1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội 82

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cảm thấy vô nghĩa....dù đã đi chơi cùng cả lũ bạn, cười đùa vui vẻ....nhưng sao cứ thấy trống trải, vô nghĩa!
    Mình có ích kỷ quá ko nhỉ??
    Một ngày rồi cũng trôi qua đủ 24h, và bây h là những giờ phút cuối cùng trong ngày...nhìn lại, chợt giật mình vì thấy mình chả làm gì được trong ngày hôm nay hết. Mình có quá nhiều việc để thực hiện, nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu. Tự dưng chợt giận mình vô kể....sao mình sống nhạt nhẽo và tầm thường thế nhỉ??Ngày hôm nay mình đã làm được cái gì có ích hay ko??Thật dớ dẩn!!
    Dường như mọi thứ trở nên thật lờ mờ, chậm chạp...sao thế nhỉ? Chắc là do tâm trạng! Uh, nghĩ cũng lạ...đôi lúc con người mình lại rơi vào tình trạng dật dờ thế này mà chả hiểu tại sao nữa
    Tự dưng lại thấy có lỗi với bạn bè quá, những người bạn rất tốt với mình, lo lắng cho mình . Họ đã chỉ cho mình cách sống sao cho ko hổ thẹn với bản thân và XH, vậy mà mình vẫn ko đền đáp được...Vẫn biết cách đền đáp tuyệt vời nhất dành cho họ là mình phải trở lại là mình...Nhưng sao khó quá??hic, xin lỗi các bạn nha....
    Sắp hết một ngày buồn chán, có qua nhiều tâm trạng để nói, nhưng dường như, khi có quá nhiều điều muốn nói thì lại chả muốn nói nhiều!!???
    Ngày mai sẽ đến, và ngày mai mình sẽ sống như thế nào đây??Đúng rồi, phải sống vì tương lai, quá khứ chỉ để làm kinh nghiệm và kỷ niệm....còn hiện tại thì phải cố gắng vươn lên để có thể làm tốt hơn ngày hôm qua....
    Chiquichita
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hum nay chạy sang nhà bác TV chơi.. với kon Becgiê nhà bác í. Đang đùa cho nó gặm tay thì tự dưng thấy tay mình.. be bét máu ặc ặc, Nhìn kĩ thì ra cu cậu thay răng em đã mang cái răng í về làm chiến lợi phẩm.
    Ái dà, tí nữa thì dụ được Shogun mặc quần đùi [:D} Nhưng mà lão í ngượng, lại còn bảo sợ đen mất chân trắng ặc ặc. Lão í mà chịu mặc wần ngắn thì có phải đã lấy được hai cái ống wần dài làm bao tải nhốt chó rồi không. Túm lại là tại Shogun mà không bắt được chó nhà TV. Shogun kia nhớ đấy
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần trước trời dở chứng rét căm căm... đi học đã mệt nhìn thí cái cảnh trời đất tối tăm càng thấy buồn chán... chỉ ao ước được chạy xe lên Hoà Mã làm bát bún ốc...hic hic ... May là chiều nay trời lại nắng đẹp, chỉ tội vẫn còn hơi rét nhưng đã là lý tưởng lắm so với tuần trước. Hôm nay thầy trả bài kiểm tra, khá khẩm hơn bài trước... cứ đà này thì exam tuần tới sẽ có hy vọng đây Về nhà vào TTVN lại được đọc tâm sự của hội 82 ...ai cũng có lúc buồn chán, thất vọng vì những chuyện ... đâu đâu đấy...Đọc bài mọi người lại thấy có những tâm trạng giống mình wé... thấy hiểu thêm tí nữa về các thành viên hội mình ...Yêu hội 82 chít mất ... Dù bận học vẫn phải cố mà vào để xem hội mình đi đến đâu ... Chả bít ngày mai ra gì, cứ sống hết ngày hôm nay đã ... Chúc các bác đón một ngày mới nhiều niềm vui mới nhá.
    Leo : topic này không cần điều lệ gì đâu. Mọi người có tâm sự thì vào gửi theo kiểu ngẫu hứng thôi mờ. Để sau này còn có kỷ niệm mà đọc lại.

