1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Điên thế! Lúc mình có việc phải ra ngoài thì trời nắng chang chang muốn vỡ đầu, giờ ngồi đây thì lại tắt nắng chuyển mây đen. Lúc nào hết giờ mình bước chân ra khỏi cửa thể nào cũng lại ko nắng to thì mưa to cho mà xem. Khốn khổ khốn nạn ! Ăn ở hiền lành mà toàn bị trời bắt nạt.
    Hum nay đau đầu quá, chắc sắp ốm cũng ko biết chừng. Đã thế dư vị của trận say xe lúc trưa vẫn còn càng khó chịu hơn nữa chứ. Từ chiều đến giờ vã mấy quả mận rồi, tối về đau bụng nữa chắc ngày hôm nay số mình là số con rệp!
    Xem nào ... chiều lại lon ton đi mua quà sinh nhật ... Tối chia tay đứa bạn vác bị lên thủ đô. Ôi ! Tháng này Hạ Long sẽ có người chết đói !!
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi cháu sắp được về với bà rồi. Còn 3 tháng nữa thôi bà ạ, đúng hơn là 70 ngày nữa. yiiieepiee..cháu vui quá, không còn gì vui hơn. Cháu cười suốt từ tối hôm qua đến giờ đấy, bà có tưởng tượng được không?? Được về gặp bà, gặp mọi người, gặp mấy đứa, cháu có nằm mơ mãi mà vẫn không tực hiện được, bây giờ thì được rồi đấy bà ạ. Cháu chẳng được tưởng tượng nổi sẽ thế nào....hihi...Thôi, cháu phải làm việc tiếp. Tối nay về sẽ gọi cho bà, cho mẹ, báo cho mọi người biết.
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    haahaha chuc mung em,ngu day tu quyet dinh ha?
    heheheheeh
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết chứ, sau khi ăn 2 cái đùi gà, 3 quả táo, 2 lọ sữa chua em mới quyết định được đấy. Một phần quyết định là nhờ mấy bát bún chả cá hôm nọ anh post. Thèm quá nên phải tìm cách về nhanh thôi. Ôi VN!!
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Sinh ra làm cái kiếp đàn ông để mà ngu vì gái, biết là ngu mà vẫn đâm đầu, nhục ............
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tuy thôi. Đứa nào dại gái nó ăn vào máu. Thế quái nào chả dại với vợ lại dại với gái nhể.
    Ôi em viết nhật kí cái ko ....ặc ặc
    dạo này em bận quá. Bận chít mất. bị mấy cái ông công chức hành tội khổ kinh đi. Quả ấy mà ở ngoài e cho nó ăn song dép chít lun. Cơ mà vẫn phải nhịn...acay
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Phục mình quá ! Hôm nay mệt thế mà vẫn lóp ngóp mò lên mạng chơi được. Mai lại ngắc ngoải mãi mới dậy được mà đi làm, nhục thật !!
    Đi ăn tiệc về mà chưa gì đã đói meo. Biết thế lúc ấy cố gắng nhồi nhét thêm cho người ta nể, mà mình cũng không bị đói như bây giờ. Hối hận quá ! Chừa nhá, lần sau rút kinh nghiệm đi nghe chửa?
    Ôi ! Giờ là tiết mục đi là áo để mai mặc. Ghét nhất mặc sơmi, ghét nhất là là ủi ủi, nhưng hết áo thun rồi, phải chui đầu vào quả sơ mi thôi.
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Thèm một cốc chanh leo đá lạnh quá !
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Về VN mấy ngày, về HL 1 tối, 1 sáng - chả kịp gọi ai. Xơ ri mấy đứa nhá .
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sợ mấy con em thằng ún nó vòi quà nên hoá thân thành anh hùng Núp đây mà. Người màu mỡ phì nhiêu thế mà kẹo !
    Rồi xem bà chị có trốn mãi được không nhá !

Chia sẻ trang này