1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mưa..
    [​IMG]
    Bỗng dưng, em nhận ra rằng dạo này em thường hay làm anh buồn quá... Em lại thường hay cằn nhằn anh những chuyện không đâu. Không hiểu do đâu mà em trở nên khó chịu như vậy.
    Em nhớ cái xoa đầu dịu dàng của anh dành cho em.
    Nhớ cái cụng đầu nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
    Em nhớ cả những lần anh bảo rằng giận em thật nhiều nhưng anh lại muốn ôm em thật nhiều...
    Và em biết, em đã vô tình làm anh bị tổn thương.
    Những ngày mưa đang đến.
    Một buổi chiều anh và em cùng nhau chạy trốn trời mưa, khi mây đen dồn lại một góc trời. Nhưng cơn mưa không thể đuổi bắt kịp chúng ta. Văng vẳng trong không gian là những tiếng cười giòn tan và trong vắt.
    Cả những ngày trời mưa như trút nước. Bờ vai anh ướt đẫm. Gương mặt anh ướt đẫm. Mưa và gió. Lạnh buốt. Nhưng bàn tay anh lại ấm vô cùng. Gói gọn bàn tay em trong tay anh, anh bảo rằng tay anh đủ ấm để che chở cho em. Em thu mình trong chiếc áo mưa, nhỏ xíu, nép mình vào anh, và nghe hơi ấm lan tỏa. Những giọt mưa thay nhau tạt vào. Em bật cười thích thú. Em thích được rong ruổi cùng anh dưới trời mưa như thế này. Em thích cảm giác được ngả đầu vào bờ vai anh, thích anh dỗ dành mỗi khi em không ngoan. Trước anh, em luôn có cảm giác mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé trước sự thông minh của anh. Nhỏ bé trước những suy nghĩ của anh. Và nhỏ bé trước tình yêu thương anh dành cho em.
    Vậy mà em gây ra những chuyện vụn vặt khiến anh không vui...
    Chỉ là những chuyện vụn vặt thôi anh à.
    Em mong anh biết rằng, đó chỉ là những chuyện vụn vặt.
    Vì đã có tình yêu của mình là đủ...
    Hãy cứ xoa đầu em như thế đi anh.
    Hãy cứ vỗ về em như thế.
    Một lần nữa...
    Cứ như thế, anh nhé !
    - Buổi chiều trên thảo nguyên mênh mông và xanh bát ngát -
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đau buồn cho cái thân tôi! Ngày nghỉ đã phải đi công tác lại còn gặp vận đen, đen hết chỗ nói.
    Dậy từ 5h sáng, lon ton ra Nội Bài thì máy bay chậm 5h, đang ngồi internet với giá 5k/10p. Vị chi 5h mình sẽ mất 150k. Ôi, em khóc đây.
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ hụ! Sao mà ngu thế tôi ơi! Có mỗi cái card điện thoại, chỉ việc ngồi mà cào cũng ko biết đường cào cho nó đúng cách. Giờ số má thế này nhìn làm sao được mà nạp tài khoản cơ chứ??? Cũng may thế nào trong vài cái đần đần cũng được một cái khôn khôn, lúc đấy mà mua thẻ mệnh giá cao thì.....
    TIỀN yêu quý của chị ơi! Chị nhớ em lắm !! Quay lại mau với chị đi em !!
  4. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là một khổ chủ của Viettel, hôm qua mình cũng mới bị một quả như thế, đang vội, mua cái thẻ 100K quẹt quẹt vài phát thấy cảm giác là lạ, nhìn xuống thì ôi thôi, một cụm số đã bị tơi bời hoa lá rồi.... Thế mà Socola ạh, chẳng hiểu làm thế quái nào mình vẫn nạp đc xiền, hi hi, nạp xong vẫn không biết đâý có phải mã số thẻ mình vừa mua không hay la của thằng cha nào khác, he he, nếu thế thật thì hài cực!
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá đi thôi .... thay đồ đi dancing đây.
  6. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    HIx ! Kinh dị, đi quân sự như đi ở tù, lúc nào cũng phải xếp hàng, lúc thì xếp hàng chờ cơm, lúc thì tập dượt...
    Trốn trại mãi cũng thoát khỏi tầm ngắm của mấy ông canh phòng
    Được cái bữa cơm nào cũng ăn được ít nhất là 4 bát , Kinh dị
    Vãi lúa.com
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đồng hoàn cảnh nhở? Này tớ bảo, tớ đưa cậu cái thẻ hỏng của tớ (hiện tại nó đang nằm trong thùng rác, hức !) rồi cậu thử lập lại quả " chả hiểu thế nào mà vẫn nạp được tiền " xem có được không nhá ! (Rồi cậu đưa lại xiền cho tớ, hí hí hí).
    Hôm trước bà chị cùng cơ quan cũng mua cái thẻ 100, về đến nơi tay cào mắt ngó ngang dọc mồm tua như loa, cuối cùng thẻ cũng đi đàng thẻ. May mắn sao cũng như cậu, hai chị em lần mò mãi rồi cũng nạp được tiền. Hú vía ! Mình chả được cái may mắn thế, vậy mới đau !
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nhặt ngay lại cái thẻ, đọc được số nào thì đọc, mất số nào thì mất nhưng chắc cái số sêri của thẻ thì không mất. Gọi điện đến chăm sóc khách hàng của nó bảo nó đọc lại cái số bị mất cho, chắc nó sẽ hỏi 1 số câu hỏi liên quan đến cái thẻ nhưng không khó. Hy vọng lấy lại được tiền vào khoảng trên 90%, nếu đc xin chầu cafe he he
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    tháng tư,mùa loa kèn trắng
    hôm qua ngày đen đủi,tý tẹo nữa là ngọn lửa chùm lên ,sáng nay ngủ dậy thấy một cảm giác rất sảng khoái,hehe cảm giác này tốt đây,còn nhớ chính cảm giác này mà
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cái đứa í ới phía trên mình : Lần sau thì cẩn thận đấy.
    Hôm nay mình dặt dẹo đi làm, đến sở rồi mới nhớ ra là hôm nay thằng cha điều hành văn phòng đang đi nghỉ mát với bồ. Thế là mình ko bị ai soi từ đằng sau lưng nữa, muốn làm gì thì làm. Mà thực ra cũng chả có làm gì. Ngọ nguậy tí thôi.
    Lại nói chuyện bình thường với thằng cha hôm qua làm mình nổi cáu. Hmm, thì ko bình thường trở lại để mình thành bất bình thường à? Ngu gì.
    Chiều nay lại fải chạy về nhà để trông thợ sửa cống. Giờ đi làm, muốn về sớm cũng khó chứ đừng nói là trốn việc như ngày xưa trốn học. Hic, đời tôi còn khổ hơn đời cô lựu nữa. Rồi tối nay lại xách túi lượn đi buôn nước bọt - túm lại là mệt.
    Giờ thì chỉ ao ước có cái bể bơi, nhảy tùm một phát từ trên này xuống cho sướng.

Chia sẻ trang này