1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    À quên
    to Chip , Trap : đi đâu cho đi dzới , nói gì cho nghe dzới ...
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và đuối hic năm cuối gòi, sắp đc đuổi khỏi trường gòi thôi thì cố gắng vậy, chịu khó, sau chịu khổ
    nhớ vợ iu wá năm sau fải fấn đấu ra 1 vào 2 mà thế thì fải làm kế hoạch 5 năm như vợ nói nhỉ không thôi
  4. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To thitmeongonhon: Thật tức cười. Trước khi phát ngôn hay bênh vực cái gì thì nên đọc hết những gì người khác viết. Mà thật tức cười khi bài NK của tôi chỉ là NK. Bồ thấy nhột nên nhảy vào mới làm cho tôi phản ứng. Chứ tôi đã bảo là tôi "đã làm" gì bồ đâu mà bồ cứ ong ỏng cãi chối cãi cày rồi chụp mũ người khác lên thế. Thật, người ta bảo "có tật mới giật mình". Tôi thấy bồ bắt đầu giật mình, mà có khi người khác bắt bồ giật mình... Với lại, thấy bồ có vẻ "bao dung" với "phụ nữ" nhể? Bồ có biết bồ chui từ đâu ra không mà nói cái giọng "không tranh cãi với đàn bà"?! Thật tức cười!... Lại còn cái trò "đánh hội đồng" rồi "lấy thịt đè người" nữa. Bồ khỏi phải khoe bồ là cái gì gì của cái gì gì gì đó. Bởi bồ không khoe cũng chả ai bảo bồ chui từ thùng rác hay từ nơi hoang phế ra đâu. Vai trò gì rồi cũng như nhau cả. Sao bồ không "khoe" nốt bao giờ bồ cưới, rồi bao giờ thì đến lúc "boxing in bed" luôn cho nó tiện. Rồi khoe nốt là bồ có bao nhiêu "bao dung" cho tất cả mọi việc, kiêm nốt việc đấy. ^^
    Tôi nói rồi, chỉ lượn một vòng thôi là thấy đủ hết mọi trò hà. Chẳng qua là "tốt khoe xấu che" giỏi quá nên chẳng ai thấy thôi. Mà có kẻ nào thấy thì cũng giả mù, giả câm... Đấy, từ không có tật thành có tật... Nên tôi chỉ như người qua đường, thấy diễn trò hề không xem cũng uổng. Mà đã là "khán giả" nên tôi có quyền bình phẩm, nhận xét này nọ. Nếu không, làm sao tiến bộ được. Bồ thấy đấy, bao nhiêu môn nghệ thuật cần đến người "phê bình" đấy thôi. Nên chỉ đi ngang làm bãi, đi lại làm bãi, chuyện đời muh, con người lại vốn lắm điều và thích tò mò, tọc mạch. Nếu không muốn dòm ngó thì đem cái đống trò vớ vẩn ấy về nhà, đóng cửa lại mà diễn với nhau. Đừng có trưng lên trước mắt bàn dân thiên hạ. ^^ (Mà ý tôi tốt thế, sao không ai nhìn nhận cái nhể?)
    Mà lạ, rõ ràng mình chỉ ghi NK, sao tự dưng có bao nhiêu kẻ vơ hết vào mình nhể? Ta làm Từ Hải, thấy chuyện bất bình giữa đường xen dzô. Hoặc giả như Chí Phèo đứng đầu đường chửi đổng, lại có ối kẻ nhảy dựng lên giật mình. Mắc cười quá!
    Đời không có lửa làm sao có khói. Mình đã diễn trò thì đừng có ngăn người khác diễn trò, ra vẻ "ta đây". In ít thôi thì còn được. Chứ trước bàn dân thiên hạ, trăm con mắt, nghìn con người, lại cứ "vạch áo" ra nhảy đông đổng khoe, người ta không nói sao được... Nên người ta mới bảo "tiên trách kỉ, hậu trách nhân". Phải xem mình thế nào đã thì mới bị người ta nói thế. Làm người mặt đất không thích, cứ thích làm người cõi trên là thế nào.
