1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý ơi,dự báo thời tiết nói là năm nay Tết trời ấm áp lắm.Chị em mình tha hồ lượn lờ.Đi ép tóc với em nhé,em thử khắp các chỗ ở Thủ đô lẫn Tàu xì rồi,có mỗi mụ Hằng Cao Xanh đấy là làm được thôi.
    Buồn nhiều nó già người,chả được cái ích lợi gì.Mình mà già thì zai càng nhanh chán.Tội gì!
    Em chuẩn bị sẵn bao diêm với cái nhíp rồi.Khi nào cần thì chị ới em một câu thôi,hành động theo kế hoạch bàn sẵn luôn!
    @Ngoc Linh:
    Thù này không trả lắm thằng khinh.
    Tội lỗi chất chồng oan oan tương báo.
    Ác giả ác báo ăn cháo gãy răng .A-di-đà-phật.
    Tết về em cho cái này,hay cực,heeeeee.....
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Một thằng con giai bình thường không đến nỗi nhát, đứng trước 1 đàn vịt vẫn có thể ba hoa bốc phét như chốn không người, thậm chí sẵn sàng tán hươu tán vượn vài em một lúc. Vậy mà ngồi cạnh một con vịt xấu xí lại không há mồm ra được, có há mồm ra thì lại toàn nói những câu ngu xuẩn. Tình hình mà cứ thế này chắc tết này lại ngồi nhà ôm cái máy tính spam thôi chứ ra đường làm gì trẻ con nó cười cho thối mũi .
    @PNM : Tết này không thò mặt ra đường đâu mà mơ nhá .
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    nhớ papa rồi ! đấy con không nghe lời vậy là lại cho mượn xe ,bố mà ở nhà chắc lại mắng thôi,cũng chỉ tai con tin tưởng người ta,người ta nói thứ 3 này lấy ra ,mấy hôm con đi công việc rất tốt ,đêm ngồi làm việcnhớ bố quá ,mọi việc vẫn bt,giờ này bố đi đến đâu rồi?nhìn ông bà nội thương lắm bố ạh,ông bà già quá rồi,con không biết có làm thay bố được không?bà vẫn ngồi tự nhiên chẩy nước mắt ra,vẫn như mọi ngày gọi tên bố thay cho tên của con.ông thì yếu rồi con rất lo ,ông thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ,hỏi tình hình con và em chi,muộn rồi con viết tiếp là không nén được nữa đâu ,chuyện của bố con đọc hết rồi A dumas viết hay lawms,giá sách của bố đầu năm con sẽ tự đóng lấy.
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Uh. Chị cũng đang có ý định giống em. Cả về tóc lẫn bao diêm và cái nhíp. he he. Em cứ về rồi chịn em mình đi. iu quá cơ.
    Hôm quà là một ngày bận bịu. Phi sang HG đến 3 lần. Có đứa lần đầu tiên đi tới 80 cây ko mũ bảo hiểm. Cảm giác lạnh buốt nhưng thoải mái. Chỉ sợ mấy anh công an đẹp zai giữ lại thì....mất việc. Một ngày không may mắn nhưng công việc cuối cùng cũng ngon lành. Quy luật bù trừ ám vào mình rồi thì phải. Dạo này công việc khá trôi chảy. Mặc dù mệt mỏi nhưng cũng thấy an ủi một chút. Thèm lang thang mà buổi tối lạnh quá ma ma ko cho ra khỏi nhà. hic
  5. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không quay lại nơi này, tí nữa quên mất pass.
  6. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ngồi vẫn vơ từ tận 4h sáng,lục lọi ttvnol xem có gì hay ho,chẳng có gì rỗi hơi quá,
  7. Beodaica

    Beodaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mà cứ thế này, có khi mình đọc hết tất cả mọi thứ trên cái tê tê vê nờ này mất. Ngồi trên cơ quan, sếp giao cho công việc nhưng mình chả buồn làm. Không biết bao giờ bị đuổi đây????????????????????????????????????????
  8. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng được cái gì vào đầu.
  9. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ngày đẹp zời thế này mà chẳng ai vào ttvn này cả...
    em là em ghét cái số 13 lắm,tháng nào rơi vào ngày 13 là em có chuyện buồn...
    >>> em phải viết hết viết hết ko nhin thấy con số 13 trên hlc nữa.....nào thì cố lên nào...
    chẳng có ai vào giúp cả...híc mệt quá mấy bà chị ới
  10. casau01

    casau01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy yêu một người, yêu lắm mà không biết làm thế nào. Bush ơi! Em phải làm sao đây?

Chia sẻ trang này