1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    bà con ai chưa vô chui HSTY thì qua YH chửi đi kìa, him thuê người ngồi nghe chửi dùm kìa bà con, sử sao đây hả
  2. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    đóng xong cái MU 4ever rồi khoẻ quá. đi chơi với mèo thui ^^
  3. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hix , chưa thấy cái lễ nào mà bùn như thế nài , bạn bè đi đâu hết trơn hết trọi . Ey cũng dzìa wê , còn ta với ta .hix
    Những ngày tháng thảnh thơi sẽ còn đâu sau cái lễ này , thời gian cho mọi việc sẽ chẳng như xưa .
  4. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê! ...........
  5. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người buồn nữa chui dô đây , chỉ vì tội ham ngủ mà bị ở nhà
  6. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nghe Dạ khúc...........................
  7. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    "Trốn thuế là một nghệ thuật, người trốn thuế cũng là một nghệ sĩ ...."
    một ngày mệt mỏi đang trôi qua một cách... chậm chạp! gru...
  8. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần ....!
    Điều thứ nhất: Sếp luôn đúng!
    Điều thứ hai: Sếp ... luôn luôn đúng!
    Điều thứ ba: Sếp.... ko bao giờ sai!

    Đói bụng wá! hix
  9. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    oi, coi phim xong mừ chảy nước mắt quớ chừng, bùn ghie, kết thúc như vậy thảm quá, thật là hem đáng mừ oiii, bùn quá :((
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, lại còn bị bệnh rubenla nữa chứ, đang muốn kiếm người để lây nhiễm đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này