1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày chẳng biết viết nhật ký gì,cứ mỗi lần muốn viết thì chỉ thấy toàn những cảm giác những suy nghĩ về em....Viết hoài cũng 1 nội dung ấy..."nhớ em"
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, hơn 1 tháng rùi mà sao vẫn chưa thấy lương...hizhiz...lương của tui đâuuuu
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    I won''t be jobless...thanx god !
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá...sức khoẻ dạo này ko còn tốt như mấy năm trước, mới chỉ thức vài đêm mà đau đầu kinh khủng. Thôi cố lên, cũng chỉ 4 môn nữa thôi, cố lên !
    Yêu ông xã nhiều, nhưng sao lại phải về sớm thế. Buồn !
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đã không còn có cơ hội để được nghe nữa rồi
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    cả một đêm ngồi không trước cái computer, không làm gì cả
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thi 2 môn.hix ...học hông kip,môn nào cũng ko chắc ăn hết,kỳ này nghi chắc bị lên dĩa tập 3 quá...
    2 ngày không gặp em...nhớ em nhìu lắm...ngày nào không gặp em là ngày đó tâm trạng không thể nào vui lên đươc,nó giống như là con người ta cần thở để mà sống vậy...anh cần em để cảm thấy hạnh phúc...iu em nhìu...
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    thi ko tốt 1 môn...chán đời !
  9. future_is_nothing

    future_is_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ người tự hỏi ta làm điều đó vì ai ? Chắc ng cũng biết, ta làm điều đó vì người, mà không cần đền đáp, không cần gì cả, chỉ cần người biết, ta làm điều đó vì người, thế là ta đã hạnh phúc rồi.
  10. future_is_nothing

    future_is_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại như thế ? sao lần nào ta hy vọng thật nhiều để rồi sau đó càng thất vọng, chưa bao giờ có một lần có được điều ta hy vọng sao ? ta phải làm gì đây ? có nên còn hy vọng vào những chuyện khác không ? thất vọng quá nhiều rồi ! chắc không còn có thể có hy vọng nữa ! nào có phải ta chỉ hy vọng, ta đã cố gắng hết sức rồi nhưng mọi thứ dường như không muốn cho ta đạt được đìều ta hy vọng ! tại sao thế ?

    PS: mình xin lỗi các bạn, tuy mình không là thành viên của box này nhưng mình cũng sinh năm 84. mình biết đến box này cũng lâu rùi, ít khi nào tham gia các hoạt động trong box, nhưng cũng có ghé thăm box nhiều lần để đọc bài. hôm nay mình thật sự chán nản, nên có post bài trong box, có gì các bạn xí xóa cho mình nhé
    Được future_is_nothing sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 15/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này