1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    uhm...biết thế uống thêm vài chai. Vẫn chưa say, lâng lâng thế này còn thấy chán thêm. Mình làm thế có sai không??? Đừng nhìn em như thế, để rồi kỉ niệm tràn về. Hãy là bạn nhé, như em vẫn luôn mong muốn. Anh vẫn sẽ là một ng bạn đặc biệt của em, ng xưa ạ !
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy buồn và nhớ 1 điều gì đó...
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    chán...tại sao lại thế này nhỉ?Môt ngày mà cứ cách 1h lại lên net.Mình đang ngộ nhận một điều gì đó chăng?Chưa gặp mà,tại sao lại có thể như thế chứ?
    Nếu em có giận gì anh xin em hãy nói với anh 1 lời,đừng làm thế với anh...anh xin em...
    Nhớ em nhiều lắm...
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mài thì chỉ có cách 1h online một lần không thấy tao sao 24/24 tất nhiên là trừ lúc ngủ ra để mà .....
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Vừa giận, vừa tức, vừa bực Nóng hết cả ng...hừ bực quá, muốn vác búa đập nát cho bõ ghét...bực quá
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hic, sao kỳ vậy nà chòi cứ lâu lâu mới fone là y như rằng khi fone lại thì bị bịnh k hỉu gì hết thương wá mau khỏe nhé đang thi HK mà
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết gì để giải toả,mà chẳng biết viết gì...Tự nhiên cảm thấy 1 điều gì đó không ổn,có lẽ mình đã quá vội...Ta sẽ quên thôi mà...
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 04/01/2006
  8. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    khuya quá rùi...đi ngủ thui...hụi chuột ngày càng buồn chán, k gì mới mẻ...
  9. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Từ hum wa tới giờ,stress dài kỳ,stress gặp stress,giận mún tăng xông huyết áp lun. Cần chỗ trút nên gặp ai cũng mún trútnhìu thất bại đâm đin
    Túm lợi,đầu óc mún nổ tung. Ước gì va đầu gối vào đâu chấn thương sọ não chít wách đi cho rùi
    Được chuot_march sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 05/01/2006
  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hù hù... hù hù... hù hù... Nhớ cả nhà wớ...bữa nào đi nhậu cái coi... hù hù.. hù hù... dạo này đi lờm mệt fờ râu lun ... Đang còng lưng muh trả nợ.. ...Tết này nhịn đói chắc òi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này