1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    ặc. Bà nì tởm quá. Về HL mà xế ạ. Giời ơi.........
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy thông cảm với mấy thằng nghiện heroin. Mình nghiện có thứ mà còn thấy bứt dứt khó chịu thế này nữa là chúng nó nghiện cái món ấy. chít mất!
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là như thế, kẹo thế thì còn lâu mới lấy đc chồng nhá he he
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mong mãi cũng đến cuối tuần - thế mà mai lại phải lóp ngóp mò đi làm, đau khổ thế ! Lại phải dậy sớm rồi.
    Hôm nay mệt thật, đi nhiều muốn nổi hết cả mụn. Nhưng cũng chả được gì ra hồn
    Đi ngũ cho khoẻ !!
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chán, chán ghê gớm. Cứ nghĩ cái cảnh sáng dậy từ 6h, lóc cóc đi đến bến Bus, chen vật vã mới có chỗ đứng thì muốn bay về VN luôn. Tuần sau lại bắt đầu rồi...7 tuần liền, học..học và học. Sẽ không còn online được nữa, không buôn dưa lê được nữa...huhu buồn chết thôi. Tuần này có người bỏ mình đi chơi cánh lẻ, vậy tuần sau mình cũng đi chơi một mình. Nghĩ đến mà nhiều việc quá...phải xếp quần áo này, chuẩn bị đồ này, sách vở này, rồi còn một đống bài tập chưa làm. Oai...nản quá. Bà ơi cháu muốn về với bà luôn quá.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chán, chán ghê gớm. Cứ nghĩ cái cảnh sáng dậy từ 6h, lóc cóc đi đến bến Bus, chen vật vã mới có chỗ đứng thì muốn bay về VN luôn. Tuần sau lại bắt đầu rồi...7 tuần liền, học..học và học. Sẽ không còn online được nữa, không buôn dưa lê được nữa...huhu buồn chết thôi. Tuần này có người bỏ mình đi chơi cánh lẻ, vậy tuần sau mình cũng đi chơi một mình. Nghĩ đến mà nhiều việc quá...phải xếp quần áo này, chuẩn bị đồ này, sách vở này, rồi còn một đống bài tập chưa làm. Oai...nản quá. Bà ơi cháu muốn về với bà luôn quá.
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng ngủ được.....vì chiều nay tớ ngủ đến 6h mới dậy.
    Vô công rồi nghề mò ra đường ôm một xấp đĩa hoạt hình về nhà,và kết quả là bây giờ- 4h sáng tớ vẫn ngồi một mình cười ành ạch khi xem "Cuộc chiến chó mèo."
    Hôm nay lượn phố tậu được bộ cánh với cái giá rẻ bằng một nửa bình thường,biết tại sao không?Tại vì tớ mua riêng từng chiếc một và ghép lại với nhau,và còn vì bộ nguyên bản của nó size quá nhỏ,voi còi tớ không thể nhét vào được.....
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng ngủ được.....vì chiều nay tớ ngủ đến 6h mới dậy.
    Vô công rồi nghề mò ra đường ôm một xấp đĩa hoạt hình về nhà,và kết quả là bây giờ- 4h sáng tớ vẫn ngồi một mình cười ành ạch khi xem "Cuộc chiến chó mèo."
    Hôm nay lượn phố tậu được bộ cánh với cái giá rẻ bằng một nửa bình thường,biết tại sao không?Tại vì tớ mua riêng từng chiếc một và ghép lại với nhau,và còn vì bộ nguyên bản của nó size quá nhỏ,voi còi tớ không thể nhét vào được.....
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đã sang Sin.
    Chưa có lần nào mệt như lần này - hic.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đã sang Sin.
    Chưa có lần nào mệt như lần này - hic.

Chia sẻ trang này