1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ.....Sáng ra mình cũng cái tội đặt nguyên giờ bên sin mà ko thèm đổi VN...Nhìn cứ tưởng 8h nên yên tâm sms cho cả nhà....Ai ngờ 1 loạt chíu chíu bùm bùm...Nào là cô có để cho tôi ngủ ko đấy....Nào là tớ đang đi công tác kẹo....hô hô ....tớ cũng định ngủ tiếo thật.....Nhưng hôm nay hẹn hò với bồ cũ (cũ nhá ) nên phải làm cho mình xinh xinh 1 chút......Để cho ai đó nhìn mình phảo chết thèm
    Tối nay vui thật.....Mà mình tưởng có mỗi mình vừa chat vừa hát trong....( hí hí ).....Ô thế mờ ông hiển cũng chả phải vừa.....Thảo nào lúc nói chuyện.............Mình cứ nghe thấy âm thanh vang dội từ đầu dây bên kia.........Thật sự mình tò mò lắm........Nhưng giờ đã hiểu rồi
    Lâu rồi ko tụ tập với nhà mình.....Hát hò vui ghê cơ.....Được ai đó tặng hộp ngòi chì....(nhớ lắm cơ )...........được ai đó lôi Nhớ anh cho hát ( khổ nỗi những ngày trước hát vì fall in love ) còn lần này thì ngược lại
    Tết nhà mình off vui lắm đây.....Làm thế nào để về được các bác nhỉ
    Nhớ a quá....Đang đi đường a gọi cho e.....Sắp được gặp a rồi...iu lắm cơ
  2. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày động đất mạng chán hẳn...Vào mạng ko được thì đi đổ tại cái wireless router củ chuối....Tối lên mạng vào list friend yahoo đếm được 5 mống...Hóa ra là tại dây cáp mạng nhà mình đang đứt tả tơi rụng rơi con chuồn chuồn
    Hôm qua đi lượn mỏi chân thật.....Mà hôm qua tức lắm cơ.....Mình ghét người nào hay xỏ mình lắm nhá.....Biết mình hay giận rồi mà vẫn giỏi trêu lắm...grừ grừ....thế này thì mình cũng xỏ lại cho bõ tức
  3. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhớ AutumnRiver1601 quá!
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Autumn : mạng nhà má mì ngon cực. Hôm nào qua vác máy theo dùng thử mà xem ... he he
  5. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, một chiều đông se se lạnh! Vẫn đang ngồi ở công ty... mặc dù hôm nay là ngày nghỉ cá nhân của mình! Vẫn phải cày vì lý tưởng "Công việc là trên hết" mặc dù hôm nay đi làm mình sẽ không có lương, tất nhiên, tháng sau mình sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa, biết đâu bạn hiền về sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn!
    Mấy buổi tối liền mình đc nghỉ học, không dám ở nhà, vác xe ra đường chạy lung tung, loăng quăng để nhìn người ta ấm áp, mà lạ thật, mình chẳng thấy lạnh... lại nhớ cái cảm giác thèm đc co ro lạnh mà lại thấy nóng của đêm Christmas! Những buổi tối thế này mình không dám ngồi ở nhà, mình không muốn em gái mình nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt mình, mình không muốn ngồi trước bàn làm việc để nhìn lên, họ vẫn ở đấy, mình có thể cất đi nhưng như thế là chấp nhận họ sẽ rời đi mãi mãi... chấp nhận....! Mình không muốn ở nhà vì có thể mình sẽ không bình thản đc mãi, mình sẽ khẳng định "người con trai không yếu đuối" của mình bằng một cách nào đó, có thể là đá bay con mèo vào gầm giường chẳng hạn!
    "Người chết không thể sống lại" mình đã đọc đc câu nói này ở đâu đó nhỉ? Mình đã chấp nhận hi sinh và đương nhiên "Hi sinh cũng không thể hồi sinh", phải chăng là như thế!?!
  6. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Từng dòng người cứ bỏ tôi đi như những dòng sông không bao h ngừng ,......
  7. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Mai là tất niên cơ đấy....Nói đến tất niên lại nhớ đến Tết ta..Chứ tết tây tớ chả hứng thú lắm....Có ai mừng tuổi mình tết tây đâu nhỉ....Năm nay nhá....Cả tây lẫn ta đều nghĩ mừng tuổi luôn...Hay là mình làm cuộc vận động kêu gọi HLC mừng tuổi cho mem BigAutumn nhẩy......Chứ bây giờ chẳng còn ai lì xì mình nữa..Tủi thân ra trò ...
    @nguyenducphong Chú ơi AutumnRiver thất hứa chưa tìm được 1 người xứng đáng với chú...Ở nơi đây ruột gan cháu đau như cắt khi chưa làm tròn bổn phận....Chú nhớ Autumn hay nhớ lời hứa của Autumn vậy
    @global hô hô cũng sắp được ở gần bà chị rồi đấy nhỉ....Yêu bà chị lắm cơ...Dưng mờ nhà bà chị wireless chùa nhẩy....Mà bà chị biết vụ mới có 1 chú bóc lịch 3 năm tội dùng wireless chùa ở sin chưa ạ....hí hí hãi phết chị nhẩy
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Không, chùa thế nào mà chùa, mất tiền hẳn hoi (nhưng mà cho xài ké, he he).
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    lâu không nhật ký đêm hôm lo mọ,lại tâm trạng
    nhớ papa !
    yếu đuối quá bố ah,today công việc của con ổn rồi bọn kia nó ngạc nhiên vì tai sao hôm qua con lại thế và hôm nay con lại là một người khác,hi vẫn vậy cả 1ngày hôm đó không yên ạ,đêm được nghỉ con còn qua bên ý ghi chép,đến hôm nay thì bon nó không co gì phản ánh nữa rồi,con vẫn thế để nói rồi mới làm,hi bố vẫn thường nhắc mà ,c đã chữa được đâu!cái xe con mua mà bố không kịp nhìn ấy ,con làm nó mới lắm,sơn mầu đỏ,không phải vì ăn chơi mới sơn mầu đó bộ ạ,chỉ vì nó đang ký mầu ấy thôi,con thif không muốn phièn hà đến công an,con vẫn vậy chỉ thích mầu xanh ,ẻo lả bố nhỉ
    cả hai chúng con vẫn tốt,cũng lớn cả rồi bố đừng lo quá,bọn con biết phải làm gì mà.
    giờ này bố chắc đang ở magdeburg nhỉ,đúng như lời bố nói nhé,hàng ngày con vẫn nghĩ bố đang ở bên ấy,như ngày xưa.................!
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Đồng hồ chỉ 01h19AM, vẫn có 16 người đang trong box. Chúc tất cả ngủ ngon và có 1 ngày chủ nhật vui vẻ.

Chia sẻ trang này