1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đi một mình ko có nghĩa là ko đi với đứa nèo, từ giờ đi thì đi một mình chứ ko phải là 2 thằng đi với nhau nữa ke ke
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thế từ trước đến giờ toàn đi với thằng thôi à ...
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ cứ ngoác mỏ ra cười - he he.
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Quay như chong chóng từ sáng đến giờ. Sếp ơi! Bao giờ em mới được chuyển việc đây>?
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ hôm qua bị hâm mãi 3h mới ngủ,chẳng làm đếch j cứ ngồi nhìn máy tính,điên lên gọi điện thoại trêu lung tung beng,hehhe khối đứa mất ngủ.heher
    sáng ra cầm con điện thoại mở nắp bằng giọng nói,bà con khối người lác mắt,Ông Dathl thì thôi rồi hị hị
    trưa nay cocacola với móng giò giả thịt chó ngon phết ,chắc phải thêm kiểu ăn này
    he he thật xấu hổ mình không biết dùng thước đo 3m6 mình đọc thành gì gì ấy nhở à hình như 17,3 thì phải hehhe,làm xấu hổ quá,hêhh thế là có chuyện cười trong bữa ăn ÔNg cào cào nhớ đấy Doạ dẫm àh ps:Nguyen Dat: tao lại ầm lên chuyện *** biết đo bây giờ
    hêhê
    cái thước chết tiệt
    giờ em ngủ cái cho thanh thản mệt quá rồi
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng lương chưa anh?? Già mà còn nghịch dại!!
    Huhu phải nghỉ phép thôi. Cứ cái tình hình đến chỗ làm duyệt web thế này thì không biết bao giờ mới khá nên được. Nhưng mà làm việc thì không muốn..chán chết thôi. Dạo này mưa hơi nhiều, ngồi nhìn trời mưa lại muốn về nhà nằm ngủ. Sắp đi học, nhiều cái phải lo mà chẳng biết nói cùng ai. Không muốn để mọi người thương hại vì bất cứ chuyện gì, về tiền nong cũng chẳng muốn nói với ai. Thôi, để xem đến đâu thì đến.
    Đang nhớ một người. Cuối tuần mới gặp được. Hôm nay không sms, không email gì hết..mà mình thì muốn gặp quá đi.
    Thôi, có sách về phải học thôi. Còn hơn 1 năm nữa, lúc đó muốn gì cũng được.
  7. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình !
    Tự nhiên thấy mình vô dụng kinh ! đầu cứ thấy ngu ngu đi nhiều !
    Càng lúc càng điên !
    Chết đi cho rồi !
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Này,tự nhiên tớ muốn măm bánh bao ở Hạ Long nhé!
    Hồi xưa chỗ gần sổ xố có mấy hàng ngon,hàng mỳ vằn thắn ngoài vỉa hè bánh bao nhân xá xíu thơm thơm ngậy ngậy,hàng trong ngõ khu rạp Bạch Đằng bánh nhân thịt đậm đà dễ chiu.Nhưng tớ khoái nhất vẫn là hàng bánh mà bây giờ nó chuyển về khu Giếng Đồn rồi!
    Mõi lần đi qua nếu có thể được thế nào tớ cũng vào xách một bịch về,cho bố,mẹ,cho Cà Rốt nhà tớ,mỗi tội không phải ai cũng hảo ngọt như tớ nên đôi khi đến ngày hôm sau vẫn còn nguyên vài cái bánh nằm bẽn lẽn trong tủ .Lúc ấy lôi quả bánh ra nằm vắt chân trên giường đọc sách thì tuyệt cú mèo!Ực,ực....
    Cũng hàng đấy có món mỳ vằn thắn khá ngon,tuy tớ ghét sợi mỳ vừa dai vừa cứng không hợp với con bé móm mém như tớ,nhưng quả nước của nó thì ngọt thôi rồi,thịt rán,gan thái mỏng và sủi cảo nằm hé mắt khiêu khích trên bát mỳ thơm nức .Rồi còn phở xào giòn,phở gà,cháo tim.v..v...cũng ngon tuyệt cú meo.Ực ..ưc....tớ muốn về nhà quá ...
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bụng đang gào rú mà đọc cái bài trên này của bà Ngốmai mà cứ nuốt nước bọt ừng ực . Người đâu mà ác !!
    ... Buồn cười sáng đi làm, lọt tọt thế nào dừng đèn đỏ lại đứng ngang hàng cùng một chú xe ôm chở phía sau 1 bà béo ị . Vừa chống chân vừa luyên thuyên :" Cái trời đất này chả biết đàng nào mà lần, mưa mưa nắng nắng, nắng thì nóng, mưa thì bẩn mà rét thì lạnh .. " Đèn xanh bật mà con bé còn ngơ ngác, méo hết cả mồm miệng, may mà ko nghe thêm .
    .... Bảo đi qua Bãi Cháy mà ngại quá! Sáng ko đi vì nhìn trời đen sì, sợ mưa bất tử đúng lúc đang trên cầu thì lại bị bay xuống biển, giờ trời hết đen sì thì lại nắng, cũng ngại .. đen da Túm lại tất cả chung quy cũng kết bằng 1 từ " LƯỜI". Híc ! Kể như có ai đi làm hộ mình thì tốt, mình chỉ ngồi nhà dưỡng da, cuối tháng lĩnh lương rồi đi shopping . Hí hí hí !
    Chắc mình phải mở topic "mơ ước bất khả thi "post bài thì mới hợp !
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Để má mỳ lập hộ cho ... đang tiện mơ ước

Chia sẻ trang này