1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ức chế ! Ta lại vào viết nhật ký !
    Giáng sinh đến nơi rồi mà cái việc khỉ gì cũng chậm như rùa bò, thế này thì đào đâu ra tiền mà tiêu đây !
    Ngày thi thì chỉ còn vài ngày mà học vẫn chưa vào đâu, chả có tâm trí đâu mà học !
  2. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ t chỉ muốn cho m lên thớt....băm nhuyễn m ra....rồi tẩm ướp gia vị...cho vào lò vi sóng quay quay quay quay....cục tức của t à....t ghét m lắm đấy......
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chán..sáng thứ 7 gì mà trời mưa. Trời tối mịt, chẳng muốn làm gì hay đi đâu nữa. Nghĩ đến xe đạp vẫn bực mình. Cả tài sản có cái xe...thế mà trộm nó không thương...lại lấy đi mất. Mà ở cái thành phố này không tàu điện, không xe bus....Sao chán thế không biết. Mà nó lấy vào lúc nào không lấy...lấy đúng lúc này. Thôi....noel năm nay mọi người thông cảm nhá...hết tiền...kkhông có quà. Nhưng mà ai tặng quà thì vẫn nhận như thường ấy. Có lẽ phải hoãn chuyến đi chơi lại. Hic..giờ mà nói hoãn chắc mọi người khỏi cho lên berlin lần nữa. Lần nào cũng nói như đing đóng cột xong đùng cái lại bảo thôi. Nói chung là tình hình hôm nay cuốn tuần mà chẳng khá khẩm gì cả. Mà một tình hình nữa là có người cứ phiền mình. Cái người mình muốn gặp thì trốn mất tích...cái người không thích lại cứ bám theo hoài.
  4. casau01

    casau01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ vì thất vọng về một người bạn. Mình đã dành nhiều tâm huyết cho tình cảm bạn bè ấy, thế mà cuối cùng khi mình cần cũng chỉ như người dưng thôi. Đáng buồn.
  5. casau01

    casau01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có lẽ mình nên học cách dửng dưng trong mọi trường hợp. Để không bao giờ cảm thấy mình ... có lẽ chuyện gia đình và bạn bè là những người khiến mình đau buồn nhất. Những người ta yêu thương luôn là những người mang laịi cho ta đau đớn nhất.
    @H: ta hơi ngạc nhiên vì mi, ta cứ ngỡ rằng mi sẽ thuộc phần những đứa HN đúng nghĩa cơ. Hoá ra cũng chỉ là phần còn lại. Mi đã quen được ta chiều chuộng, quen được gắt gỏng khi ở bên. Nhưng đó không phải là banbè đúng nghĩa...Mi quen với kiểu khi nào cần là gọi mất rùi...Nhưng đến khi ta cần.Có bao giờ thấy mi nhiệt tình đâu.Mi lại dùng ta để có những người bạn khác...
    Thất vọng thật ...
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi!
    Khi tôi nghe tiếng bạn, tôi biết bạn đang rất buồn. Có lẽ chỉ có bạn mới có thể biết hết những gì bạn đang phải chịu. Cuộc sống đâu phải dòng sông phẳng lặng. Chứa đựng bên trong nó là những đợt sóng ngầm mà ta không thể biết nó sẽ đến khi nào phải ko? Trước mặt mọi người bạn cứ cười cười nói nói. Nhưng tôi biết trong bạn đang là sự đấu tranh. Tình yêu và trách nhiệm. Con người ta đâu chỉ có thể sống vì tình yêu. Tôi biết điếu đó. Nhưng....
    Hay bạn hãy cố thử mộy lần đi. Thử một lần dù không được cũng để sau đây ko phải ân hận điều gì. Hãy cho những người thân của bạn biết bạn đang nghĩ gì. Mọi người luôn yêu thương và mong bạn hạnh phúc mà.
    Tôi thích câu này bạn à: Mọi việc chỉ dừng lại khi ta ngừng cố gắng! Cố lên bạn!
  7. chuonchuoncim

