1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng quá. Mình sợ nhất cái cảm giác này. Đâu còn là trẻ con nữa. Đã biết trước có thể sẽ như thế. Nhưng khi nó xảy ra minh ko biết mình phài làm sao nữa. Có những chuyện mình ko thể làm gì hơn là ngồi chờ và hi vọng. Nếu có một lối thoát, kể cả cho mình biến khỏi thế giới này. Mình sẽ làm. Tại sao ko sống vì mình được một lần nhỉ? Cứ phải sống vì mọi người thế này, gồng mình lên, mệt mỏi quá. Thèm có một người để tâm sự, để khóc wá!
    Tối qua mình ăn một chút. Cũng chẳng thể bỏ bữa được. Bố mẹ tưởng con gái ốm lo cuống lên. Mình đâu có ốm, mà đang chết dần. cảm giác trong người không còn chút sức lực nào. Mình phải làm gì đây để tốt cho tất cả
    @ ấy: ấy đã về chưa. Tớ cần ở ấy một lời khuyên. Tớ mệt mỏi lắm rồi!
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0



    Thông tin cá nhân

    Họ và tên : nguyen duc hanh
    Sinh ngày 4 , Tháng 5 , Năm Nhâm Tuất
    Giờ Hợi
    Dương Nam
    Cục : Thủy Nhị Cục
    Mệnh : Đại Hải Thủy (Nước Đại Dương)
    Thuộc cung D0oài,trực Phá
    Sao chủ mệnh : Lộc Tồn
    Sao chủ thân : Văn Xương
    Con nhà Hắc Đế (quan lộc, tận khổ)
    Ông Tử Vi độ mạng .
    xương Con ChÓ. Tướng tinh CON CHIM TRĨ
    Lượng Chỉ : 3 Lượng 6 Chỉ
    Theo thuật cân xương đoán số :
    Người có số lượng và chỉ này thì làm chơi ăn thiệt, số có quý nhơn phò trợ nên dù việc gì rắc rối sau cũng thành công. Số này trường thọ, sau con cháu thi đỗ đạt.

    Nóng nảy, can đảm, dũng mãnh. Là người phù hợp với võ cách, đặc biệt có sức thu hút người khác phái. Được hưởng phú quý, cam đảm, uy dũng, hiếu thắng, hiển đạt về mặt võ nghiệp, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.Thành công trong công việc, làm việc được giữ chính chức, trong công việc nhờ cố gắng nên nhiều lần được khen thưởng.

    Hai thân khá giả, nâng đỡ con trong nhiều công việc, trong nhà thiếu hòa khí. Cha mẹ là người thông minh, nhân hậu, có danh chức. Hai thân có danh chức, nhưng thường xa cách nhau.

    Không có gì đặc biệt.

    Không có nhiều điền sản, nếu có cũng hay bị chuyện thị phi, khó giữ được điền nghiệp. Có khi hiến đất cho việc nghĩa.

    Quan lộc tuy có tốt nhưng không sánh bằng chọn đường doanh thương. Vì vậy khuyên nên chuyên về doanh thương sẽ có nhiều tài lộc. Hay đua chen trên quan trường, thích cạnh tranh, thích hợp nếu đi về võ nghiệp. Công danh hiển đạt, nhất là về lĩnh vực văn hóa. Có danh chức cũng như tiền bạc, có tài tổ chức. Hay gặp nhiều việc phiền lòng, công danh trắc trở. Chậm làm quan, có chức vụ thì chậm thăng, khó khăn tột bực và hay gặp nhiều bất công trong quan trường. Công danh sớm phát đạt, mưu sự chóng thành, công việc trước sau dễ dàng.

    Người dưới hay lạm quyền. Đa số bạn bè và người giúp việc đều là người không đáng tin tưởng.

    Hay bị người lừa đảo, mưu hại. Hay gặp tai nạn, nhất là xe cộ hay gươm đao.

    Hay bị tê thấpThường bị đau bụng. Bộ máy tiêu hóa không được mạnh, vì ăn uống mà mắc bệnh khó chữa.

    Tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt và có quý nhân phò trợ. Có óc kinh doanh, chuyên về buôn bán, thủ công mỹ nghệ, kinh doanh rất thành công và giàu có. Giàu có, thích đánh bạc. Hay gặp quý nhân giúp đỡ, dễ kiếm tiền. Hay được giúp đỡ, chóng giàu. Có được tiền bạc do người khác phái mang đến. Làm nghề thủ công sẽ rất phát đạt. Ít khi phải lo âu đến tài sản, dù ít hay nhiều. Trong làm ăn hay được người khác giúp đỡ, thường dùng tiền bố thí, cũng thường dùng tiền vào mục đích từ thiện, xã hội.

    Sinh nhiều khó nuôi, con cái xung khắc cha mẹ. Sinh muộn nhưng con cái khá giả.

    Hôn nhân thuận lợi, vợ chồng xứng đôi. Cưới xin dễ dàng, vợ chồng đẹp đôi. Vợ chồng hòa thuận, chung sống lâu bền.