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  4. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Híc, chiều nay đi xem nhà mới của đứa bạn thân. Ngoài thì cười cười nói nói nhưng trong bụng vẫn thấy buồn. Bao giờ nó chuyển hẳn về nhà mới chắc buồn chết mất ! Thôi kệ, chuyện tương lai tính sau !
    Tối nay lóc cóc bò ra đường, bạn bè thì mưa không đi được, thế là ngồi một mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình điên, nhưng mà biết làm thế nào được. Tí ra tắm ti' mưa cho đỡ điên cái đầu vậy !
    I'm you
  5. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hù tối nay đi zề bị mưa...biết là muộn rùi nhưng mà không thể nhanh hơn nữa...đành cho muộn luôn vậy....lượn lờ ngoài zời mưa 1 lúc...chẳng thấy cái cảm giác thích thú đi mưa hồi trước đâu cả...chắc là mình đã thay đổi :(
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. HandNes

    HandNes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn minh từ truong DH Su Pham 2 xuong . Nho cach day vua tron 5 thang . Cai đợt minh len Su pham 2 lan dau ... Mot ngay gia ret ... Gio mua dong bac ve , tu nhien thang ban than ru : "Này , mai may co dinh xuong SP 2 choi voi tao khong ... Tao gioi thieu cho may dua chau ho cua tao ... Dam bao may se choang vang cho ma xem . "... "That ah... The thi di.. " (Đoi voi dan BK co hoi the nay khong nhieu ).
    Sang hom sau thang ban ru them 2 co ban gai hoc cung lop voi no ngay xua cung di . Vay la minh tro thanh mot thang tai xe bat dac di ... Ngoai duong gio thoi vu vu ... Trong nguoi neu bỏ chiếc ao khoac va tấm áo len ===> Nude , cong them cai bung doi meo , nguoi run len cam cap . Duoc 1/3 duong khong con cach nao khac danh tấp vao mot quan ben duong lam bat pho lot da...
    Gió thổi ngay mot manh .. Hinh nhu chut Calo it oi cua bat pho lõm bõm toan nuoc khong lam minh bớt run ...Nguoi te tai , mat đần thối . Buoc ra khoi quan ma nhu buoc tren may . Trong trang thai vo thuc , minh tự động bò len xe va rồ ga , bỏ lai dang sau 6 con mat thao láo . Đi duoc ca cay so voi toc do kinh hon , khong biet la do ma sat cua khong khi , hay do bat pho bay gio moi phat huy tac dung ma minh thay do run hon va cung bat dau cam thay xe cua minh co van de ... duong nhu thieu thieu mot cai gi do... Chet cha !!!!!!! Đuong cao toc khong co loi re ngang ... Gay that ... Biet lam gi day ... Thoi danh đứng đơi vậy (hichic may ma luc do chua den noi do hoi ro ga phong tiep de tim khuc quanh ma quay lai ) Qua nhien it phut sau mot chiec xe voi 3 ham rang nhan nho do xich xuong truoc mat... Hichic luc do gia ma cai binh xang du lon chac minh cung co chui vao cho do nguong ... Tiec thay... Nhung doi that tro treu trong cai rui lai co cai may ... Chang hieu tai sao , sau luc do nguoi minh lai san sinh ra lam Calo the ... Chang ai lam gi ma mat minh cu nhu cai ống bô xe may ... Vua dai , vua nong có chi thì chỉ khác cai mầu ma thoi ...Cái lạnh tu nhiên tieu tan ...
    Chet dở that ... xin loi ba con ... hinh nhu toi lac de ... Day la Topic "Nhat Ky" co ma ... The thi thoi vay ... Lỡ viet roi thi cu gui ...Co gi ba con thong cam...

