1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang cáu đây ... bực cả mình.
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Mấy cí đứa nì.....hư nào. CHị chưa chán đến thế mà chúng nó đã nói cái rọng ném đá hội nghị thế à.
    Vui lên nào là vui lên noà
    Bay lên nào là bay lên nào
    ăn nhiều vào là ăn nhiều vào
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đỉu quá. Lên hát song ca mà queen nhời. Ha ha....Mấy anh đại bỉu bảu: Thấy hai đúa máy hát kỉu đớp lời. cười nănh nhở. hic
    Có bác caòn bảu. Răng khểnh cười ít thôi. Cơ mà em sinh ra cs mỗi cái năng khiếu cười. Seo giờ?
  4. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp mà sao thấy xa cách thế? Chả hiểu, dù gì thì vẫn là anh em mà. Có gì phải thế nhỉ?Mà mình mới là người đau khổ chứ? sao phải thế?
    Với anh em vẫn là cô bé con nhỉ? Bé quá để quá khờ khi cố quên đi tình cảm của mình?
    Không phải thế, em chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn, chẳng nhẽ gặp anh em lại yếu mềm à?keke. Chờ trong tương lai gần, anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay...
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Oác ! Cái avatar của kon đâu mất dồi ??? Hụ hụ hụ .
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn còn nguyên đấy thôi !
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm thằng ngu ko chịu được. Nói thế mà ko hiểu.... cứ để mình fải gào lên thì mới yên.
    Mày hả bưởi .............
  8. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải trở về cái tính xưa, máu du côn nổi lên. Doạ chiến 1 thằng.keke. Từ nay chắc kinh mình đến già
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    0h24 phút. Cuộc gọi nhỡ của một người mình ko mong. Thời gian trước có thể khác. Giờ thì hết rùi. Chẳng nhẽ tò mò muốn biết mình ra sao ư? Tò mò làm gì. Mình vẫn ổn. Đang rất ổn là khác. Gặp nhiều chuyện phiền phức. Nhưng cũng chẳng sao. Đâu có chết được. Ngốc!
    Hãy cười thật tươi khi chúng ta vẫn còn cười được. Sunflower mà. Phải cười chứ!
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thế là thôi ! Vậy là hết ! Cuộc đời ơi, con nhân là thế, đức là thế, vậy mà...
    Lần đầu tiên có cảm giác mất mát nhiều đến thế, muốn leo lên cầu Bãi Cháy quách, thả trôi cho đỡ tủi. hu hu hu. Các cụ nói kiếm củi 3 năm thiêu 1h, minh` danh` dụm cả mấy năm mà chỉ thiêu trong vài phút. Cuộc đời ơi!!!!
    Nguyền rủa cái đứa nào ngậm tiền của chị mà ko trả lại.

Chia sẻ trang này