    chuonchuoncim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    trên đời này sao lắm chuyện phiền toái..lắm chuyện nghĩ mình có thể làm được nhưng thực ra nó vượt quá khả năng của mình.
    tưởng muốn hét là hét được...tưởng muốn khóc là khóc được hay sao???
    hôm nay đọc tin nhắn của 1 người ....và cảm thấy sao đúng vậy???"lúc còn bé tưởng khóc là buồn,nhưng đến khí lớn mình mới nhận ra rằng nhiều khi khóc còn vui hơn khi không được khóc....."
    tôi muốn mình biết khỏi cõi đời này,để khi được sinh ra 1 lần nữa tôi sẽ làm lại tất cả những gì đã mất.....
    anh à??hãy tha thứ cho em...em biết mình đã sai...nhưng trên đời này không phải mình muốn cái gì là được cái đấy....
    ước gì những lời nhắn này nó có cánh có thể bay đến chỗ anh...
    một ngày nào đó...anh sẽ hiểu vào thông cảm cho em...
  8. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Say xe quá hic hic, sao cái thân tôi lại khổ thế cơ chứ, leo lên xe ngồi xóc thấy cái nóc xe 1 ngày liền, quay đi quay lại cả chục vòng trên 1 quãng đường 4km mà cái ổ gà dùng để thả vịt bơi tung tăng vô tư. Ôi công việc khốn khổ của tôi ơi, về nhà rồi còn đi lảo đảo !
  9. trung16qn

    trung16qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ngay 23-12 la ngay cua nhung loi xin loi but
    anh phai xin loi em uh ??? anh nghi anh dau co loi voi em ha q
    co le cai loi cua anh la da thich em .anh ko phai la 1 nguoi hoan hao ,ko the lam nhung dieu ma em muon ,but nhung gi anh da danh cho em vi du nhu mon qua noel ,em no ko vui uh nhung do la tinh cam cua anh .em co biet ko ???anh cam thay hoi buon thoi vi em don nhan no ko bang trai tim cua em .sao em lai bi nhung loi noi vo tam cua nguoi khac lam em buon vay .anh da co loi khi viet nhung loi le ko qua dep ,sai chinh ta ...em biet la ca buoi chieu anh da di lang thang tim cho em 1 mon qua that dep ko co le vi em ma anh da ko phai la chinh minh .nhung biet lam sao dc vi anh thich em ma .va sang nay anh da rat can dam da goi dien cho em ,ru em di choi noel cung anh .anh da nhan dc nhung gi ngoai cau noi KO ,va anh chi biet chuc em co 1 dem noel vui ve .ko co em ben canh nhung rat may la anh con co nguoi nguoi ban ,anh tin rang toi mai bon anh se co 1 dem noel rat vui [8D.q ah ;em mai mai la 1 nguoi ban trong cuoc doi anh ,anh mong la nhu vay ,chac nhu vay anh ko phai la qua tham lam chu ? anh biet em co rat nhieu su lua chon .anh se giup em lua chon de dang hon nhe .anh se la nguoi ban va se mung cho em khi nhin thay em dc hanh phuc.chuc em hanh phuc ben nguoi ma em da chon
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là 1 ngày đen đủi, sáng ra đang ngủ ngon thì đã có 1 em léo nhéo rủ đi chơi, chơi bời cái gì vào cái lúc mà mọi người vẫn còn đang có những giấc mơ đẹp thế. Rủ rê mình đi chơi ko xong em nó lại đi ngủ tiếp (thấy bảo thế) làm mình mất giấc ngang xương. Cũng như ra ngõ gặp gái, ngủ dậy gặp gái nó cũng đen chẳng kém. Nào là 8h tự nhiên bị lôi đi làm, đi đến 13h mới về vô phúc thế nào lại đi nhầm vào cái chỗ chuẩn bị đại hội Đoàn, chẳng cái dại nào giống cái dại nào khi mà một mình phải treo 1 cái băng rôn to vật-tý nữa bị gió cuốn bay từ tầng 2 xuống đất. Chiều về ăn uống thế nào lại đau bụng, gái rủ đi chơi mà không đi được mới cáu . Ngồi trong WC buồn chẳng có việc gì làm lôi điện thoại ra gọi lại cho em gái lúc sáng thấy em cứ léo nhéo kể chuyện đi chơi làm mình càng cú thêm. Lúc đấy em gái cứ hỏi mình đang ở đâu chả nhẽ lại huỵch toẹt ra anh đang ngồi đọc báo à .
    Em gái lên đọc được thì cũng đừng trách anh không lên chia tay em nhé, vì hết xiền rồi-dạo này gái gẩm tốn quá .
    Sang bên đấy có gì thì hỏi chị Rương nhá, anh sẽ gửi lý thuyết đại cương cho cô tìm hiểu sau.

Chia sẻ trang này