1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì cũng đậu rồi đấy, xếp thứ 2 hẳn hoi. Hôm đi thi nhìn thấy toàn em chưn dài xinh đẹp trẻ tơ mành mành mà ngại. Mình nhừ nhất hội, nhưng may mắn là không cơ mơ run lắm nên cũng ok. Thi tuyển nhân viên bán hàng tôi mà cứ như đi thi "hoa hậu" ý. Cũng cân đong đo đếm, đủ cân đủ lạng mới được vào vòng trong. 3 vòng tất cả, bình thường mình nghĩ vòng 3 quan trọng lắm ý nhưng mà không ngờ ở đây người ta lại chỉ chú ý đến vòng 1 và 2 thôi, hay thật
  2. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 này điên thế ,chả cái gì ra hồn.tháng 10 ơi tới nhanh đê ,
  3. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 đối với pác Cú tồi tệ thế sao , Hic nhưng em cũng chẳng kém thang 9 như bị sao quả tạ nó rơi vào người ý .
    Lại sắp tới một trung thu xa nhà , 5 năm rồi chưa được ở nhà vào đêm trung thu . Sao mình thèm được ăn một miếng bánh nướng cổ truyền Mẹ mua , thèm được ngồi bóc bưởi làm gấu bông hic tuổi rước đèn qua mất bên sứ người rồi còn đâu nữa , hề thật buồn .
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    tháng 9 là tháng bác mất
  5. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mai trung thu. Chả có quà. chán quá...
    Thèm ở nhà như ngày xưa, bố đùa "con muốn ăn gì nào, chú cuội sẽ tăng quả đó"...
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang tâm trạng, tâm trạng lắm lắm. Hôm nay định đi làm về sẽ làm nhiều việc, vậy mà cuối cùng chẳng làm được gì hết. Ngoài trời thì mưa, thời tiết này chỉ nằm trong nhà là sướng thôi. Nhìn ra ngoài, thấy lòng lại nao nao. Hôm qua gọi điện về nhà, mọi người lại tụ tập đông đủ lắm. Ghẹ này, chim quay này, chả mực này, bánh deỏ này, bánh nướng này. HUHUHU tại sao lại cứ mang đồ ăn ra để dụ mình như thế. Đã bao nhiêu năm không biết trung thu rồi nhỉ? Mấy năm trước còn giúp mọi người tổ chức cho các em, thấy còn không khí một chút. 2 năm nay không làm gì nữa, đến thời gian đấy toàn đi nên chẳng còn chút gì cả. Thôi, không than vãn nữa. Chúc mọi người một trung thu vui vẻ. Hi vọng ngày mai trời không mưa!!!
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Trung thu ở nhà đốt pháo với mấy thằng trẻ con, hoá ra mình còn trẻ con hơn chúng nó
  8. p138shop

    p138shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    giá mà biết chỗ này từ lâu rồi thì tốt .cứ như gặp đội cùng hội cùng thuyền.cả Vnam mà cứ nhỏ như bàn tay.Mai này ra nước khác thì sẽ thấy halong ở trong tim mình thôi nhỉ?
  9. p138shop

    p138shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi 1 câu nhé!bạn làm ở cty nào vậy bạn?
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ vật vã ...

Chia sẻ trang này