1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm chỗ mới, lại cái cảm giác thừa thãi và lạ lẫm cách đây 2 năm. Hơ hơ....chán chít. Tự nhiên đâm đầu nhày vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Hic.....bắt đầu học lại. ối zời ơi là zời....theo zai khổ rứa đấy!
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Hơ...hơ.... Tưởng có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi chớ, sao lại còn lang thang ở đây nhỉ?
  3. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    thời tiết gì mà chán thế làm tình thần ko khá lên nổi. Buồn mới chả bán ..... chán kinh
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học muộn 20 phút, chiều đi học muộn 15 phút. Chả ai như mình ngày hôm nay. Đã thế tối về bị cho leo cây...tức thế không biết. Tối nay thế này chắc khỏi ngủ mất thôi. Mà tình hình bây giờ nhìn đồng hồ là gần 11h đêm, điểm lại hình như hôm nay trong bụng có 2 cái bánh mỳ thôi. Thể nào cứ thấy thiếu thiếu cái gì. huhu thèm về mẹ quá.
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    đêm .... rồi đến sáng .... mải mê ...kì cạch ...... bên máy tính ... kết quả ..... cũng hoàn thành cái bài tập ..... sáng sớm è cổ ra in ..... chọn mãi mới được cái bìa hồng in hoa chìm cho nó xì tin .... mê mẩn chén bữa sáng ..... 10'' sau mặt nóng bừng .... ôi món gà hầm nhiều rượu làm mẹt đở lựng lên .... vội vã leo lên con ngựa sắt ... thẳng tiến tới trường .... đi test bài thôi ..... xung phong test đầu tiên ... làm mẫu cho bọn bạn ... sau 15'' quay với các câu hỏi vặn vẹo bới móc .... rồi cũng được tha với con 9 to uỳnh trong sổ điểm .... sướng không tả nổi cảm giác lúc đó .... >>> mình đã thwục hiện một vụ lừa đảo thầy ngoạn mục .... nghĩ lại xấu hổ quá .... sau một hòi ngẫm nghĩ ... đành khều tay thầy nói nhỏ ... thầy ơi em hok dám nhận con 9 ấy đâu thầy chấm 8 thôi .... bài em còn nhiều cái chưa tốt mà ....... thế là thầy sau một chút ngẫm gnhĩ cũng chiều ý mình chấm lại 8 điểm ... thầy thật là biếtn ghe lời, miềng giỏi ghê .... mà có ái lại đi tự hạ thấp điểm của mình như em hok nhỉ???? ... giờ nghĩ lại thấy bọn bạn bảo ngu cũng đúng thì phải, thấy tiếc tiếc con 9.
    Nhưng bù lại đã được đi tí tởn lượn lờ Thác Mơ cực vui ... trên đường về túm được 1 đôi cô dâu chú dể đang chụp album bên đường thế là lao vào chụp ké ... vui thế hok bít ... nhưng kết quả là cơ này 2 chân đang mỏi nhừ .... đau nhức ... vài chỗ đã bị phồng lên òy đau quá đi mất
  6. blueheart01

    blueheart01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tuần này chẳng có gì vui cảm, chán ơi nà chán
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vâfn thế... vâfn tiếp tục... mọi thứ co?n đang ơ? trước mắt... mệt!
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    nhớ ...................................
    ..............................................
    ..................................
    một người ....................................
    ..................................
    nhớ 1 ngày ......
    .............................................................
    bên nhau
    ..................................
    ......................................................
    thương ..........................
    ...............................................
    cho một kiếp người
    ...................................
    chuân chuyên ............................
    ......................
    ai đã nói ....đa cảm .... đa mang .... là khổ
    ...................................
    ...............................................................
    vẫn muốn ...........................
    ..................................
    ....................................
    muốn được tất bật....................
    ................................
    không có chút time nào dư ..........................
    ..............................
    mệt mỏi
    ..............................
    .......................................
    mà niềm vui vẫn đong đầy
    ............................................
    .......................
    ước gì
    ............................
    ....................................
    có thể kéo dài mãi
    ...................................
    ...............
    ....................................
    nhưng thôi
    ta để dành cho lần sau nhé yêu thương
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    gkr euvyưbrptgy aq;ioaht;ghqy;otidvb<dsghvB.dsjBVN XNJKBV.,SJKĐHGVLíUHGKSJDHG.SDJAH.GKA JH;ÒIDSHZBV.JKXFBGVẠKFSGBH.ZKFSJMN X
  10. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ

Chia sẻ trang này