1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    khí khí , mỗi lần mày F5 1 cái thì là thành 1 người online
  2. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tối qua: Đi bắn HL ở quán đến 11h, về ngủ.( Sao dạo này mình lại hay đi bắn về muộn thế nhỉ?? ko hiểu nổi)
    Sáng nay: Đi làm, mua đc gói xôi ăn sáng mà chen gần chết.
    Hết. 7h30 phút AM
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ bắt gặp một ánh mắt của một người. ha ha....Cầu thủ bòng chuyền xuất sắc nhất nhà máy. Thằng cu em kém mình 3 tuổi. Mình mà đứng nói chuyện với nó thì....mỏi cổ lắm. Chảng nhẽ hỏi: Em ơi trên áy có mát ko? hic...thắng bé ăn cí rì mà cai thế nhể. Nó hỏi mình sao lâu ko có chương trình gì. Nó đâu biết dạo này có đứa lười biếng chẳng thèm đàn đúm. hát hò mãi cũng oải lém!
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    ahhhh..tình hình là rất tình hình...mình đang bị cảm. Mà cảm nặng mới chết. Làm sao giờ nhỉ?? Người ta bảo ốm thì đừng ra gió. Còn mình, vừa ốm dậy xong lại phong phanh không phòng thủ thành thử ra giờ thế này. Khổ thế không biết...không biết cái số mình sao nữa. thôi phải cố gắng bổi bổ, dưỡng sức chứ không thể để tình trạng này xảy ra được.
  5. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay được xuống phố làm việc sao mà yêu thế.
    Sáng 8h kém 15 rời công ty đi cafe, đến 9h qua đội xe kiểm tra được lôi xe xịn của sếp ra chạy lòng vòng ngắm gái, chạy chán được mời đi ăn lẩu uống beer ở cái quán mà lần trước HLC ngồi. Chán chê về làm 1 giấc, ngủ dậy đi tìm mua đôi giày, xong rồi đi xem đống sắt của mình thế nào. Đến thế là hết 8h vàng ngọc, ngày nào cũng thế thì mình đi làm cả thứ 7 lẫn CN luôn.Sướng nhất là không nhìn thấy cái mẹt của lão sếp.
    Ông trưởng phòng hàng xóm đang xin mình về với ổng cho vui, suy nghĩ quá đi mất hic hic
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thế thì về,chỗ nào lắm xiền thì chiếnCho em út còn ké cẩm tý chút...
    Hai hôm nay mình không động vào PC,làm được bao nhiêu là chuyện,
    Ngày hôm qua là một ngày năng suất kiểu chập mạch.Thi liền 2 môn điên rồ,Lí luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng Mao Trạch Đông.Cứ phải phân tích ,cứ phải ca ngợi cho hợp ý thầy mà trong bụng tức anh ách.Chỉ muốn phết thêm vào "Tàu trọc" thôi!Ơn Chúa là nó cũng qua,không phải một tay ôm anh Mao,một tay ôm anh Đặng mà tâm sự nữa....
    Tối hôm trước đi phỏng vấn ở cái Công ty gà rù,mình không tưởng tượng được là có ngày mình lại nói lắp,Trời ạ,nói lắp mới tai hại chứ,hic...nói lắp... hic.....Dưng mà ở lại đây 1 năm nữa thì hơi lâu quá,tiền cũng để làm gì đâu...Ghét nhất là những lúc phải lựa chọn thế này.
    Xong cấp 2 thì đau đầu chọn trường cấp 3,xong cấp 3 vắt óc chọn trường ĐH,đến giờ lại loay hoay xem bước tiếp theo mình sẽ đi đâu.Hic,hay là thôi cứ an phận cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy,về QN quê choa cho nhanh,đỡ phải suy nghĩ......
  8. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tiền tiền tiền, tiền là tất cả, tiền là tiên là phật. ôi trời ơi, đầu tui chỉ nghĩ đến tiền thế này....., lâu rồi không spam linh tinh một tí
    nhớ HLC ghê há, chẳng mấy chốc là tết rồi, muốn về nhà ôm chăn ôm gối ngủ quá đi mất, nhớ nhàaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin thưa câu tiền tiền tiền là tiên là phật...Chuẩn bị những tháng ngày mì tôm kéo dài rồi...Vui gần chết
  10. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ ! hôm nay xì pam hơi nhiều, mong các bác mod đừng lock nick em nha, tội em lém ! Đánh dấu sự trở lại !

Chia sẻ trang này