    HandNes
  7. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    .....mới sáng sớm mà trời đã mưa...mưa như trút nước..như là ông trời cũng muốn khóc vậy....trời âm u, sấm chớp thật nhiều.....buồn quá......nhưng không thể khóc được
    ....bây giờ không biết mình đang nghĩ gì nữa....chỉ muốn trốn khỏi mọi thứ.....để mà có thể ngồi yên suy nghĩ.....bây giờ muốn khóc quá.........
    ...rain on the windows covers the trace
    ...of all the tears that I have to waste
    ...and now I'm missing you so
    ...and I won't let you go away...........................................
    đã bao lâu rồi chưa nghe lại bài này nữa..mỗi khi nghe là như lại sống lại khoảng thời gian đó.....xa quá rồi...giờ đã không còn chút gì để lại nữa
    quay lại với thực tại.....có chuyện gì vậy??? không có gì cả..tự nhiên chỉ buồn như vậy thôi
    mệt mỏi quá....lại sắp bị nhức đầu ghê ghớm.........bây giờ chẳng muốn nói chuyện với ai cả....nếu có thể nhắm mắt ngủ, ngủ để quên đi mọi chuyện không vui...thì hay quá
    Ninh ơi, Hồng ơi, Dung ơi, Thanh ơi...mọi người đâu cả rồi...có biết bây giờ gà con này buồn lắm không, mà lại không có mấy người ở bên cạnh, chỉ để nói một câu "gà đừng buồn nữa..."...................rồi đây mỗi khi ta khóc thế này cũng sẽ chẳng ai chọc cho ta cười............nhớ mọi người quá
    mẹ ơi, con muốn lúc này có mẹ bên cạnh để ôm con vào lòng lắm
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Hic, mới sáng ra đã dở hơi rùi...mưa to như trút nước, ngồi chờ trời ngớt mưa để đi học...tranh thủ onlien tý...hic...mất điện cái Rụp...cú vật...
    Đành ngậm ngùi dắt cái xe ra khỏi nhà, chợt phát hiện cái lốp xe bẹp dí....hic....nhìn lại ko thấy xe của bố đâu hết...bố ơi, bố đi đâu mà sớm thế ạ?? Đành ngồi nhà ngậm ngùi ngắm trời mưa, ôn lại kỷ niệm xưa.......
    Nhớ một chiều mưa ngày nào có 2 kẻ dở hơi, mưa mùa đông ko to nhưng dai dẳng, đủ làm thấm ướt áo, cộng thêm cái lạnh se sắt cả người.Vậy mà cứ đi lang thang, vậy mà vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc....
    Chả hiểu sao tự dưng bây giờ thấy ghét trời mưa thế, khó chịu thật......mưa để làm cái quái gì cho lòng người nhớ về kỷ niệm??
    Hic, mới sáng ra ngồi nhà đã thấy chán chán rùi...ko hiểu cả ngày sẽ gặp rắc rối gì ko đây??Hic.......
    Trời ơi, bao giờ mới dứt mưa đây?? Đừng mưa nữa mà....chán thế......Sáng nay ngồi nhà ko đành, có lẽ sẽ đi chơi vậy...tạnh mưa đi nào.........
    Chiquichita
  9. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, hôm nay trời mát ghê, thấy dễ chịu quá đê ! Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng ! Nhưng mà khổ nỗi trời mát mẻ thế này mình lại chỉ muốn đi chơi thôi, không thích đi học ! Chiều nay mà lóc cóc xe đạp đi ra trường thi` chán chết ! Bây giờ phải ngồi nghĩ xem là nên đi đâu gần gần cho đỡ phải đạp xe ( hic, mình lười thật ! Quen đi xe máy rùi nên bi giờ mới đổ đốn thế này ! ). Không biết hôm nay ông xe ôm đã hết mệt chưa ? Đi xe ôm khác thì không quen, còn cái lão xe ôm này thi` ngang bướng , không bít chiều nay có đi làm không đây ?
    I'm you
  10. cafe

    cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Thằng bạn thân của tôi yêu bạn gái của tôi, nó yêu cô ấy nhiều lắm... Tôi chẳng biết làm thế nào, nó cứ phải tự dối lòng mình mãi à?
    Cafe

Chia sẻ trang này