    Rõ ràng là đang ghi NK thôi đấy nhá! Không lại có kẻ đọc không hết, hiểu không thông, mà tệ nhất là dùng cái thứ suy luận ngắn tũn của mình tương cho, bảo là mình đang gây chiến thì mệt. Khổ lắm. Nói chuyện với kẻ không hiểu cứ như nói chuyện với mấy đứa câm. Thật tình...
    Thôi, đi Maximark mua trái cây về tẩm bổ. Đặng khi nào thế giới này bị tanh bành, còn có calo mà chiến đấu tiếp! ^^
  5. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hmmzzz...
    To chuot_march: Tớ đã nói lời cuối cùng và bye bye box này rùi mà còn bị... Tớ ko chiến nhau nên ko reply trong topic đó. Chỉ đề nghị bạn xem xét lại lời lẽ.
    To hamas và open_the_window: Cảm kích tấm lòng thấy sự bất bình chẳng tha của bạn hamas và open the window. Hehe, mà dzui nhỉ? Ko hiểu em kia ăn ở thế nào mà bị ngta chửi tanh bành thế. Ko có lửa seo có khói huh? Nhờ có tớ tha hồ mà chửi em í nhá. Hí hí. Nhưng thui, bỏ đi, bỏ đi ko nói nữa. Đằng nào tớ cũng ko tha thiết gì với cái box này, các bạn cứ để dành calo đi làm 1 ly với tớ.
    Thôi nhá, chấm dứt ở đây, tớ ko rảnh để vào đây vớ vẩn đâu.
    <!--Sign_Start--><P align=center>********************************************************************************************** <FONT face="Comic Sans MS" color=green size=5><STRONG>the nhO''c spirit</STRONG></FONT></P>[/sign]
    Được the_nhoc_spirit sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 09/12/2005
  6. fcuk_lalala

    fcuk_lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đời nó có những đứa ko tiền, lang thang rãnh rỗi ko biết làm gì nên vào kiếm chuyện ấy mà.
    Người ta chui từ đâu ra à, xin nói thẳng là từ bộ phận sinh dục phụ nữ mà ra. nhưng đã nói thì phải nói cho hết, bộ phận sinh dục nử chỉ là cái kén cho đàn ông đưa bộ phận sinh dục mình vào để ký gửi tinh trùng, xin hỏi cửa mà ko có chìa khoá thì con người ta làm sao mở ra để bước vào đời (kiểm duyệt)
    làm 1 vòng là biết ngay ai là khách ai là thành viên ngay, thành viên biết giữ gìn box của mình, con có những vị khách ko hiểu do thiếu học vấn hay thiếu văn hoá mà lại kiếm bụi ghé vô làm 1 bãi, mà ko hiểu có vấn đề gì đó mà chưa yên bụng mà lại quay lại đó thêm 1 bãi nữa mới ghê, ko biết có chùi chưa ^^ . bởi vậy nghĩ cũng đúng, nhiều người lớn rồi mà ko biết lịch sự là gì ^^. lần sau có đi đâu thì nhớ làm vài bãi ở nhà trước rồi hãy đi chứ để làm giữa đường người ta đi qua đi lại nhìn vô kỳ lắm ^^
    mà thôi nói nhiều làm gì, có những đứa nói hoài mà đầu óc nó ko tiến triển nổi, nó lại sắp sủa ầm ỉ lên rồi lại gác chân lên làm vài bãi gì đó ko ai biết được ^^
    Được fcuk_lalala sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 10/12/2005
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 10/12/2005
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    wái thiệt, mỗi lần mình bín mất là trong box có film coi tình cảm tâm lý xã hội hành động hài thêm miếng xxx thế mà lúc mình vào thì hết film coi chán thiệt thui chấm dứt đê, cãi nhau woài k chán hẻ iu nhau cái đê pà con
  8. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Lại chơi cái trò "ném đá giấu tay" rồi. Thiệt tình, ngại quá. Chẳng biết sao ở đời có nhiều đứa ếch thế không biết? Đã ếch lại còn óc ngắn tủn, đo chiều dài cùng lắm chỉ bằng cái "ấy ấy" của chính nó thôi. Hèn chi... Ăn nói sặc mùi làm cái nơi này bắt đầu bốc mùi rồi đấy. Nếu cứ ví một đứa làm vài bãi, thế là có bao nhiêu nhặng vo ve theo. Chết cười. Lần sau cứ dùng nick mình mà chửi, thế mới có "cơ" được. Lại dùng cái nick mới reg +từ ngữ bệnh hoạn thế kia. Cái đấy gọi là sợ "người đời đàm tiếu". Đúng là một giuộc "bệnh viện trả về" có khác. ^^ Chủ nào tớ nấy, cũng chả chạy đi đâu. ^^
    Thôi thì nó đã bốc mùi thì ta lượn vậy. Cứ để lũ nhặng ở lại ngo ngoe với nhau. Chả có gì nên bạn nhóc cũng chẳng cần cảm ơn tớ. Để hôm nào bảo O_T_W nhát, cả bọn kéo nhau Kiwi là OK ngay. À, có lẽ là thứ 3, giai Aus rỗi, đi nhá! ^^ Giai xinh long lanh như babe busy suốt, thế cơ khổ không? (T_T) Thế nên bạn nhóc contact tớ phát nhá!
