1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội 82

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày buồn, hic, chả hiểu chính xác là tại sao nữa.......chỉ cảm nhận ngày hôm nay thật vô nghĩa. Vậy mà có thời gian mình cứ nghĩ ngày 17 này là ngày quan trọng nhất trong 30 ngày / tháng cơ đấy. Hic, vậy mà bây giờ thì......chán thật.......Bây giờ ngày 17 là ngày đáng ghét nhất rùi..ước gì ko có ngày 17 này tồn tại nhỉ?? Nhưng mà cũng sắp hết ngày 17/5 này rùi, chờ 30 ngày nữa mới lại đến ngày 17 đáng ghét tháng 6......hic, củ chuối.......
    Sáng nay được nghỉ học, sướng quá, trời mưa to mà lại được nằm nhà ngủ nướng. Tức cái tay đau ko đi chơi đâu được. Nhưng ko sao, mai là lại có sức đi chơi rùi.....Cả ngày ở nhà quanh quẩn bên cái CP, chít xiền chứ chả .....
    Hôm nay cũng là ngày mình phải tạm biệt mọi người trên TTVN. Đúng 1 tháng nữa, Chiqui sẽ thi xong (17/6 đấy) thì Chiqui lại vào chơi với mọi người nhá. Nhớ lắm đây, nhưng phải cố mà cai net thôi, kẻo ko học hành gì được hết á. Hic, ví dụ như hôm nay onlien chả nhớ là bao lâu nữa luôn..kinh dị thật...
    Tạm biệt mọi người nha, hy vọng 1 tháng nữa Chiqui vẫn chưa bị lãng quên trên 82club...
    Tý nữa phải tháo cả cái moderm ra cất đi mới được, cứ để trong PC là lại táy máy nghịch ...
    Chiquichita
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Bây h là 10h , hic, mưa to như trút nước, đang ngồi kẹt lại hàng net, lạnh quá....hic....làm sao về được bây h??
    Ui, mưa to dã man.......chít rùi......
    Chiquichita
  3. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế chiqui có cảm xúc về mưa thật nha' , uhm , nhưng thế này tớ cũng chẳng muốn đâu , eo ... hy vọng bạn về nhà tốt đẹp .
    Với cái cũ xưa không quay lại làm chi ...
  4. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế bây giờ không bít Chiqui đã về nhà chưa nhỉ ? Chắc là đã về nhà và đang ngon giấc rùi. Chúc ngủ ngon nhá...
    Vừa nãy ngồi suy nghĩ một hồi Kemchuoi đã quyết định phải lock user của mình lại đến cuối tháng 5 . Đầu tháng 6 còn 2 môn nữa nhưng không căng lắm nên là vẫn vào TTVNonline với hội 82 được. Tưởng là bây giờ user của mình đã bị lock rùi nhưng hoá ra vẫn chưa nên là Kemchuoi tranh thủ viết mấy dòng gửi anh em ... hic hic ... nghe thật là lâm ly nhưng mà không hiểu sao cảm giác phải xa TTVN một thời gian cứ buồn buồn làm sao ý !?!?! ... TTVN là net ảo nhưng mà chúng mình đã làm cho nó trở thành một club thực, nơi mà mọi người , mọi thành viên 82 đều có thể gửi gắm những suy nghĩ, tâm sự của mình vào đây. Khi buồn, khi vui, khi có thời gian hay cả những khi bận túi bụi như bây giờ ... Kemchuoi luôn muốn chui vào TTVN để post bài, để đọc và chia sẻ những suy nghĩ của mọi người cũng như muốn mọi người chia sẻ những tình cảm vui buồn với mình. Con người ta dù có sôi động, có năng nổ hoạt bát, nhí nhảnh hay cà chớn, nhí nhố đến đâu chăng nữa thì vẫn phải có những lúc một mình đối diện với chính mình, có lẽ đó là những lúc để nhìn lại những gì mình đã làm, để ngẫm nghĩ và phán xét những hành động của mình ... và có những lúc như mọi người vẫn viết đó : dù trong đám đông mình vẫn cười, vẫn nói ... nhưng thực tế là trong lòng đang trống rỗng, đang buồn hay đang cảm giác mọi thứ quanh mình thật vô nghĩa, thật chống chếnh ... Đôi khi có thể tâm sự với ai đó, nhưng đôi khi lại không thể nói ra được. Dễ hơn cả là viết ra tâm trạng của mình và post lên đây... Và forum 82 một phần không nhỏ giúp mình sống thực với những tình cảm, suy nghĩ của mình hơn. Kemchuoi cũng như bao người bạn khác đã không ít lần bày tỏ tâm sự của mình vào những bài trên forum này, và chỉ cần viết ra được là lòng mình đã nhẹ nhõm được phần nào rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn TTVN đã đóng vai trò như một người bạn để mình luôn ý thức rằng mình luôn có bạn để bày tỏ những suy nghĩ của mình, để mình hiểu được về những tình cảm thật giữa người và người một cách rõ ràng hơn, để mình cảm thấy vui hơn khi được chia sẻ tâm sự, suy nghĩ với một ai đó cũng như được ai đó chia sẻ tâm sự với mình ...
    Thôi rồi ... thứ 2 thi 2 môn, thứ 5 thi 1 môn, tuần sau nữa thi 5 môn ... Tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại đầu tháng 6 ...
    Tôi yêu các bạn lắm ... Thời điểm này nhiều bạn cũng đang thi nhỉ ... Chúc cả nhà thi tốt, thành công rực rỡ để quay lại đây sớm với anh em ...
    Cảm ơn ấy nhiều đã khoá user hộ tớ nhá ... Ấy là một trong những người tớ quí nhất TTVN
    vì sự nghiệp học hành ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mưa rơi, thích vật! Hôm qua mưa to wá! Hôm nay, lần đầu tiên thể hiện quyền công dân đây!
    Never say Never
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,mình lỡ tay gạch mất bác Nông Đức Mạnh rồi,đau lòng quá:D
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  7. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ..oái, miệt mài 2 ngày cũng coi xong bộ phim...
    lại phải chuẩn bị học....
    nhưng mà thấy vui quá đi thôi...cả mình và con bạn thân đều được vui vẻ....gặp chuyện như phim nữa chứ....chỉ mong là everything will stay the same
    nhưng nghĩ lại thương little sis...gặp toàn chuyện gì đâu ko......if only I can help you...con trai thật là quá đáng...mở miệng ra cứ nói là anh làm chuyện gì cũng vì em....nhưng thực chất là chỉ vì bản thân mình...giả dối!!!!!!!
    thôi mong cho mọi người nếu có chuyện buồn thì sẽ mau qua đi để được vui vẻ trở lại...còn đang vui vẻ thì cứ mãi mãi vui vẻ đi

