1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    zai ko phải là gái làm sao hiểu nỏi nỗi buồn của gái
  2. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nhất thời viết ra không phải không sắp xếp câu chữ nên hơi khó hiểu, các bạn thông cảm nhé! Cám ơn tất cả mọi người!
  3. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thích một người có cần lý do không?
    Em luôn tự hỏi mình em thik anh vì sao? vì lí do gì? và chưa một lần em đủ lí trí để giải thik được lí do tại sao?
    "Anh, em thik anh" chỉ đơn giản thế thôi
    "Anh, em nhớ anh" vẫn chỉ là thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi
    Mà sao anh lại không thể tin?
    Vẻ đẹp của anh được tác tạo từ nỗi buồn muôn thủa và những đam mê cháy bỏng.
    Vẻ đẹp của em tác tạo từ những gì? -với anh?
    Vể đẹp em đơn giản chỉ là vui vẻ và cô tư thôi sao? không phải từ những quan tâm chia sẻ với anh từng chút? Không phải là Nhiệt thành ủng hộ những đam mê đẹp đẽ của anh?
    Đừng đem tình yêu ra dọa em. Hãy để chúng ta cùng đi dưới mưa. Ừ, đi dưới mưa, đi dưới sấm chớp, gió lốc, có nguy hiểm, có giá lạnh để cả 2 có thể cảm nhận được hơi ấm và biết rằng mình cần nhau như chưa bao giờ cần đến thế! Có bên nhau lúc khó khăn mới hiểu được lòng nhau đúng không anh?
    Em không thể lựa chọn được tình yêu, mà tình yêu đã lựa chọn em. Đừng ngạc nhiên khi em nói thế với anh nhé, vì em cũng hok thể giải thik được lí do mà anh. Anh có phải là món quà kì diệu mà cuộc sống tặng cho em hay không?
    "Lửa có lẽ là do đàn ông phát minh ra, nhưng chơi lửa như thế nào lại do phụ nữ phát hiện ra". Anh là ngọn lửa ấm áp, my sunshine, em có thể đi tiếp đuợc hok anh? để cho em được tự do với ngọn lửa em mới nhóm lên anh nhé!
    Em hok rõ ngọn lửa em mới nhen lên có che kín được con đường nhỏ trong kí ức anh hay không, bởi em đã không thể quay đầu lại được. hãy để em tiếp tục làm ngọn lửa ấy cháy lớn hơn nhé anh .....
    ps: đáng lẽ em sẽ viết nó trong topic của riêng em, nhưung em lại ko thể chắc chắn mình được phép tiến hay nên dừng lại tại đây? Anh ích kỉ lắm anh biết ko?
  4. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ơi hôm nay tớ ốm rồi...năm nay ốm hoài chán quá
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ơi, mới thò mặt vòa với mày thôi mà tao thấy ngập tràn đầy nước mắt hay nước mũi của em Thu béo ko biết nữa.
    Nghe em kêo ốm thương ghê cơ,
    em, chóng khỏe nhé!
    ước gì, thật đấy!
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi em gái, ốm rồi à? Chóng khoẻ nhé!!!
    Trời tháng 4 nước Đức thật buồn cười. Thoáng nắng rồi lại mưa được ngay. Cuối tuần nhiều thời gian để nghĩ linh tinh...thấy buồn rồi lại vui...giống thời tiết tháng 4 vậy.
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hjc... 1 ngày kô vào box chả hiểu sao có đứa nào phởn spam ghê quá
  8. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Trăm sự xin lỗi các mod ạ...E mấy hôm nay đang phởn
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    tránh
  10. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay, mệt, vui, bùn như con chuồn chuồn...ơ..mọi việc cứ thế trôi đi...kệ nhỉ...cứ làm những gì mình đang làm đã hỉ...việc đến đâu lo tới đó vậy...bây giờ chỉ còn CỐ GẮNG VÀ CỐ GẮNG THÔI...NÀO MỌI NGỪỜI CÙNG CỐ GẮNG NHÉ...HÊHH

Chia sẻ trang này