1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Không có thì thích, có thì chán. Chả lẽ cả đời này mình không dứt ra được 1 bóng hình sao.
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Điên.....hâm....dở hơi....Bóng hình giờ con đàn cháu đống rồi ngồi ấy mà nhớ à. Ngẫm lại đi không lại thêm một bóng hình nữa để nhớ bi giờ. Hối không kịp
    Nhật kí nào: Dạo này mìn yếu như sên. Zời ơi hay mình không hợp đất nhở?
    Mà nghĩ bùn quá cơ. Các Mod của forum lượn đâu hết để nhà của trống ngơ trống ngoác thế nài à? Không thấy cắn......cắn........cái gì à?
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nói gở quá, thế mà sắp thành sự thật, số tôi có số người yêu xuất ngoại. Chán chả buồn chết nữa.
  4. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế là một lần nữa con đường em đi lại dừng lại, em lại đứng trước những khoảng không gian trắng xóa chưa nhìn thấy bến bờ. Em sẽ lại một lần nữa vạch vào không gian đó những nét vẽ mới, những tương lai mới, những dự định mới - những nét vẽ không có anh, những nét vẽ một người đàn ông khác anh trong cuộc đời em!
    Anh có biết không, những ngày đầu tiên em đã mặc bao nhiêu lời dị nghị của những người xung quanh để đón nhận tình cảm của anh bởi vì em tin anh không đơn giản như những gì mà người ta nghĩ về anh. Em biết anh đã một lần đổ vỡ nhưng đó không phải lỗi của anh như họ tưởng, em tin anh là một người đáng tin và có thể mang lại hạnh phúc cho người bạn đời mà anh lựa chọn. Em là một người tin vào tình yêu, em tin giữa cuộc sống xô bồ đầy trắc trở này vẫn còn chỗ cho tình yêu và cho đến bây giờ em vẫn tin như vậy. Liệu em có ngây thơ quá không? Quan điểm sống của mỗi người mỗi khác, và em không muốn đánh đổi sự trinh nguyên của tình yêu lấy những vật chất tầm thường như người ta thường làm. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa gì khi người ta cứ phải chạy theo những điều khô cứng ấy. Em chỉ cần một người đàn ông để em tin tưởng và chia xẻ cuộc sống, cả hai có thể chưa có gì trong tay nhưng em tin bằng tình yêu giành cho nhau chúng ta sẽ có động lực để vươn lên trong cuộc sống này và lo cho tương lai của gia đình nhỏ của hai đứa.
    Nhưng anh đã không nghĩ như vậy, anh ngập ngừng trước bước ngoặt cuộc đời, anh ngập ngừng trước sự lựa chọn : Một bên là em với tình yêu của anh và một bên là một cuộc sống nhiều tương lai vật chất hơn. Anh đã không thể đưa ra lựa chọn một cách dứt khoát, thế nên em sẽ giành quyền lựa chọn cho em : Em lựa chọn con đường không đi cùng anh nữa. Em không thể nhìn anh cứ mãi phân vân và em cũng không nên để anh có ngày phải hối tiếc vì quyết định của mình bởi em biết không có lựa chọn nào là toàn vẹn cả, dù lựa chọn của anh là gì đi nữa thì sẽ có ngày anh hối hạn vì điều đó, dù là sự hối hận thoáng qua.
    Tạm biệt anh, em lại tiếp tục vẽ tương lai của mình trên một tờ giấy trắng khác ! Chúc anh luôn hạnh phúc !
  5. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà thế này á.
    yêu một người ko nhất thiết phải có được người ý
    Đưa nhau vào tình huống phải lựa chọn 1 trong 2 điều tình yêu và sự nghiệp đã là 1 sai lầm rồi
    hãy để người đó tự nghĩ thì hơn là nghĩ hộ họ
  6. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn Casau còn trẻ và chưa hiểu hết được giá trị của tình yêu!
    Thêm nữa, bạn đang hiểu nhầm ý mình. Mình không bắt anh ấy lựa chọn tình yêu và sự nghiệp.
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ với tâm sự của mình!
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    @ginly: nếu 80 là năm sinh của chị thì em kém chị 1 vài tuổi thôi. Cũng ko phải ít tuổi nữa rồi.
    Có lẽ em hơi bộp chộp khi nhận định vấn đề.
    Cái gì đã qua thì cho qua luôn, nghĩ lại chỉ thêm buồn mà cũng ko giải quyết được vấn đề gì cả.
    Chúc chị vui
  8. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Casau nhé! Hình như mình cũng đã hơi nặng lời! Nói chung là mọi chuyện đã qua và mình cũng chỉ viết ra để tâm sự với chính mình thôi...! Mỗi người trong chúng ta ai chẳng có những trải nghiệm riêng rồi cuối cùng mới tự rút ra được những kết luận cho riêng mình phải không Casau nhỉ!
  9. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Giuly80 xong chẳng hiểu gì cả! Hì, con trai con gái khác nhau thật!
  10. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko hiểu - Nếu Giuly là con gái chắc mình là con trai rồi. ( Theo nhận xét của S)

Chia sẻ trang này