    I can live without so many things
    but there's something truly special
    that I wouldn't want to
    live without,
    something that gets me through
    anything life brings to my door,
    and makes each day
    worth living...
    your love!
    With that, I truly
    have it all ! ​
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi họp box, nhìn mọi người đến đông vui, nói chuyện thân mật, mình cảm thấy vui vui. Bây giờ box 82 đã rất vui vẻ, đoàn kết, số lượng thành viên tham gia hoạt động ofline ngày càng đông, thể hiện sự lớn mạnh của box. Nhớ ngày nào mới có mấy thành viên, giờ đây thấy mọi người đông vui quá....thật hạnh phúc.
    Nói chung hôm nay vui vẻ, chỉ mỗi tội mình nói nhiều quá, gào khan cả giọng rùi mà vẫn bị phản ánh là "chả nghe thấy gì ".....hic, bây h thấy thương cái cổ họng nhỏ bé của mình quá....có ai thấu hiểu nỗi đâu khổ này thì vote cho em 5* nhá
    Hy vọng lần họp sau sẽ đông vui hơn nữa........
    Chiquichita
  9. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hiccup..hichic..tối hum nay đi chơi với mấy thằng bạn cũ..chợt nhận ra rằng mình tuy quen nhìu,thân nhìu nhưng chỉ có thể đi uống rịu thoải mái với mấy thằng bạn này của mình thui..ko bit nên hạnh phúc vui sướng hay bùn đây..nghe Acoustic Violin bùn wá mất..:-(
    Được sửa chữa bởi - S.Leonhart vào 26/05/2002 00:30
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rằm, trời có trăng, tối ngủ tắt hết đèn, kéo hết màn ra. Nằm trên giường ngó ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, hic, nghe nhạc của Vanessa Mae, Richard Clayderman. Cảm xúc lúc bấy giờ không biết tả như thế nào nữa, ngồii nhẩm lại mình. Những lúc như thế này mới thật sự nhìn ra những cái đã qua mà mình không để ý. Con người ta thường đâu có nhiêu thời gian để nhìn lại nhân tình thế thái, những cái gì đã qua. Và dường như là không muốn nhìn lại vì nhiều lí do.

Chia sẻ trang này