1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ăn chơi phè phỡn.
    Tuần sau thì cắm mặt vào làm và học.
    Giời ôi là giời ôi.
  2. chuonchuoncim

    chuonchuoncim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ....và bây giờ khi cơn đau cứ quoặn lại,nó bóp nghẹn con tim.nó vùng vẫy nhưng ko có đôi bàn tay kéo lại.nó từ từ rơi xuống chìm xuống sâu thăm của đại dương....khi nó mở mắt ra 1 mầu tối âm u bao phủ quanh nó.nó thét ,nó hét,nhưng chỉ còn vọng lại chính âm thanh của nó mà thôi....nó khóc,tiếng khóc của nó càng âm vang,lòng quoặn lại....nó thiếp đi và khi tỉnh dậy,nó biết mình còn sống,và nó biết cuộc sống này chỉ tồn tại hạnh phúc của nó ,tồn tại niềm tin, hi vọng của nó...chỉ có nó tự đứng lên tự tìm lấy cái dây trong sâu thăm kia để kéo nó lên,và chỉ có nó mới cho thể vượt qua được.
    cuộc sống sẽ bắt đầu từ đó.từ những phút giây nó nhận ra,đó là bài học nó fải trả giá cho những sai lầm của mình.và nó sẽ thực sự có ý nghĩa khi chính nó đã vực nó dậy khi nó đang chìm xuống.......
    cầu chúc cho nó có thể đứng vững trong cuộc sống trong cái tinh thần hỗn loạn này........nó sẽ vượt qua được khi chính nó biết phải làm gì trước....và làm gì sau...và nó biết nghĩ cho bản thân nó trước khi nó quyết định việc gì....
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì ai chẳng thế, 83 nó khổ đường tình duyên lắm đấy.
    Lúc đầu ai cũng cảm thấy thế giới đang sụp đổ, nhưng chỉ cần gắng gượng 1 chút là mọi chuyện sẽ đi qua. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương và đến một lúc nào đó nhìn lại mình sẽ thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi khó khăn để vượt qua như lúc đầu mình tưởng . Sống vì những người quanh ta chứ không phải vì 1 người bên ta.
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    không phải chỉ 83 đâu mà 7x 8x đều thế cả mày ạ. Có lẽ tao phải trở về mảnh đất này rồi. Chán như con dán í
  5. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    ừ về Quảng Ninh thôi lang thang cô độc mãi chán lắm rồi
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi đói muốn chết luôn. Bảo đi ngủ từ sớm thế mà giờ này vẫn còn lọ mọ ở đây. Bài ơi, vở ơi, công việc ơi .... [:((]
    Chán gì đâu.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bực mình dễ sợ, máy với móc như điên, lúc ko cần thì chạy như ngựa, lúc cần thì cứ ỳ ra - mặt trơ trơ như bị dở hơi ấy. Giờ thì mình đã hiểu và thông cảm cho một số người cầm laptop đập bum bum vào tường rồi.
    Hôm nọ đứng tạo dáng chụp ảnh "chân rung" - lần đầu tiên được vinh dự ấy nên cái cổ cứ ngọ nguậy, gục gặc... mỏi. Hôm nay nhận được cái mail ông cậu "xa vời vợi" bảo là " chả có thần gì cả. Về Vn sửa sang da thịt " - híc phí công mình lúc lắc cái đầu, mà mình nhớ hôm đó ổng chê mỗi cái đầu bù xù của mình thôi mà, sao giờ lại cả da cả thịt là làm sao? Mình vừa béo được một chút lại fải sửa đi à, băn khoăn nhỉ ... thôi kệ, ảnh iếc gì, ở ngoài sinh động là được rồi. NK nhỉ?
    Mà cái bọn HLC này lười nhỉ, chả đứa nào chịu viết NK như mình. Chúng nó toàn bi bô những cái gì đâu đâu ấy. Hay là chúng nó đã qua tuổi 17 như mình nên hết nhí nhảnh rồi. Phí của giời.
  8. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật em! Sinh nhật lần thứ 3 từ ngày ta quen em, chưa một lần nào trọn vẹn! Một lần chưa, một lần xa, một lần rất xa...
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    HỪm vào làm tý nk rồi đi làm thôi,mấy hôm nay đếc mở được mắt ra, công việc rồi xe cộ ,về nhà chỉ ngồi ăn song đi mệt phờ cả râu,hôm qua qua quãng đường mình đi khoảng 150km chứ không chơi khiếp thật,cái ông DATHL già ,xe người ta đang chữa cứ mang xe ra chọc ngoáy làm mất hết time xe người ta,đã giao hẹn trước rồi còn gì chữa song mới mang xe ra mà , ĂN gian thế,khoe bà ngoại anh bây giờ nhé .
    ngủ dậy hôm nay thấy yêu vợ thế .
  10. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Suốt thời gian qua mình đã cố gắng rất nhiều để biến số 0 thành số 1, nhưng rốt cục chỉ một phút thôi đã đưa mình trở lại vạch xuất phát, tất cả là thế đấy !

Chia sẻ trang này