1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội 82

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói mọi người như thế mà, mọi người bây giờ đang có một chút gì đó trống vắng trong lòng nên muốn cho thời gian lấp đầy khoảng trống đó thôi mà.
    Sho đi một tháng rùi sẽ quay trở về, sẽ xây dựng box 82 bằng những viên gạch mới .
    Lúc ra đi đầu không ngoảnh lại,
    Nhìn trước mặt mới biết lệ rơi đầy.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ mãi không hiểu được mọi người. Có lẽ do mình không ở Hà Nội, không cùng tham gia offline nên không hiểu được bây giờ tâm trạng và suy nghĩ của mọi người như thế nào ?! Có lẽ Kemchuoi hay Ran hay bao 82 member club khác hiện ở nước ngoài đều không hiểu vấn đề. Chat với mọi người thấy ai cũng đau buồn lắm ... xin lỗi mọi người. TTVNonline cũng là một forum thôi, ai thích thì vào post bài ai không thích thì đi chỗ khác chơi, thích thì chơi với nhau mà không thích thì cũng chẳng ai ràng buộc được ai cái gì cả. Tôi chẳng có cái quyền gì mà lại to tiếng phê phán mọi người như vậy ... nghĩ lại thấy mình thật là vô duyên. Xin lỗi lần nữa. Cái box này cũng là của BQT thôi, ko chơi nữa thì bỏ đi. Mấy hôm trước vừa được nghỉ là Kemchuoi hăm hở chui vào đây, thấy mọi người xuống tinh thần cũng cố gắng post nhiều bài hơn để .... làm gì ??? Bây giờ mới thấy mình làm những việc thật thừa và vô ích quá....
    Raining ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Kem chuối có khác , nhiều chuối hơn là kem . Cô , chính cô đã làm cho tôi tự chửi mình , tội lỗi toàn chỉ tại đàn bà.
    (đùa tí cho giảm trét).
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hôm nay thật là nóng quá, hic, nhìn ra ngoài trời nắng muốn hoa cả mắt mũi...thế này thì đi đâu được cơ chứ?? chỉ có cách ngồi nhà mà ăn kem và xem phim thôi, hì hì
    đấy, lại sắp thi rồi mà cũng đã học hành được gì đâu nào??
    Yellow Rose Forever​
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lười học thế ko biết, chán hết cả người!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. goodygirl

    goodygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình tuyệt vọng , đau khổ wá đi , cảm xúc lại trào dâng , anh muốn viết nữa , viết cho vơi hết những nỗi buồn trong lòng anh . Tháng ngày cứ thoi đưa , thời gian như luởi dao cắt vào từng khúc ruột .... Lòng anh đau nhói khi nghĩ về viễn cảnh xa xôi ....
    ngày mà em lên xe hoa với người khác , mà không phải là anh ... Hic hic hic .... đói bụng wá .... Ít bữa viết tiếp dzậy ....
    ---------------
    goodygirl tiếng việt là gì? ​
  7. goodygirl

    goodygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] killing me softly...
    ---------------
    goodygirl tiếng việt là gì? ​
  8. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nè mode mới lên lạm quyền vừa thôi nhé , xoá bài bừa bãi lung tung chẳng suy nghĩ gì thế hả ? Sao bài nào tôi viết cũng thấy xoá gần hết vậy . Vậy thì làm gì có hứng mà tham gia post bài nữa chứ
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH

Chia sẻ trang này