1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CẢ NHÀ.........................
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cay mắt quá...vừa là vì buồn ngủ,vừa là vì khói thuốc xộc lên trong cái phòng chưa đầy 24m vuông mà chứa đến gần chục cái bát hương di động phì phèo thuốc lá.
    Mình thấy mệt rã rời rồi,men bia và những âm thanh mạnh cứ choang choác trong đầu quay cuồng,thế mà vẫn ol lèm bèm mới lạ chứ!
    May mà 1 năm chỉ có 1 ngày Sn,1 năm chỉ có 1 ngày SN mà HLC không ai đến chơi với mình,toàn ở Vn chúc vọng sang thôi.
    Năm ngoái SN mình,bảo vệ còn lên nhắc nhở vì tội ầm ĩ và đòi Kt hộ chiếu nữa.Năm nay thì ngoan rồi,già thêm một tuổi có khác!
    Nhưng tự nhiên thấy chán wá.....thế chứ nữa cũng chẳng để làm gì,cuối cùng vẫn một mình ôm cái máy tính giữa đêm khuya .
    Sang năm thử "một mình tôi với mùa xuân" xem nó ra sao,tận hưởng đến cùng cảm giác của sự cô đơn.
    Đi ngủ đây,chúc một tuổi mới vui vẻ và thành công trong mọi chuyện.
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Sang thăm nhưng lạc đường vào .... mải .... nên quên mất he he
    Chuột cống béo ú năm nay cũng nhừ phết rồi đấy nhỉ ???
  4. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đuợc gặp người nổi tiếng, bác tào tháo, h mệt quá cơ, huhu
  5. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    dạo này tâm sinh lý bất ổn định quá, mùa xuân ơi, té đi em
  6. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    vợ thì ngủ quay lơ ra,chùm chăn ngồi 1 mình lanh lẽo kinh khủng,lâu mới có nhiều time post bài luyên thuyên
    lại sắp mệt mỏi rồi
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ứ đâu... ứ....em ứ xa anh đâu. Sao anh nỡ ra đi vội vàng ko lời từ biệt như thế. Anh làm em hụt hẫng trống vắng quá. Anh ra đi coi như sợi dây liên kết của em với cuộc sống bên ngoài đứt phựt cái....đau quá. Ối anh ới....hu hu.
    Hum qua diễn văn nghệ. Mặc bộ bà ba làm rì có túi. Gửi điện thoại bà chị, bà ý đút vào túi áo. Có thằng dã man nào nó móc mất mới đau chứ. Năm tuổi đen quá...Chán quá. ứ thèm dùng nữa. hu hu.....
  8. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với nguời cùng cảnh ngộ, em ơi, không đau vì quá đau.......... hu hu! he he!
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Qua nhà vợ cả chơi gọi ầm ỹ cả lên mẹ vợ ra bẩu mỗi câu :"Nó đi với thằng nèo rồi í cháu ạ !" hic hic tan nát cả cõi lòng
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị ốm - mỗi lần ốm là lại nhớ mẹ. Những lúc như thế chỉ muốn bỏ hết mọi thứ đi về. May mà còn có mọi người ở xung quanh giúp đỡ hỏi thăm chăm sóc nên cũng nguôi ngoai.... hu hu.

Chia sẻ trang này