1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chán Đời Quá Các Em Ơi
  2. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết điện hay cơ khí ? Thuê em làm cho, nhận cả điện lẫn cơ khí luôn vì đang có cái CNC để ko.
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Mig: Dì đang làm gì đấy?
    sói xám: Dì đang làm việc.
    Mig: Làm việc gì hả dì?
    sói xám: làm việc cơ quan.
    Mig: cơ quan gì hả dì?
    sói xám: là việc của người lớn.
    Mig: việc của người lớn gì hả dì?
    Sói xám (bắt đầu nóng mặt) : làm việc để kiếm tiền mua pánh gấu, mua cá thịt cho Mig ăn đấy, Mig hỏi nhiều thế, Mig đi ra xem TV đi cho dì còn làm việc.
    Mig: cá thịt gì nhiều thế hả dì?
    sói xám: cá thịt để ăn chứ còn gì nữa
    Mig: thế ăn cá thịt hả dì?
    sói xám: bảo rồi, cá thịt để ăn, sao Mig hỏi nhiều thế
    Mig: sao hỏi nhiều hả dì? Sao dì làm nhiều thế? đi chơi đi!
    Sói xám: pó tay
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán đời thế anh??
    -----
    Chết rồi, cứ tình hình thế này thì đổ mất, đổ mất thôi. Mùa đông lạnh lẽo ...dễ làm cho con người ta nghĩ đến một ai đó. Lại cái kiểu ngày nào cũng chăm sóc kĩ lưỡng...ăn uống no say...sợ không đứng vững nổi.
  5. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Nhanh thật, đã sang cái tháng 11, vậy là đã sắp hết năm. Nhìn lại mình chưa làm được cái gì ra hồn cả. Sáng nay trước khi đi làm lại ghé qua quán cafe quen thuộc ngồi uống một mình. Ngồi một mình co ro trong quán trong cái tiết trời mưa phùn se lạnh của tháng 11 này làm mình lại nhớ tới bài "November Rain" của Guns N'''''''' Roses, một bài rock buồn. "Sẽ chẳng có gì là kéo dài mãi mãi. Và chúng ta đều biết trái tim yêu cũng có thể đổi thay. Cũng khó như giữ ngọn nến đêm nay. Cháy mãi trong mưa tháng 11...". Những câu guitar lead làm bỗng nhiên thấy lòng mình trầm lại, nhớ tới một người....
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 01/11/2007
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

    chuyển qua đú đởn với mash ....................... Quyết tâm dọn lại blog .............. lại thấy thù lù 2 cái entry , đọc đi đọc lại hok hỉu mình viết nó cho dịp gì?......... và viết cho ai nữa Nghĩ mãi hình như hiểu chút ít thì phải......... Ờ dưng mà mình ngã đập đầu vào gió đông............. mất trí rồi...........hok nhớ được gì nữa ....... mờ cũng thấy ngạc nhiên vì sao có thể viết được thế hok bít, toàn những suy nghĩ buồn cười và trẻ con hok tưởng..............GATO ngấm vào máu mất rồi..............nhấp chuột vào delete ...........ngẩn ngơ mất vài giây..........con tim ơi thôi đừng đi hoang nữa...........về lại với thực tại thôi......... một mình co ro trong chăn ấm........... trong tiết trời mưa phùn se se gió heo heo của tháng 11 ........lặng lẽ nghe "November Rain" một mình.......... cả bộ 3 bài rock "November Rain", "Don''''''''t Cry" và "Enstranged" liên kết với nhau thành một câu truyện cảm động có mở đầu và có kết thúc........ đã nghe mở đầu mà hok nghe bài kết thúc thì thật là thiếu xót......
    [Sẽ chẳng có gì là kéo dài mãi mãi
    Và chúng ta đều biết trái tim yêu cũng có thể đổi thay
    Cũng khó như giữ ngọn nến đêm nay.
    Cháy mãi trong mưa tháng 11...].

    Sẽ chẳng có gì là mãi mãi ư? trái tim yêu cũng sẽ thay đổi ư? hok nên thế nhỉ? yêu là khó lắm đấy............. nên đã yêu được một người .......... thì sẽ giữ ngọn lửa yêu cháy mãi........... dù có là mưa hay bão đi chăng nữa nhỉ?
    hé hé lại linh tinh làm nhảm rùi, đúng là nhàn cư vi bất thiện...té thôi

    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 01/11/2007
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 03/11/2007
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Thik nhỉ mùa đông đến thật rồi đó......vừa chùm chăn vừ thò tay ra gõ phím...... lại thấy hay hay........... Má phính hẹ hum nay lên thăm miềng....biết nấu gì cho nó ăn bi h........... sáng dậy nhà vắng hoe........... chả thấy ai đâu cả........ híc híc........ mở tủ lạnh thì ôi thôi toàn cá với mực............. hok có gì lót dạ được.......đói quá đi mất.............. thèm một bát bún chả .............. nhớ cả chị bán bún xì tin ngõ 192 KMã nữa chứ............... miềng xuất hiện là chị ấy biết ngay phải làm bún thế nào cho miềng........... iu thế chứ..........
    [......Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em.
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
    Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế.........]

    Nghe thằng mặt béo ị (Lê Hiếu) hát cho quên tạm cơn đói vậy........... nghe hay nhỉ?................. miềng thik bài này ắm á............. lần nào nghe cũng cũng đơ ra....... cảm động..... đỉu thế hok bít........ nhưng mà vẫn thík nghe cơ
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    21h26''
    Vừa nhìn lên đầu trang, chỉ có duy nhất 1 người đang lang thang và đang kỳ cạch gõ bàn phím trong box này là mình. Tự nhiên nhận thấy ngôi nhà chung biết bao gắn bó giờ đây sao lạnh lẽo thế. Bài mới lác đác như lá mùa thu, chủ đề mới lại càng như sao buổi sớm, loanh quanh không hỏi ăn uống đi lại thì cũng là cưới xin giỗ tết. Thời huy hoàng của box đã trôi xa hay chính mình tự tách ra khỏi cộng đồng chung?
    Những ngày này trôi qua như một người mắc bệnh khó thở đang cố gắng nuốt từng ngụm không khí hiếm hoi, mình mắc bệnh không biết tự thoả mãn nên đến đâu cũng nhìn thấy ngọn núi cao hơn, leo đi, leo đi, cứ leo đi cho đến khi ngã gục mới thấy hết sự quý giá của những giây phút yên bình.
    Chán chẳng muốn chết!
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Vì em tách ra nên mới qua thời huy hoàng. Rồi nó sẽ trở lại thôi nhưng chả biết là bao giờ .
    Ngày nào cũng dăm lần vào box, chả có gì viết, chả có gì đọc lại đi ra .
    Còn trẻ còn tham vọng, cố lên đi em.
  10. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi hội chợ, ra đến nơi hết chỗ gửi xe. Lang thang ngoài đường. 22h, về đến nhà bóng đá thì hok xem đc.Đêm đến lên mạng, vào room chat chơi, chán, lại suýt gặp tai nạn trên mạng.Chẹp.

Chia sẻ trang này