1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Gây rồi - mà ko cãi. Vậy mới buồn chứ.
  2. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi ko viết cái NK này..hihi
    ngó vào chào cả nhà mình một chút
    lâu lắm rồi ko ọp ẹp
    tổ chức ọp nào anh chi em ơi/...
    năm nay trầm quá...hiền hẳn .chắc sắp có F1 ra đời...hihih
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ngố thật. Ôi ôi....
  4. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Off đi cả nhà mình ơi!
  5. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sự nhạt nhẽo và vô vị thật khó định nghĩa,đại khái nó sẽ giống như một bát cơm nguội chan nước lã,nó giống tớ bây giờ đấy!
    Nước biển Hạ Long mùa này thật kinh dị với cái màu nước rửa ốc nhờ nhờ và vị mặn của thìa muối pha vào nước bể cá tanh ngòm.
    Thế mà bao nhiêu con người vẫn hò hét,nô đùa,xí xớn và tí tởn trong cái làn-nước-trong-xanh ấy,vẫn vô tư và hí hứng nô giỡn với sóng nước Hạ Long như chưa từng nhìn thấy cái cống nước thải to chành bạnh phì phò thở ra toàn bộ nước thải sinh hoạt của các loại dân cư,nhà hàng,khách sạn nằm duyên dáng ngay bên cạnh!
    Trời nóng quá,tớ đã định vác cặp kính Úc mới nghiến răng ăn chơi ra bãi biển khoe đồ cho nhiều chàng chết,khối chàng bị thương.
    Nhưng chợt nhớ lại thảm cảnh đỏ con mắt bên phải,sưng con mắt bên trái khi nhìn thấy các anh giai ở quê ra đi tắm biển vận mỗi quả quần đùi mỏng tang,khoe đôi ống sậy đầy râu ướt lướt thướt đi lên,lúc ấy tác dụng che phủ của quả quần đùi ấy nó chỉ bằng một cái áo mưa giấy loại 2 nghìn Việt Nam Đồng. Tớ ngại lắm......(đỏ mặt)
    Mùa này ra biển có thể chứng kiến đủ loại hỉ nộ ái ố.
    Từ sự then thùng của các chị gái quanh năm chân lấm tay bùn thuê được bộ áo tắm tân thời mà số người mặc qua còn nhiều hơn cả số tháng kể từ ngày SX,thẹn thò cúi mặt chạy lạch bạch như vịt xuống nước nhằm trốn khỏi ánh mắt hau háu như muốn xổ tung lớp vải bó sát của các anh trên bờ, đến nụ cười sung sướng của anh giai nhà quê lặn xuống biển sờ được vào chân chị nạ dòng đứng cạnh làm bà chị kêu lên oái oái,đập nước tung toé với ánh mắt nửa thẹn thùng,nửa...tình tứ!
    Hạ Long mùa du lịch như một tập hợp của mọi thứ lộn xộn trên đời
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    quá đúng. sis nì cũng để ý kĩ quá ta
  7. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào box ! điểm danh qua Box mình vẫn thế, chẳng có gì mới, đời sao mà nhạt nhẽo !
    Dạo này mình đâm đầu vào nhiều chuyện, người giờ chả khác gì là ma ! Chẳng dám xông pha với anh em bạn bè !
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em péo nhà Hiển.
    À mà chiều nay anh appollo hỏi chị số máy của em đấy. Mình đang ngủ thì bị dựng dậy - nghe giọng ngọt xớt hỏi " có phải số máy của má mỳ không? " tỉnh luôn. Gọi hàng mà hàng còn ở tít mít đâu đâu - chán ghê.
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Thế xong rồi sút cái vèo sang mình: nhắn tin sdt của pnm cho anh Apolo em nhé!...ặc....
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ơi :
    Nghe thiên hạ đồn rằng Bác Apollo đang chuyển giao công nghệ mài yên xe từ Móng Cái về Hạ Long. Mình tò mò - mò tò lắm ấy. Ko hiểu bác ấy thế nào mà nhiều em chịu mài yên xe cho bác ấy thế nhỉ.
    Mình lại đang mơ màng rằng mình mà có con xe ngoong ngoong như xe của bác ấy, nhưng mà fải là xe của mình cơ chứ ko fải là đi mài yên xe hộ ai đó đâu ... ôi mình ao ước quá, mình mong muốn quá. Nhật kí ơi.

    ---------------------
    được global sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 31/07/2007

Chia sẻ trang này