1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội 82

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học trời mưa rét dã man... Nước Anh củ chuối đúng là nổi tiếng về những món ăn truyền thống dở ẹt và một kiểu thời tiết ngớ ngẩn chẳng giống ai - Đọc bài cả nhà đi đá bóng, đi nghe nhạc thấy thích vật, chỉ thích ở nhà đi đàn đúm cho sướng ... Sang đây chán lắm ý các bác ạ, cứ 5h chiều là tất cả các cửa hàng đều đóng cửa hết, muốn mua gì thì phải đi mua trước 5h thế nhưng em lại phải học ở trường từ 9h sáng đến tận 4h30 chiều ... Chỉ có đúng một cái super market mở cửa đến 9h tối nhưng nó lại chỉ bán đồ ăn... Chỉ có thứ 7 được nghỉ mới đi lượn phố phường được.
    Nếu Hà Nội nổi tiếng dễ đi vào lòng nguời từ những quán rong, quán vỉa hè để mỗi khi đi chơi, nếu đói hay nổi hứng muốn măm măm bất chợt thì cũng có thể tấp vào một quán nào đấy vừa ngồi nhâm nhi thưởng thức những món ăn ngon như : bún ốc, bánh bao chiên, quẩy nóng, kem que, chè huế và cùng ngồi tán phét với bạn bè thì bên này chả kiếm đâu những kiểu quán như vậy. Vỉa hè thì sạch đấy nhưng chẳng để lại ấn tượng gì vì đơn giản nó chỉ là đường dành cho người đi bộ ...
    Hờ ... Nóng đầu quá ... kiểu này chiều về phải uống thuốc thôi, thứ 4 thi rồi mà hôm nay đầu óc vẫn cứ ong ong ... Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ...
    ... Trời lại mưa rồi ....

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  2. chocchip

    chocchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chán quá là chán thôi.
    Chẳng hiểu sao cai nick của mình vào được hộp thư mà lại ko vào được yahoo messenger thế mới đau khổ chứ.
    Bao nhiêu tin nhắn bạn bè gửi cho mình đều ko nhận được vì ko vào được đây.
    Làm thế nào bây giờ có ai thấu hiểu cho tôi ko ?
    Có ai hảo tâm giúp đỡ người lương thiệ n ko ?

    Xin đa tạ trước nhé. Chào cảm ơn người nào giúp đỡ tui qua khỏi cái đợt lận đận này.
    Khi nào vào được cai yahoo messenger tui sẽ hậu tạ người đó.

    tlt
  3. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hi.hi. lại chuẩn bị lên thớt rùi , hic , ước gì đi học mà ko phải thi nhi ?
  4. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên biết thế nào là bị dị ứng , mà cũng chả hiểu là mình bị dị ứng với cái gì mới đau chứ ! Chắc tại mình chui vô xó nào rùi ... Giá mà mấy hôm nay không phải ra khỏi nhà, không phải gặp người quen thì tốt biết mấy. Mặt mũi thế này bao giờ mí khỏi đây ?
    I'm you
  5. khongminh13

    khongminh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    236
    Các bác ơi chiều này tui phải đi ăn hỏi một đứa bạn gái ở lớp rồi,nhưng phải đi để xem mặt thằng nào xấu số thế

    Chỉ cần trả món nợ trước mắt mặc đời sau thiên hạ luận bình

    Được sửa chữa bởi - khongminh13 vào 15/05/2002 10:50
  6. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    'Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ hết tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ sẽ mọc bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đó
    Chẳng cần người ta biết lỗi để làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Em cứ nhớ đã đời đi em nhé
    Thật vô tâm nếu lãng quên mọi điều
    Rồi em thấy lòng mình lại hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu
    Nào , em cứ tiếc đã đời đi nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Và cứ khóc , cứ hờn mong , nhớ tiếc
    Những buồn vui , những xúc cảm rất người
    Hãy tin rắng ngày mai tha thiết lắm
    Tự tim mình hoa trái sinh sôi '
    (ST)
    Tất cả sẽ lại là kỉ niệm , và kỉ niệm . Rồi tất cả sẽ thay đổi nhưng một lúc nào đó lại ùa về nguyên vẹn như chỉ mới ngày hôm qua ... Cám ơn bạn , người đã pót bài để tớ có ngày đọc nó ...
    Với cái cũ xưa không quay lại làm chi ...
    Được sửa chữa bởi - ran vào 17/05/2002 01:10
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đói...
    Never say Never
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Cảnh cáo bác Matrix câu bài nhá, vấn đề này bác đã được mọi người nhắc nhở nhiều rồi mà sao vẫn cứ tiếp diễn thế hả?? Bác ko có gì để nói thì đừng nói chứ đừng có cái kiểu cho đúng 1 chữ như thế rùi biến luôp đâu nhá!!
    Chiquichita
  9. chocchip

    chocchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chán quá là chán đi chẳng hiểu sao cái mạng yahoo nó lại hỏng mới đau khổ chứ?
    Gửi một cái thư rõ dài để cuối cùng bị mất có tức ko?
    Ai mà hiểu được nỗi khổ mất thư chứ?
    Mà hình như tui thấy mọi người vào đây chỉ gửi tâm sự của mình rồi đi ra hay sao ấy mọi câu hỏi mà mọi người đặt ra chẳng ai nỡ trả lời nhau một câu cho đỡ tủi.
    Hãy biết quan tâm đến người khác nữa chứ mặc dù vẫn tâm sự chuyện của mình.??????????
    Hãy tâm sự cùng nhau chứ đừng tâm sự một mình.
    Ôi nói thế có quá lên mặt ko nhỉ hi vọng là ko.
    tlt
  10. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ừm ... Chocchip thắc mắc cái vấn đề Kemchuoi cũng đang suy nghĩ đấy. Có lẽ nên chia sẻ với nhau một chút cho nó tình cảm chứ Hi` hi` ...
    Trước hết ... xin chia buồn với Chochip về vụ bị mất thư, Kemchuoi nhiều lần bị như vậy rùi nên bây giờ rút kinh nghiệm cứ phải copy lại cái đã rồi mới gửi... Gõ lại một cái thư không chỉ mỏi tay mà ý tưởng còn bị lộn xộn không bít viết lại như thế nào nữa chưa kể lại còn bực tức và mất cảm hứng viết thư nữa ... lần sau nhớ copy lại đã nhé ...


    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này