1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đá bóng, làm thủ môn thì bị tiền đạo bên nó xâu kim 1 phát, lên tiền đạo thì 2 quả một mình một bóng đá ra khó hơn đá vào thì mình làm được việc khó, tối gọi điện tán phét với gái thì chẳng biết nói cái gì, đi chơi thì gặp ngay 1 em bán mỹ phẩm quen bắt mua 1 đống thứ, ra check tài khoản thì kế toán làm nhầm lương không chuyển tiền cho mình mà để sang tháng sau, ngồi online thì bị một con muỗi đốt, vồ mãi cuối cùng cũng đập nó dính lên trần nhà be bét máu. Hôm nay toàn chuyện bực mình hic hic
  2. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì mình cũng phải đánh dấu nhật ký mới chứ nhỉ
    Cả sáng ngồi lững thững nghe Emi Fujita, có gì đó man mác buồn trong từng bài hát lẫn một ít đồng quê trong từng giai điệu và cất lên những tiếng hát opera thính phòng, đầu mình cứ ong ong khi nghĩ tới người đó, hiii, chết mất thui, ai biểu mày không chịu nghe lời các chị
    Dạo này lại có những tâm trạng thật khó tả, có cái cảm giác cái gì gì ấy, hiiii
    Giáng sinh sắp tới, vậy là ít ra mình cũng nghĩ ra được một thứ tặng cho em gái mình, còn mấy người nữa mà mình vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn là phải có quà cho người ấy rồi, phải không nhỉ ...
    Sắp thi rồi mà đầu óc không tập trung được, thế mới chết không cơ chứ, ngồi học mà cứ nghĩ tới cái kia thì học sao đây
    Nhớ........................................
  3. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay , khi nghe một người bạn thông báo một tin nghe như sét đánh bên tai . Sao mình tự dưng lại nhớ đến nỗi đau mà mình fải trải qua . Một mất mát sẽ không bao giờ lấy lại được fải chăng đó là định mệnh . Có một lần mình đã đọc một bài viết về người anh trai đã ra đi : ( Tại sao , tôi cũng không hiểu tại sao . Anh thật tàn nhẫn , thật ích kỉ , Anh có biết rằng càng nhớ đến anh em càng hận anh , bởi vì bấy giờ anh có thể nhìn thấy em nhưng em không thể cảm nhận được anh và nhìn thấy anh được . Em đã thử không nhớ tới anh nữa , nhưng không thể được làm như thế em càng cảm thấy nhớ anh ....... Vĩnh biệt người tôi yêu ..! )
    Ở bên thế giới mà nơi đó có Anh có nhớ tới em không nhưng thực sự em đang rất nhớ anh . Nhớ đến người anh mà đã mang cho tôi cả một ấu thơ tràn dầy hạnh fúc và những kỉ niệm đẹp sẽ không bao giờ quên ...
    Hôm nay tự dưng buồn và rất muốn ghi vào trang NK này mong mọi người thông cảm .
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Các chị đâu có xúi dại em. Cơ mà ko nghe nhời thì phải chịu. Cũng ko có rì nghiêm trọng đâu em. Còn yêu được thí ráng mà yêu. Cảm xúc chân thánh rất đáng trân trọng. Miễn là tỉnh táo một chút (cí này chắn khó nhỉ?)
    Tối qua có vụ che chén vui nổ zời. Lâu lâu mới hát hò tử tế được. Tình hình mình lại sắp lấy lại được cảm hứng tụ tập rùi. He he
    Hôm nay lại cáy nhu trâu
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em đang cảm thấy rất buồn,thực sự rất buồn.Hình như số phận đã sắp xếp cho em một cuộc đời không bình yên như mọi người.Đâu phải em muốn như thế sao những điều đau đớn cứ thi nhau tràn vào trái tim em.
    Đến giờ em mới nhận ra,mình không như mình nghĩ.Mình quá ích kỷ và không biết điều,mình hờn dỗi như một đứa bé đòi búp bê giống của bạn rồi lại tự tay đập vỡ nó vào tường.
    Trong đầu em bây giờ vô cùng hoang mang và mất phương hướng,em không biết mình nên làm gì, nên làm thế nào và thực chất là mình cần cái gì nữa.
    Em muốn về nhà vài ngày để rũ bỏ mọi ưu phiền,em muốn nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của mẹ,nhìn thấy nét nghiêm khắc của bố và được đánh nhau với em trai em,em muốn leo lên cái giường to uỵch của mình và gác cho lũ gấu bông bẹp dí.
    Mọi chuyện em đều làm hết sức tốt,tại sao việc này lại trở nên dang dở như thế?
    Em hiểu rằng không ai là người có lỗi,nhưng em vẫn không kìm chế được mình,muốn hét,muốn đánh,muốn để cho cái phần CON trong mình nó nhảy bổ ra làm những điều điên rồ,
    Tôí nay em buồn lắm nhưng không biết làm sao,muốn say say thì sợ các bạn đánh giá,muốn về nhà thì sợ bài vở bị bỏ lỡ,muốn đập phá thì sợ mọi người bảo hư.Nhưng em cũng không muốn khóc,khóc thì mình sẽ nghĩ là mình thua mất,mà em thì thà chết còn hơn nhận thua.
    Em thấy mệt mỏi..........
  6. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Em nghe anh cứ về đứng giữ cầu Bãi Cháy và.....Ùm 1 Phát thế là các cái chữ vàng vàng kia theo nhau đi hết
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    chị, đôi khi chính những cái mình luôn lo sợ, mình phải kiềm chế lại làm cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn. Sống sao cho mình chính là mình chị ạ. Nếu hét được để thấy thoải mái hơn thì tìm chỗ nào đó mà hét thật to vào chị ạ. Nếu uống say để vui hơn thì cứ uống. Cuộc sống có là bao đâu mà cứ phải sợ người này đánh giá, người kia đánh giá. Nếu mà khóc để cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì cứ khóc, khóc thật to vào. Em sợ nhất là cái cảm giác phải luôn tỏ ra vui vẻ, luôn tỏ ra cứng rắn mà thực ra trong lòng mình không vậy....Mong chị mau vui vẻ trở lại. Chán nhỉ..chị em mình ở xa nhau...không thì em nhậu nhẹt với chị rồi.
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Này này con bé kia. Đã nói muốn nhâu nhẹt phải có chị bên cạnh cơ mà. Cô nhậu nhẹt say có đứa nào léng phéng chị còn oánh chít chúng nó. Dám trêu em chị à!
    thôi nghiêm túc Chị sẽ gửi cho em một ít sunflơer để em thêm sức mạnh nghe bé iu. Hãy nhìn về phía mặt trời.
    Hôm qua mình chợt có tâm trạng hơi giống con bé em. cơ mà phải tìm nhiều cái hay ho để lấ lai thăng bằng ngay. he he
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đang chán đời, vào đọc NK muốn điên luôn ...
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    @PNM : Thiếu giai nó khổ thế đấy !
    @Global : Thiếu giai nó khổ thế đấy !

Chia sẻ trang này