1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình lỡ tay gửi nhầm 1 cái sms cho một thằng con trai thay vì gửi cho một đứa con gái . Thế là tự nhiên đỏ mặt, thế là tự nhiên ngượng... giờ thì cho tiền cũng ko dám gặp. Hic hic....
    Mà ngu thế chứ, sao ko dùng tiếng việt mà lại bày đặt dùng tiếng anh kia chứ. Giờ thanh minh kiểu gì đây....
    Thôi té đi ăn cái đã. Đói roài.
  2. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin giả vờ bày tỏ với bạn gái là "tớ thích anh này lắm cơ" sau đó nhắn cho anh kia rùi kêu là nhắn nhầm tin.Má mỳ già roài mà vẫn lãng mạn như gái 16 ấy nhỉ
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    KO, được thế đã tốt. Đằng này lại " hello my dear, I miss you so much! Do u miss me..blah blah". Thế mới nói ... (túm lại là ngại qué, ngại qué)
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng xủ lý xong cái mạng. Ông anh vào phòng minh, thấy con em cắm lọ hoa vẻn vẹn 2 bông hồng: Chẳng ai cắm hoa 2 bong như em cả!
    uh thì em thích thế đấy. Người ta cắm 1 hay 3 bông. Nhưng em thích 2 bông. Vì em cảm thấy thế nó ấm áp, ko lẻ loi. Kệ em!
    Đang phải đối mặt với nhìu chuyện linh tinh trên giời rôi xuống. một ngườibạn mới bảo: Xem bạn cười đến được bao giờ. Ha ha. Phải cười chứ. Cười lên rồi mọi việc sẽ qua! Ko cười thì đâu còn là mình nữa. nhỉ?
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình và ấy đi nhà trẻ ,hai đứa chốn cô giáo không học bài
    ngồi nói chuyện riêng,tớ khen ấy xinh ấy đỏ mặt ,tớ hứa sau này lớn lên còn xây cho ấy một toà nhà,ấy tưởng là mơ cứ cười khà khà.
    hôm nay tớ hiểu rõ ấy hơn một chút,ấy đa nghi quá,có phải ai cũng xấu đâu!
    nhưng mà tớ vẫn thấy ấy cứ nguy hiểm thế nào ấy,mẹ tớ bảo ứ tin được đâu.hi hi
    tớ cũng cảm ơn ấy vì trưa nay,tớ vui lắm ấy có vui không?
    hi vọng tớ và ấy có thể thỉnh thoảng buổi trưa ngồi với nhau như hôm nay hihi.
    bái bai ,mẹ tớ đón rùi
    (nhắn cho ấy người bạn học cùng nhà trẻ)
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết định rồi, mình quyết định là sẽ đưa ra một quyết định thể hiện một ý chí quyết định đúng đắn, quyết định là sẽ ko quyết định sai, mà phải là quyết định đúng khi đưa ra một quyết định, mà túm lại là mình đã quyết định là sẽ đưa ra cho mọi người một quyết định đúng đắn ... he he (đến giờ gà lên chuồng nên lảm nhảm )
    Túm lại là, tớ đã quyết định ko chuyển nhà nữa. Có thế thôi ... Keke.
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại có dịp mò vào đây. Chắc chả còn ai bít mình là ai nữa. Híc, Tủi quá !! Già rồi nó rứa ! Thôi, cố gắng năng động lên tí, yêu đời hơn tí, chăm viết bài lên tí, chăm lần mò (vào diễn đàn) tí, cho nó đỡ mất gốc là thành viên box này vậy. Bắt đầu nào !!!
  8. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Mịe, đi làm mà âm cả lương thì đi làm làm éo gì. Cáu lắm roài, bỏ việc thôi.
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị mình bảo "lúc nào cũng phải cười" cơ mà mình không thể nào ngoác mồm ra cười cho nó ra cái cười được...
    Chết đây
    Thi trượt
    Chị cùng lớp hỏi"Sao chị thấy em học tốt lắm mà, sao lại trượt..?"Em mà biết làm sao trượt thì liệu em có trượt không?
    Không thể so sánh với số đông, chỉ cần nhìn vào gương thấy cái bản mặt mình trên trán có chứ "Trượt" to đùng...
    Đêm nay cóc ngủ được
    Treo cổ lên quạt trần
    Vĩnh biệt mọi người
  10. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt, tôi cũng chết đây
    Cuộc đời như đấm vào mõm :((

Chia sẻ trang này