1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội 82

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hội 82

    Em thấy hội mình nên lập cái topic này để mỗi ngày ai có tâm sự gì thì post vào đây cho anh em chia sẻ với. Như thế có khi sẽ hiểu nhau nhiều hơn..hì hì ...các bác ủng hộ nhá....


    What is Love ??



    KEMCHUOI
    .
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....coi như là box tâm sự của riêng 82 à?
    thế cũng được, nhưng em muốn mọi người thống nhất trước...bài khi đã gởi vào đây là không nên bị chọc nhé....chứ như đang buồn rồi post bài vào đây, rồi sau lại bị chọc nữa thì......
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Zậy bạn KC tự đặt za yêu cầu trong chủ đề này đi...VD bài nào post không đúng mục đích thì sẽ yêu cầu MODs xóa đi,vì như thế sẽ làm loãng chủ đề hoặc làm lệch chủ đề chẳng hạn...mỗi topic đều có thể tự đặt ra một số yêu cầu với bài post trong topic,và Mods sẽ thực hiện đúng yêu cầu đó cho bạn :D
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tui khai bút đầu tiên nhé!
    Trường mình chơi gì kì cục qúa, ai đời lại ra cái luật thi giữa kì không báo trước cho sinh viên biết trước, làm cho bây giờ 50 đứa đang có cái gông đeo ngay cổ, treo lơ lửng trên trần nhà, không biết chiều nay họp hội đồng xét lại có đuợc đi thi ko, chán qúa chỉ vì cả lũ hứng lên cái gì không biết mà kéo nhau đi hát cho đã rồi hôm sau lên trường nghe thông báo bị cấm thi vì chỉ có 8 người có bài thi giữa kì còn 50 người thi lại.
    Được sửa chữa bởi - thongxanh vào 08/05/2002 12:45
  5. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tu mãi cũng buồn, tôi đang định giải tán chùa chiền, từ chức về vui thú ruộng vườn cùng các bác. Các bác thấy thế nào ? Công việc đầu tiên là phải kiếm...vợ đã, người yêu thì tính sau. Các bác thấy thế nào ?

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  6. casausinhdep

    casausinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hic hic....các bác cho em dãi bày với ạ. Em đang chán chẳng buồn chết vì cứ nghĩ đến ngày thứ 6 khi thầy Toán cao cấp trả bài KT mà não lòng....bài 2 con thì làm sai 1 con, chú còn lại không biết số phận như thế nào nữa.
    Thứ 2 ...câu chuyện cũng đáng buồn không kém là đến 13/8 em mới được nghỉ hè...đến 5/9 đã phải vác mẹt đến trường rồi....thế là lúc mọi người nghỉ thì mình học, lúc mọi người học thì minh nghỉ....THẬT TRÁI KHOÁY HẾT CHỖ NÓI
    casaubaby
  7. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hic , chả hỉu sao hum wa người cứ dở dở ương ương , bồn chồn lo lắng , người đã mệt lại chớ , muốn ngồi học thì ko thể tập trung được , chị cùng phòng bảo đi ra ngoài cho nó dễ chịu , nhưng chả có hứng thú , ngoài ồn ào mà mình đang cần yên tĩnh , thế là lại vào net , mặc dù đã tự nhủ sẽ chỉ vào 2h mỗi ngày mà thôi . Ngồi đọc thì nghe chăm chú lắm , mắt dán chặt vào màn hình , nhưng chả có cái gì vào đầu , toàn chuyện thấy sao nhạt nhẽo thế , mở bõ ra thì nhận được một số thư của bạn bè , thư nào cũng như nhau nhưng có H , H kể về cuộc sống của nó bên đó , đọc thư mà thấy thương nó wa' nhưng biết khuyên nó gì bây giờ khi mà mình cũng ko thể làm tốt hơn . Có lẽ tốt nhất là mình nói chuyện với ai đó , có lẽ sẽ hay hơn chăng , vào YIM vậy , gặp VDT , Scỏ , Bibo , Ki , 1/2 .... mọi người cũng toàn nhìu tâm sự cả , hic , hoá ra cũng chẳng riêng gì mình , hum , định wuay wa chơi dêtctive ... hic , chơi một ván lại chán , thế là online suốt cả chiều tối . Bật một bản nhạc của Five , Kêp on moving , uhm , bài hát này mình đã gửi cho ... khi anh nhận tin trúng tuyển , thời gian trôi nhanh thế , thui ko nghĩ tiếp nữa , mình cứ sông với qk thì sẽ chẳng làm được cái gì cả , wuen đi , như thế thanh thản hơn , còn nhìu người còn buồn hơn mình ... tốt nhất là làm cái gì đó để ko còn bận tâm đến nữa , nhưng làm cái gì bây giờ đây , sao mình chẳng có hứng thú gì thế này ? Mình sao vậy nhi? Mọi thứ vẫn bt , hic , có lẽ vì chuyện đó chăng, đọc bài tâm sự ben bõ tâm sự thấy sao giống mình vậy , nhưng mình đã quyết định rùi , có gì phải vấn vương đâu !!??? Còn bao nhiêu dự định mình vẫn chưa hoàn thành được , nó sẽ giúp mình vượt wa được , mình sẽ wa được , mình còn bố mẹ , còn anh , mọi người vẫn luôn ở bên mình , dõi theo mình cơ mà , phải cố gắng , mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn !!! .... Thui đi ngủ , ngủ sẽ giúp mình wuên hit mọi chuyện , rùi ngày mai sẽ khác .......
    Ngay mai , ngày hum nay , cái cảm giác bồn chồn khó chịu đó hình như đã wa , nhưng đầu nặng , hic , nhưng sắp đến giờ học , vơ vội sách vở vào cặp đến trường , nghe thầy giảng lơ mơ , hic , mệt vậy , sắp thi rùi , hic , lại cố ngồi lại , uhm , ngồi được hết cả hai tiết , thấy đỡ hơn , cười nói nhìu hơn , cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn , uhm , mình lại là mình !!!
    Được sửa chữa bởi - ran vào 08/05/2002 16:58
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    hic...Ớt đỏ tôi là thành viên tích cực của Box JAPAN CLUB và Box Đà Nẵng , và là khách vãng lai của những Box khác trong đó có "Những ngưòi thích đuaf", An Ninh, Cùng đọc và suy Ngẫm, ....nhiều lắm. Nay tham gia thêm 1982 club nữa thế mà cái bác NCD lại xua đuổi ớt , hic....Sao cuộc đời lại bất công quá vậy hic...
    KHát vọng vươn lên là mục đích của cuộc sống...
  9. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mưa tầm mưa tã vẫn phải vác xe ra khỏi nhà. Đến nơi hẹn thì có mỗi mình, bọn chuối kia chả thấy đến. Vừa lạnh vừa đói, lại bực mình nữa , lúc về chả thèm mặc áo mưa nữa, cứ thế phóng xe đi, giờ nghĩ lại vẫn thấy phê .Hình như nước mưa gột sạch mọi bực dọc hay sao ấy, thích lắm! Mấy bác thấy bùn chán thì cứ thử ra tắm mưa một bữa xem ! Chỉ có điều hết bực dọc rồi, bi giờ lại thấy lanh thấu xương, hơ..hơ.. ách.. xi`.....híc...thôi , tạm dừng nhật kí, em đi ngủ đây!
    I'm you
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của tui đây:
    Khổ lắm ,cứ bị hiểu nhầm mãi
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền

Chia sẻ trang này