1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cây đời mãi xanh tươi
    Mà tình yêu là phù phiếm.
    Người cầm tay tôi khi ngang qua đường
    Người cau mày khi tôi kể một trò xấu của mình với thái độ khoái trá.
    Người giữ tôi tránh xa nhưng cơn ngông cuồng rồ dại, những cuộc vui xảy chân là vực thẳm.
    Cuộc đời có bao nhiêu ngày, muốn sống thì cứ sống, muốn chơi thì cứ chơi, yêu tại sao không nói?
    Hì hì, yêu mà nói ra hết có mà loạn, chơi cho hết thì chết. Cái gì quá cũng cũng không tốt.
    Nhân một ngày không đẹp trời, ta lảm nhảm chơi.
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    cả đêm ngồi 1 Mình online pha ấm chè đặc ngồi nhâm nhi với bao vina có phải nhật Ký ko nhể
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Tìm được 1 người hiểu mình sao mà khó, yêu nhau rồi sao lại chia ly, có lẽ số phận đã như vậy.
  4. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhiều tâm sự vậy a....E thích những lúc a nhắng hơn cơ
    Cheers nào Gái xung quanh cả đống nhưng cứ chê cơ
  5. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thằng này Hôm nay hâm hấp
  6. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Wanna say goodbye to you. Good luck !!!
  7. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay toàn gặp người hâm, không ngờ cô hàng xóm vía nặng thật, chắc phải khoan thêm cái lỗ ở cửa để nhòm ra mỗi khi chuẩn bị ra đường!
    Không chắc ăn có lẽ phải khoan thêm một cái ở cửa phòng em nữa!
    Có thuốc mà đếch có trè, chán thế!
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    13/5 sinh nhật thằng bạn vừa béo vừa đen. Gọi cho nó mà nghe cái giọng phát ốm, còn đâu thời oanh liệt ngày xưa?
    Cái thời sinh viên 2 đứa lang thang hết ngày này qua ngày khác, nói mãi không hết chuyện. Bi giờ gặp nó chỉ nghe nó than: Cãi nhau với người iu, công việc căng thẳng.... Hơ, cái thằng này có phải bạn mình k?
    Nói cho mà bít, tôi đây có bầu tháng thứ 4 vẫn nghén, ngày ói vài trận, nghĩ đến ăn là phát khóc, công việc chồng chất, còn lo đẻ xong sẽ ngồi đâu ở cái Cty này. Hic. ... Thế mà còn yêu đời hơn ông, nói chuyện với ông phát mệt. Ghét cái thằng vừa béo vừa đen!
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gọi nó chả thèm giả nhời cơ. Cí xằng mất cả nết ấy
  10. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi ngồi xem lại mấy cái ảnh thời hoàng kim của anh em chúng ta, có cái này hay hay, up lên cho bà con thưởng lãm, tiện tay đề mấy vần con cóc nữa, hê hê!
    [​IMG]
    Đằng trước là bác Vốt ka
    Gân cổ cao hứng ngân nga đôi bài
    Đằng sau chú cún đi qua
    Bác Mạnh đi lại- vũ điệu gì vậy ta!
    Nhìn ngang thì thấy ha... ha....
    Con gà mái thiến - Hội lòng chò ... giao lưu!
    ........................................
    Được wnb sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 17/05/2008

Chia sẻ trang này