1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    rất sorry vì wt lại của cá sấu nhưng cá sấu01 làm mình nhớ lại trước kia mình và tình yêu cũng 1 người là hilary va một người là bill vui phết
    , hilary cuộc sống của anh!
    ,,Hôm nay họp với mấy thằng nga ngố,chưa bao giờ gặp phải lũ chuyên gia kiểu này ,ngu như pig ,người phương tây gì mà kém lịch sự thế em ơi,vậy là mất công sáng nay 9h ở công ty,toi bố nó mất buổi sáng nghỉ ngơi của mình,trưa chẳng thèm về nữa ở đến tối luôn
    ,đi làm bắt đầu ăn bừa bãi,2 tối rồi ,toàn vịt lộn và patê trứng,u nó mà biết thì bỏ bu,mai phải khác thôi,
    àh chiều nay em Jun nhìn thấy mình chào,mình cứ thấy buồn cười mặt em ý cứ như cái bánh rán 5 trăm,chà chà nhìn bon korea trên phim xinh cơ mà,ở ngoài khiếp thế nhưng phải nói em Jun này làm việc ok ,mình thích em ấy lúc làm việc ,
    này nhé bố nó nhắn 2 tin rồi chưa thấy trả lời đâu , chắc lại chạy đi đâu rùi ,đừng nhìn anh nào đấy
    yêu chết đi được ấy .............
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình lạ thật. Đáng nhẽ nó rất bình lặng nếu mình chấp nhận. Chọn cho mình đường đi khó và .....thất bại. Không thể nói đấy hoàn toàn không phải lỗi của mình. Một quyết định ko phải ai cũng đủ kiên quyết để làm. Mình lạnh lùng? mình vô cảm? Không phải....mình không phải đứa vô cảm và lạnh lùng. Ông anh bảo mình dũng cảm và thực tế. ha ha. Mình thì dũng cảm gì chứ. Cái nghề của mình dạy mình phải xét đoán mọi việc theo cách nó vồn có. Bản chất nó thế thì tốt nhất đừng thay đổi.
    sẽ phải cố gắng rất nhiều. từ bỏ một thói quen ko phài dễ chịu. Nhưung dần dần sẽ quen! Chắc chắn thế!
  3. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nay tưởng nó là thằng bạn thân, hôm nay thấy rằng: KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY.
  4. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sống một cuộc sống mà cứ theo cái kiểu "sáng cắp ô đi tối xách ô về" như cụ Tú Xương muốn thì có buồn chán quá không nhỉ??
    Sống mà cứ như là lịch báo thức của đồng hồ ấy: ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy...
    Cuộc sống mà bình yên, mà phẳng lặng quá thì cũng không thích. một cuộc sống phẳng lặng như Song Kiều trong Toả nhị kiều thì cũng buồn, chán mà chết thôi.
    Trong cuộc sống khi mình đã chọn cho mình 1 con đường đi, con đường đó có đến được đích cuối cùng hay không thì nó vẫn cho chúng ta được những kinh nghiệm mà chỉ có thực tiễn mới dạy cho cũng ta. Đi một ngày đàng, học 1 sàng khôn.
    Trong cuộc sống nếu không có thất bại thì sao thành công được, các cụ vẫn bảo " Thất bại là mẹ của thành công" ( Cái nì các cụ nói có chí lý, các cụ ăn j` mà thông minh thế nhỉ)
    Trong cuộc sống, đừng đổ lỗi cho 1 ai cả Sun a`, lỗi đấy ko phải do em, do anh(ta), cũng ko phải là tại một ai khác... Lỗi đây là LỖI TẬP THỂ
    Cái ông anh mà bảo em là thực tế và dũng cảm ấy cũng có lý đấy chứ nhỉ?? Thực tế thì chắc chắn rồi( Mấy giờ rồi mà cồn mộng mơ nữa- cũng trải qua 24,25 mùa lá rụng rồi còn j`) còn dũng cảm là đã lựa chọn một con đường - một con đường mà ta biết trước phía trước của nó là gian khổ( Còn gian khổ hơn dường trường sơn ấy chứ)
    Đầu tiên làm j` có đường, con người ta đi mãi thì nó cũng sẽ thành đường. Có đường rồi, lâu người ta không đi thì cũng chẳng còn là con đường nữa vì nó đã bị "cây thời gian" mọc kín rồi.
    Sun à. Khi một cánh cửa đóng lại thì vẫn còn vô số những cánh cửa khác vẫn đang mở ra, đừng nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng mà quên đi các cánh cửa khác đang mở.( anh đang tìm cái cánh cửa tủ lạnh đầy thứ măm măm đc. em thấy cái nào thì Pm anh nhé. Chân thành cảm ơn và hậu tạ)
  5. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ==> Hôm qua, vợ tôi bỏ tôi chạy theo thằng bạn thân của tôi, bây giờ tôi đang thấy nhớ nó - thằng bạn thân của tôi quá.
    --
    Sông sâu còn có kẻ dò
    Lòng người ai có đi đo bao giờ.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Lẩn quẩn thật. Chả lẽ lại xách túi về luôn tuần sau cho rồi. Hic.
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Về đê !
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh trai ạ. Em không sao. Em là Sunflower mà. Bão có to rồi cũng qua. Em lại nhìn thấy mặt zời thì lại...nhăn nhở thôi. he he
    Mình thật may mắn vì bên mình thật nhiều người yêu thương. Cảm ơn mọi ngươi. Sun hiểu những gì mình đang làm. Cái đầu của Sun bây giờ tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
    Tết về Sun quyết định đầu tư cho mỗi men một...quả kẹo mút. Hơ hơ....
    Tuần này mình ngồi chết dí một chỗ. Cuối năm mà cứ thế này còn tết tư quái giề nhể?
  9. Beodaica

    Beodaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sống một cuộc sống mà cứ theo cái kiểu "sáng cắp ô đi tối xách ô về" như cụ Tú Xương muốn thì có buồn chán quá không nhỉ??
    Sống mà cứ như là lịch báo thức của đồng hồ ấy: ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy...
    Cuộc sống mà bình yên, mà phẳng lặng quá thì cũng không thích. một cuộc sống phẳng lặng như Song Kiều trong Toả nhị kiều thì cũng buồn, chán mà chết thôi <== hình như mình đang sống như này. Quả thật là chán, nhưng hôm nay có một phát hiện làm nó bớt chán đi : Mình đang sống giống cụ Tú Xương
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá ngồi nhà ol cả tối phát hiện ra HLC nhiều người đọc phết
    [​IMG]

Chia sẻ trang này