1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bạn hiền ngủ ngon không? Để bạn ngủ ít quá, xin lỗi nhé! Transit mất nhiều thời gian ko? chuyến đi bị kéo dài gấp đôi, thôi, nghỉ ngơi đi..........
  2. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bạn hiền ngủ ngon không? Để bạn ngủ ít quá, xin lỗi nhé! Transit mất nhiều thời gian ko? chuyến đi bị kéo dài gấp đôi, thôi, nghỉ ngơi đi..........
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    những ngày cuối tháng ở HP, đói quá
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    những ngày cuối tháng ở HP, đói quá
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    No quá đi mất, lâu lắm rồi mới ăn được 5 bát cơm.
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    No quá đi mất, lâu lắm rồi mới ăn được 5 bát cơm.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em đưa tay lên sờ má ... má đau
    Em đưa tay lên sờ trán ... trán đau
    Chả lẽ tay em, tay con gái lại cứng, lại thô, lại ráp đến thế ....
    Không, tại em có 2 chú mụn đang cong mông đòi chui ra ngoài tắm nắng. Tại hôm trước cái mỏ xinh xinh, cong cong của em lỡ hé môi tọng vào 2 ly cà phê - thế là các bạn cùng thành phố của em vùng lên biểu tình.
    Em giận lắm, nhưng em phải làm sao đây?
    Thề, ko uống cà phê nữa.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em đưa tay lên sờ má ... má đau
    Em đưa tay lên sờ trán ... trán đau
    Chả lẽ tay em, tay con gái lại cứng, lại thô, lại ráp đến thế ....
    Không, tại em có 2 chú mụn đang cong mông đòi chui ra ngoài tắm nắng. Tại hôm trước cái mỏ xinh xinh, cong cong của em lỡ hé môi tọng vào 2 ly cà phê - thế là các bạn cùng thành phố của em vùng lên biểu tình.
    Em giận lắm, nhưng em phải làm sao đây?
    Thề, ko uống cà phê nữa.
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình ở nhà,bắt được bao nhiêu là muỗi.
    Toàn con nguyên tem,không rách rời,không chắp vá thôi nhé.
    Dứt đầu,vặt cánh,lôi chân.Lấy cái kim mổ bụng,mắt thì không móc được vì nó bé quá.
    Kết quả là một đống be bét đen xì.
    Kinh,mình nghịch bửn quá, đi rửa tay ngay!
  10. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình ở nhà,bắt được bao nhiêu là muỗi.
    Toàn con nguyên tem,không rách rời,không chắp vá thôi nhé.
    Dứt đầu,vặt cánh,lôi chân.Lấy cái kim mổ bụng,mắt thì không móc được vì nó bé quá.
    Kết quả là một đống be bét đen xì.
    Kinh,mình nghịch bửn quá, đi rửa tay ngay!

Chia sẻ trang này