    Mà để tớ kể nốt truyện này cho bạn Nhóc nghe rồi lượn cũng chưa muộn. Cái vụ này làm tớ nhớ đến truyện hồi be bé tớ có đọc. Một là truyện của dân gian tớ xin trích nội dung thôi, chứ có nhớ kĩ từng câu được.
    Chuyện kể về một ông vua đã ngu si dốt nát lại còn thích sĩ diện. Một hôm yêu cầu nhà may đo thông minh và khéo léo nhất kinh thành may cho mình một bộ đồ mà mặc vào ai cũng phải thán phục. Và nhà may đo thông minh vốn sẵn tính trời, đã cho tay vua đã ngu dốt lại còn thích sĩ kia một bộ đồ không khí. Mà giỏi ở chỗ ông ấy thuyết phục được đó là "mốt" mới nhất, phải người nào có trí tuệ mới có thể nhìn thấy được thước vải may nên bộ đồ đó trông như thế nào... Thế là tay vua cứ tương cái quả trần truồng ấy lòng vòng diễu qua diễu lại khắp kinh thành, mà bọn dân ngu si chẳng kém, lại giả vờ mình ra vẻ trí tuệ khen lấy khen để, làm tay vua ấy sướng như điên.
    Cho đến lúc có đứa trẻ con vì chỉ nhìn thấy sự thật, thế là gào toáng lên "Vua ở truồng", và liền bị người lớn đe nẹt, doạ dẫm "trẻ con không được hỗn hào"... Và từ đó vua cứ tự hào về cái bộ đồ không khí của mình lắm. Dưới sự tung hô đầy chất "trí tuệ ngu si" của lũ dân sợ oai....
    Version 2005 của tớ đấy! Còn nữa nhá! Cái vụ hò hét bên album làm tớ liên tưởng đến việc này.
    Kiểu như có một cô trưng lên bao nhiêu ảnh thuộc về mình. Cứ tạm coi là cuộc triển lãm ảnh cá nhân có tên "Tự sung tự sướng" đi. Bao nhiêu chàng nhảy vào líu lo "Ôi, sao mà đẹp thế, sao mà gợi cảm thế", rồi sao mà bắt mắt thế này, thế nọ, thế kia... Cuối cùng có một đứa trẻ con nhảy vào bảo "Cô ơi, ảnh ai sao mà xấu thế ạ?" liền bị bộp cho một cái bạt tai và nạt "Trẻ con, biết gì mà nói. Câm và biến ngay"...
    Đấy đấy... Thôi. Làm bãi cuối rồi đấy. Lượn thôi. NK dạo này dzui phết! Để mai đi kiếm "trình cao" hoặc ít ra đầu óc không ngắn tủn để chiến. Chứ chiến kiểu này, giống như "dùng dao mổ bò giết gà" quá. Mà dạo này gà cúm nhiều mới đau chứ! ^^
    Được hamas sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 10/12/2005
  9. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    (xoá vì quá khích)
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 10/12/2005
  10. fcuk_lalala

    fcuk_lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ay da, đi qua đi lại mà có con chó nào nó cứ sủa gâu gâu hoài ta. thôi kệ, chó sủa mặc chó khách bộ hành vẫn lặng lẽ bước đi.
    ấy là nói con chó chứ ko phải nói con người hen ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này