1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghe nhời bác, bới thùng rác nhặt ngay lại cái thẻ, nhớ ngay cái số sơ zi, gọi điện ngay cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, kết quả em phi ngay đến toà nhà 38 Lê Thánh Tông, em được ngay 1 cái thẻ mới, em cũng hí hửng cào cào rồi nạp ngay khi về đến cơ quan, nạp đến 4 lần mà ko được. Nó kêu nạp quá 5 lần sim bị khoá, em hãi quá cóc thèm nạp nữa, lại lục tục phi ra ngoài đấy hỏi lại. Nó kiểm tra, hoá ra đưa em cái thẻ đã bị khoá. Cú thế ! Lại đổi lại cái khác. Lần này rút kinh nghiệm, nạp ngay tại đấy ---> Ngon lành ! Khà khà khà !
    Cuối cùng TIỀN của em cũng đã nhớ túi em mà quay giở lại. Âu cũng là do công bác.
    Cà phê nhá cà phê nhá ! Coi như gọi là có tí đền ơn cho phải phép ấy mà.
  2. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    đen rồi 5h pm chiều nay vẫn nhọ như thằng da đen trong kem đánh răng của mình hồi bé hu hu khổ thế chứ
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    hú hú muộn roài chưa ngủ được.
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả người ! Chỉ muốn ném cho cái điện thoại vào mặt! Hừ, đã biết mình có máu nóng mà cứ thích đun cho nó sôi lên! Để rồi xem, cứ cái kiểu đó có ngày thể nào mình cũng phi đi mua vài con dao chọc tiết lợn!
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì không biết nữa, toàn cãi nhau với cãi nhau. Điên quá!!!
    Mà cũng đâu phải tại mình đâu cơ chứ?? Như dở hơi, mang tiếng là con trai mà ko nhường được 1 câu, cứ gân cổ lên bằng được, làm như sợ ko nói thì người ta bảo không biết nói không bằng. Hừ !!!!
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này đang hý hửng !
    Chị rìe ơi, em tuổi Hợi, chị đi mua dao chọc tiết nhợn roài đi cafe chị có định khai dao không đấy ?
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng chồng em nó dở hơi, nó con đồ, nó đi oánh nhau ngoài đường với người ta.. Nó mà đi tù, con kệ, ứ mang cơm đâu. Em đã nói mà nó ko nghe. Có thằng nào định đánh phải gọi cho em. Đâu cần ra tay với chúng nó, chỉ cần xúi mấy anh công an phường đẹp zai là chúng nó chít rùi. Cơ mà hâm cơ, thích oai cơ, ghét mặt
    Chị rì ơi em thích ăn tiết canh. Chị xịt nó đi!
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 05/04/2007
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    - Alô vợ ơi điều cho chồng mấy anh công an phường cái có thằng nó định oánh chồng.....

    Bốp...... chát..... bụp bụp...... hự hự......
    -Nằm đấy mà đợi mấy anh công an đến nhé, gọi cả vợ ra chăm luôn, chắc nằm lâu đấy, tao đi trước đây
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh hâm thế,làm sao phải đánh nhau với chúng nó.
    Nhìn-nhớ mặt-nhớ biển số xe-thuê xe ôm đi theo xem nhà nó ở đâu.
    Về- gọi các vợ lại chặn đường cho thằng ấy một trận lên bờ xuống ruộng hết bố láo luôn. Nói đến đây lại nhớ có chị bị truy tố vì tội chụp cái a bờ cờ lên đâù thằng hàng xóm.
    Thế cưng bị nó oánh có đau không?Xương nhá,xương nhá,tối nay em lấy ******* bóp chỗ đau cho cưng nhé.
    Cưng cũng cẩn thận thật đấy,giấu cả tuýp trong xe,hiiiiiiiiiii
    Quên,chưa nói hết:Chị ơi cả em cũng thích ăn tiết canh nữa,xịt nó thì gọi em ,em đi mua sẵn ít lạc với rau thơm, nhé....
    Được hanhphucdoahong sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 05/04/2007
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị bảo đi mua dao thôi, chứ có định khai bao giờ đâu??
    Em cứ yên tâm đi ! Chị sức Chuột, có cố hết sức cũng chả biết có cầm nổi con dao không thì còn khai với khẩn gì nữa??
    Ớ, mà như vậy là chị phải gọi em là Anh/Chị àh?? Đau nhờ??
    ................................
    Loanh quanh 1 hồi đọc tin tức và mấy cái mẩu chuyện vui, tự rưng đỡ bực mình đi bao nhiêu. Chả tức gì ai nữa cho đỡ tổn thọ. Khà khà, sao mình phục mình vì cái sự thông minh ấy thế không biết!!

Chia sẻ trang này