1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Nãy giờ tớ quên, chả để ý gì cả, cứ nghĩ đơn giản là khai đao là mình mang tội sát sinh, rồi lại phải vào xưng tội. Giờ tự rưng nói đến món tiết canh lại muốn nghĩ lại thế nào ấy.. Hình như thấy bụng cũng đoi đói...
    Xem nào xem nào !! Trong lúc nghĩ kỹ để quyết định phải đi kiếm hòn đá mài dao mới được. Là lá la...
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    ha ha..ha ha...
    Chít chưa....
    Hum nay em thương chồng em quá. Ai bảo gợi ý mòn tiết canh làm chị em HLC thém. Khôe thân....Đã nói năm nay năm tuổi mà còn thích đú cơ, cho chết!
    @ hanhphucdoahong: Ko phải hắn bị đánh đâu, mà đang ở nhà ôm gói lo công an vào hỏi tội đấy em ạ. Chuẩn bị về đưa cơm đi
    Thui em viết nhật kí:
    Hôm qua có người bảu mình trình độ luyên thuyên cao, dám đêm cá mập trắng về HL. Co mà tại cái đứa thcíh câu cá HL đấy chứ. Thích thì chìu. Mình cho hắn câu cá mập lun cho bõ. he he....
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    @HPDH : Về đây ông cho ăn tiết canh,ko ăn hết là nhét vào mũi đấy.
    @ Sôcôla : Đấy mang dao thì đây mang mèo ke ke
    @Vợ cả : Nhớ cái mẹt đấy, thích thì tự làm đê.
    @Nhật ký : Hôm nay xong việc với mấy thằng Sin, buôn chuyện với chúng nó mới phát hiện ra mình nói tiếng anh nhanh như tiếng việt, nhưng mà có cái lạ là sao chúng nó lại gật như bổ củi ấy nhỉ trong khi mình cũng chả hiểu mình nói cái gì ???? Mà nói với chúng nó cho xong việc thì cũng phải trả giá kinh quá, giờ tay mỏi quá ko giơ lên đc phải typing bằng chân hic hic
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sometimes when it rains và bất chợt nhớ về một chiều mưa, một mình ở bus stop. Những câu chuyện cũ từ từ được quay chậm lại, có những chuyện vui, có những chuyện buồn. Có những chuyện đã qua lâu rồi, có những chuyện tưởng như mới chỉ là hôm qua, có những chuyện chưa biết bao giờ sẽ tới.
    Appasionata - ngày hôm qua là thế, ngày hôm qua nhiều mơ ước, ngày hôm qua hứa rằng sẽ sống tốt hơn những ngày trước đó, và ngày hôm qua thì đã qua rồi ...
    Sao vẫn còn trách nhau nhiều thế?
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sao tự hôm qua đến nay mình cứ khật khà khật khừ , ốm chẳng ra ốm, không bít có đến nỗi sắp nằm bẹp một xó hay ko nữa.. Híc híc !
    Tự nhiên thấy chán đời thế. Phù ! Hình như lại sắp lên cơn hâm rồi đấy !
    .........
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi cũng đến ngày lĩnh lương, chả làm lụng được gì, cứ ngồi đếm xoèn xoẹt, cuối cùng tính ra ko đủ để mà trả nợ. Nhục quá !!
    Ngửi thấy mùi tiền cảm giác cũng đỡ mệt hơn, giờ tiền nó chuẩn bị keo nhau biệt tích ==> Chán càng thêm chán !!
    Ôi ! Em khóc đây !!
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đã dự toán vụ cafe chưa đấy ?
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    Chán cái nghề thư ký, chán cái công việc này đến tận cổ.
    Không biết vui hay buồn nữa, không đi thì chán mà đi thì sếp quý, sếp k cho đi. Làm thế nào bây giờ? Mệt mỏi.
  9. Chua_Qninh_day

    Chua_Qninh_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi
    Chúa mà cũng phải cầy cục làm việc thế này à!
    Về thôi!
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chúa
    Chúa đi đâu bây giờ mới xuất hiện,em nhớ Chúa ơi là nhớ đây này,ghét thế!
    Hôm nay ngồi đếm lại tiền,mặt cứ ngẩn tồ te ra không hiểu mình tiêu gì nhanh hết thế,có khi phải lập kế hoạch 5 ngày lần 1 để stop cái tốc độ phá hoại này thôi!

Chia sẻ trang này