị ạ " con chị thản nhiên " thế về nhà đi chiều gặp nhé " hic...
    cú thế ko biết... đã thế ngủ 1 giấc cho đỡ tức chiều luợn cho sướng hihihi....
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    O o. The nhot kieu gi? Nhot xong co lam gi nua ko? To mo qua. he he
  7. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là khó ! Chỉ muốn cái đầu mình thôi khỏi nghĩ về chuyện ấy ! đặc biệc là trưa nay ! Mình muốn nói thẳng toẹt ra nhưng lúc này mình thấy vẫn chưa phải lúc ! Mình sợ rằng mọi chuyện quá sớm thì cũng dễ mất đi ! Có lẽ đây là lần mình phải kìm nén kinh khủng nhất ! Phải luôn cố tỏ vẻ không có chuyện gì đúng là một cảm giác chẳng phải dễ chịu gì ! Giờ chỉ biết cố gắng đâm đầu vào mấy chuyện khác để quên chuyện này !!!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa trên kia kìm nén cái gì mà ghê nhở. Mình á, mà có cái gì là mình phun ra ngay, ứ nhịn được thế đâu.
    Hôm nay buồn ngủ vật.
    Cố nốt 1 tiếng nữa rồi té ... mai em về với má em roài. Sung sướng thế chứ.
  9. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    SAO THẾ HUY IU......HUN CHO CÁI " VUI LÊN NÀO LÀ HUY BAY QUA RÀO " HIHI VUI LÊN BẠN IU QUÝ
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chú không việc gì phải thế, cứ túm lấy nó hôn 1 thôi 1 hồi rồi bảo nó là tao thích mày, sau đó ôm chặt lấy nó không cho nó thoát. Đảm bảo ăn ngay, cái bọn con gái hâm hâm ấy đã thích bỏ xừ đi được còn lắm chuyện.

Chia sẻ trang này