    Có nhiều anh chị em, người trong nhà hay giúp đỡ lẫn nhau. Anh chị em quý hiển, thông minh, giàu có.
    Chú ý : Các câu được lập lại nhiều lần là các câu có khả năng xảy ra nhất.
    Ai Thích xem bói để lại thông tin đê
  3. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    [red]Thằng này mà thu hút được ai chứ???????[/red]
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Từ năm ngoái đến năm nay mình mới post bài ở đây. Tình hình là hôm nay mình sắp hi sinh. Chỉ cần ngồi im một phút là coi như mình đi. Nghĩ lại thấy mình giỏi thật. Từ đầu năm đến giờ, ngày nào cũng 2-3h sáng mới đi ngủ. Sáng ra lại dậy sớm đi làm. Hôm nay thì hết chịu nổi rồi, người ngất ngây con gà tây. Chẳng muốn nói, chẳng muốn cười nữa. Cố gắng 5 tiếng nữa rồi về nhà ngủ nào. Hic...5 tiếng mà sao dài vậy hả trời.
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ luôn qua đi và tương lai chỉ là một giấc mơ chưa đến. Tất cả buồn vui của ngày hôm qua, hôm nay chỉ còn là kỷ niệm.
    Cũng đừng tưởng tượng và lo lắng về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, có thể chúng sẽ không bao giờ đến.
    Hãy sống cho hiện tại. Hãy cho tình yêu ngay bây giờ và hãy tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu đó.

    Hình như mọi chuyện đang ổn trở lại...
    Lv cũng tạm ổn.
    Thi vi tính chết vì tội chủ quan kiêu ngạo nhưng vẫn bắt được cá rô.Điểm ít điểm nhiều thì cũng qua và cũng ôm bằng.
    Mọi chuyện phải suy nghĩ thì đang nằm ở tương lai,mọi chuyện rắc rối đã đến thì đã ở quá khứ.
    Hôm nay nhẹ nhàng,hôm nay hí hửng.Hôm nay đọc tin nhắn thằng em họ rủ Tết đi ném pháo vào đồn Công An cười sặc sụa.
    Một năm mới nhẹ nhàng,an lành cho mình và tất cả bạn bè!
    Tết năm nay chắc là năm cuối cùng được chơi bời nhảy múa rồi,sang năm thì hết cửa.
    Papa gọi điện sang,nói là việc chuẩn bị Tết năm nay giao hết cho hai chi em.
    Nói vậy thôi nhưng mình biết thừa,papa muốn mình trực tiếp nhúng tay vào chuẩn bị một cái Tết cho gia đình,vì rằng con gái của papa ko còn trẻ con nữa,vì rằng trong một tương lai rất gần thôi con gái của papa sẽ rất có thể phải lo lắng cho một gia đình bé nhỏ.Nếu không chuẩn bị trước cho con,ba mẹ ở nhà trong lòng cũng không yên tâm chút nào phải không ạ?
    Cảm ơn ba mẹ nhiều!
    Sẽ mua quất,mua đào,mua hoa nở đầy "chuồng cọp"như ba vẫn đùa.
    Hai chị em sẽ bò ra lau cửa kính,quét mạng nhện dính đầy tóc đầy mặt,sẽ đặt bánh chưng,sẽ mua đồ cho mẹ thắp hương đêm 30.Và nhất là sẽ chuẩn bị hai cái phong bao thật to cho papa,nháy nháy mắt nói" Con vẫn chưa lấy chồng,vẫn bé mà..."
  6. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hic Mặc dù thế thật abcs cũng phải để em show Hàng tí chớ đăng lừa những đứa nó chưa biết em mà lị
  7. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    sao vậy bà chị??? nhớ tụi em quá à?cuộc sống vây quanh mình có rất nhiều điều bí ẩn.mình phải thật đơn giản hóa mọi vấn đề thì sẽ mở cho mình lối thoát ,bà chị yêu của em ạ....
    hãy nhắm mắt và hít sâu và thở mạnh ra 1 cái...chị sẽ cảm thấy vui vẻ ngay...
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chị biết trong cuộc sống không phải chỉ có niềm vui. Đôi khi có những chuyện ngoài tầm tay mà của mình em à. Cái này chắc em rõ hơn ai hết phải ko? Cũng chỉ hi vọng mọi việc sẽ nhẹ nhàng đi một chút chắc dễ sống hơn. Em yên tâm, chị em ko sao đâu. Sẽ qua thôi. bên cạnh chị còn có rất nhiều người yêu thương mình mà. Chị phải vui lên để không phụ lòng mọi người. Em cũng thế nhé! Tết này mọi người sẽ lại thấy ba con vịt xoè vui vẻ, xí xớn như thường em ạ!
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay gẫy mất cái móng tay, buồn quá. Nó gắn bó với mình dễ phải được 8 tháng rồi ấy chứ, không có nó mình lấy gì ngoáy tai, lấy cái chi để móc mũi, lại còn thay tăm mỗi khi ăn cơm nữa chứ . Cáu tiết quá, giờ mà tóm được mấy con vịt xoè để đánh cho mỗi đứa một trận thì thích .
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không biết vui không biết buồn, không biết mình yêu ai? Cuộc sống là chuỗi ngày khó hiểu...

Chia sẻ trang này