1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chua_Qninh_day

    Chua_Qninh_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một lúc thôi nhé!
    Làm ơn đổi hộ chúa cái title với Em ơi!
    Chú nào chơi chúa ác quá!
    mà em đã về VN chưa hay vẫn ở TQ
  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Không đọc trên đấy à?? Em chết đây !!
    Ờ ờ, hay là thế này. Đàng nào em cũng đang mắc nhợ ông anh, hay là ... cho vay đê, đến cuối tháng sau viết hoá đơn rồi quyết toán luôn thể, nhá !!
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vâng,chiều nay em sẽ đi đổi cho Chúa!
    12/04/2007
    Căn bệnh chủ quan muôn đời là kẻ thù của loài người!
    Sáng nay thức dậy nhìn lịch-12/04- đã láng máng trong đầu rằng hôm nay là một ngày gì đấy-một ngày gì đấy mà không thể nhớ ra.
    Quá trưa,ngồi rung chân đọc báo cạnh cốc nước cam thì nghe vẳng ở đâu đến vài tiếng động không bình thường" ào..ầm..ầm..".
    Chắc không có gì đâu và chợt giật mịnh khi nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch dọc hành lang,tiếng xô chậu rổn rang....
    Chợt có tiếng gõ cửa"Chị T ơi...",mình lẹt quẹt ra mở mà đèn báo động vẫn chưa hề được bật lên trong đầu...Cánh cửa mở bung,bất giác 2 cánh tay mình bị đám lố nhố bên ngoài túm chặt lấy lôi xềnh xệch ra ngoài trong sự giãy giụa la hét vô ích của nạn nhân khốn khổ----Ôi giời ơi hôm nay là Lễ Té Nước của bọn Lào....
    Một xô nước dội ào từ đầu đến chân biến con bé thành một con chuột lột lướt thướt và run rẩy,bọn ác quỷ ướt sũng đứng ngoài cười ré lên rồi tiếp tục khua xoong chậu xô nồi đi tìm kiếm mục tiêu mới.Mình ướt nhép chạy vào tắt máy tính,cất điện thoại và hăng hái vớ luôn chục cái túi bóng đổ đầy nước,băn khoăn không biết có nên xịt thêm tí nước mắm vào không để oanh kích xuống tầng dưới....
    Và bây giờ...ngồi type những dòng này giữa cái sàn nhà lõng bõng nước,trên tường cũng nhoe nhoét nước và hành lang thì như một cái ao nhỏ.Nước nhỏ tong tong từ đầu mũi xuống chân.......nước ngoài đường quá thừa mà trong WC không còn chút nào,KTX cắt nước để ngăn cuộc bạo loạn của SV rồi,hình như có đứa vẫn cay cú đi mua bia về hất tiếp.....
    Bọn kia,nhớ đấy.Ông về khắc cốt ghi xương đúng tầm này sang năm lại mò sang,12h đêm gõ cửa cho mỗi đứa một xô vào mặt......
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cả t7. Ghét cái ông sếp mình, nhìn mặt thì rõ đẹp trai mà ác. Ghét!
  5. Chua_Qninh_day

    Chua_Qninh_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác dịu dàng......
    chẳng lẽ......... rồi sao
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lại phải đợi.. Đang đói gần chết mà chẳng lẽ lại đi ăn một mình ?? Mai lại có đứa bán báo là mình ham ăn ham uống bỏ bê bạn bè trong lúc ... nguy nan. Mà nguy gì cái mặt đấy!!! Ghét thế!!
    Trong lúc ngồi chờ, viết nhật ký mà vẫn phân vân ko biết có nên đi ăn ốc như hôm qua bàn ko. Ăn hay ko ăn đây?? Cái bụng chết tiệt, bình thường mãi không sao, tự nhiên hôm nay lại giở chứng đau bụng làm gì để tôi phải phân vân thế này hả giời?
    Nên làm người dũng cảm hay làm kẻ hèn nhát đây??
  7. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thật là đau khổ
    ngày lễ tết người ta được nghỉ 6 ngày...mình đây fải trực 3 ngày
    đau khổ ,,,đau khổ quá....
    sếp đáng sướng vì sắp lấy vợ nên các nhân viên fải làm thay sếp..đau khổ quá...
  8. Chua_Qninh_day

    Chua_Qninh_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hắt xì hơi...........
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    mệt thật!
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Vào xoá mail quảng cáo, thấy có mail với Sender là Quan tri , có lẽ là Quản trị, thế mà dịch phắt 1 cái thành Quẫn trí mới đểu ! Chắc thần kinh mình đang có vấn đề thật !!
    ... Ngày hôm nay thế nào nhỉ?? Buồn?? Chán??Thất vọng?? Hình như cái gì cũng có ... Niềm vui ơi - mi ở nơi nào?
    ....... Muốn tin người thôi mà sao khó thế??

Chia sẻ trang này