1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cumèo mà thức thì MU đen là fải rồi, đá như phẽo. Chán vãi ...!
  2. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ đợi mấy cái mail trả lời, ko có gì làm đành fải ngồi bi bô cho qua thời gian.
    Bụng đói, mặt bắt đầu xị ra... mình mà ở nhà lâu lâu tí nữa là kiểu gì cũng béo ú cho mà xem, ăn suốt ngày, ngủ suốt ngày. Hô hô, không khác gì gấu ...
    Hết hôm nay, ngày mai lại quay trở lại vòng quay. Lâu lâu được nghỉ - cảm thấy mọi thứ đang rã rời. Cũng may mà nghỉ ít ngày, chứ nghỉ dài ngày chắc nghỉ luôn quá.
    Hà nội bụi.
    Hà nội ồn ào.
    Hà nội im lìm giữa những khu nhà ....
    Trẻ con Hà nội không ngoan, chửi bậy kinh dị
    Người Hà nội không thanh lịch như các bạn vẫn tưởng, bất lịch sự kinh dị
    Đường Hà nội không mát và sạch như đường Hạ Long, bẩn kinh dị
    Hoa Hà nội đẹp kinh dị và cũng rẻ kinh dị.
    Đồ ăn ở Hà nội vừa đắt vừa rẻ cũng cực kì kinh dị
    Túm lại là Hà nội thực sự kinh dị trong mắt mình.
    Mình ko quen lắm và có cảm giác nhớ Hạ long nhiều.
    Oh my love.
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    NGỌT NGÀO VÀ MAN TRÁ
  4. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh cú bi em nào lừa một vố à .
    Ngày hôm nay thật buồn , thời tiết thì lúc lạnh lúc nóng may mà không phải người già không thì chắc tai biến chít rùi hề . Nghỉ ngày lễ mà chẳng thấy vui vẻ gì cả . Mong sao ngày mai sẽ tốt hơn chứ cứ như thế này thì cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa quá
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Được ngày thứ 6 trời lại mưa, điên thế ! Ko bít mai có mưa nữa ko, chứ ko thì bùn chết mất.
    Cuối tuần, tự thưởng cho mình tí thời gian thảnh thơi, ngồi nghịch ngợm đỡ chán vậy !
  6. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết vì sao mình đựơc đối xử tốt thế, có lẽ hay hơn. Nhưng mình ko thể nào biết được? Ko vì vật chất, ko vì tình yêu? Vậy vì cái gì vậy?
    những cái mình suy nghĩ sao đáng sợ quá...
  7. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình bị nghiện rồi, nếu ko thì làm sao lại cứ lên cơn buồn ngủ một cách đáng sợ như thế chứ?
    Chả lẽ giờ lại đi uống coffee rồi sau đó ngắc ngoải ra đó thì làm sao? Nhưng mà làm thế nào để ... ko buồn ngủ???
    Giờ lại còn đói nữa chứ.
    Tôi thật là đau khổ.
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chán !! Chán !! Chán !!...... Cái gì cũng chán !!
    Chán học, chán làm, chán yêu, chán tiêu tiền, chán đi chơi, chán ăn, chán ngủ....
    Ặc !! Chết mất thôi !!
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi có chuyện gì mà nghe khủng khiếp thế? Chán học, chán làm, chán ăn còn được chứ chán tiêu tiền là lần đầu iem được nghe đấy ạ.
    Chúc chị sớmtìm lại được niềm vui trong cuộc sống nhá
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cóc nhá ! (Dù rằng giả nhời lại mình có lẽ vì cái câu " Chán tiêu tiền" ấy - chắc định xin xỏ xơ múi gì đây mà ).
    Suy cho cùng, lý do mà tớchán tiêu tiền cũng chỉ vì có muốn cũng... chả có tiền mà tiêu. Híc, đau khổ thế !! Nói chán tiêu tiền thế âu cũng là một hình thức.. tự mình an ủi mình. Hề hề !
    .........
    Hum nay lại ăn sáng rùi, dạo này mình tiến bộ thế, 1 tuần ăn được hẳn 2 bữa ăn sáng, tí đỡ phải khóc lóc với bà chị cùng phòng là "em đói" nữa, chắc bả sướng lắm.
    Nghĩ cũng lạ đời, làm cái gì mà lười thì còn đỡ, đàng này đến ăn sáng mà cũng lười như con hủi. Đúng là mình bị hâm thật rồi !!
    Ùi, đi làm việc thôi, ko lại có người lườm !

Chia sẻ trang này