1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ buồn ngủ quá
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại lười nhất quả đất là mình!
    Chán làm, 7h sáng nhắn tin cho sếp là em xin phép đi muộn 1 lúc, ở nhà ngủ nướng rồi ra hàng gội đầu, ăn sáng, cafe. Sướng thật!
    9h20 sếp gọi cũng chẳng thèm nghe, 10h sếp gọi: "Một lúc của em nhanh thế? " Vâng, em đến ngay. Hè, 11h mới có mặt.
    Chẳng hỉu sao sếp chịu đựng được cái con bé như mình.
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 21/06/2007
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Định đi thi cho vui ai ngờ 56 thằng thi tất cả, thôi, ở nhà cho lành vì nhìn thấy mấy thằng chủ nợ của mình cũng có tên ke ke
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tháng 6 đến giờ có đứa ăn vải thay cơm!
    Này nhé,lột nhẹ lớp áo ngoài của quả vải ra sẽ hiển hiện nguyên hình một làn da trơn mướt và trong suốt,khiêu khích mơn trớn đến tuyệt vời .
    Nó đẩy cái dục vong muốn cắn ngập răng vào làn da ngọt lịm kia đến mức cao nhất ...và sẽ không kịp dừng lại nếu ko nhớ ra rằng ..đâu đó có vài con sâu trắng đang ngoe nguẩy,uốn éo.
    Có một thời gian thắc mắc không hiểu con sâu vải ở đâu chui ra,con sâu vải lớn lên có biến thành bươm **** ngũ sắc hay không?Liệu có ai cắn phập vào quả vải để rồi kinh hoàng nhận ra con sâu trong thịt quả còn có..một nửa đang giãy giụa.
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ======================
    em bị nhiều ần rồi vẫn hén tiếp. Vẫn ngon như khi nào
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật. Hum qua có đứa mắt tròn mắt dẹp nhìn mình thay tã cho trẻ con. hơ hơ....Hắn cứ nghĩ mình ko bít làm rì ngoài việc oánh hắn hay sao ấy. Chuối!
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Buồn !!
    Muốn mắng cho tên ấy 1 trận quá ! Đúng là đồ ngốc!! Tất cả đều đang diễn ra bình thường mà, hai đứa vẫn vô tư thì sao ko để mọi thứ vẫn y như vậy đi, tự nhiên lại nói linh tinh làm gì cơ chứ?? Chẳng giải quyết được gì - mà lại khiến cho người khác phải suy nghĩ nhiều ...
    Đã biết không thể đổi thay được gì nữa, vậy mà sao .... ???
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Đi hay ở ?Ở hay đi ?
    Đánh hay nghỉ ? Nghỉ hay đánh ?
    Tại sao đôi khi lại phải lựa chọn giữa những điều mà mình chả biết cái nào đúng hơn cái nào nhỉ ?
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đợi tí,mai em ra bưu điện gửi cho cái đồng xu mà tung sấp ngửa!
    Hôm nay Yahoo bị chập mạch,lên mạng ứ gặp bạn nào!
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Thế éo nào mà Vân Đồn với Hạ Long lại mất sóng mobi nhở ?Vừa chuyển từ trả sau được roaming sang trả trước dính ngay phát củ chuối này .

Chia sẻ trang này