1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng đặt ra mục tiêu cho riêng mình chưa? Riêng mình, Lộc đã đặt ra và cũng đã thực hiện thành công mỹ mãn. Đó là chinh phục đỉnh núi BÀ ĐEN ở Tây Ninh - ngọn núi cao nhất miền Nam.
    Đứng trên đó cảm giác trên cả tuyệt vời, bạn cứ tưởng tượng như mình đang dứng trên mây, ngắm cảnh tiên giới và cụng bia lon ăn mừng nghe cốp cốp mời đã làm sao!!!
    [​IMG]
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    12h đêm leo LangBiang, trời k trăng, k sao. Tối thui, chụp hình về chẳng thấy gì ngoài 5 thằng mọi
  3. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đặt mục tiêu hoài, toàn không thực hiện được... Thôi đành ngó mục tiêu vậy!
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là cao thủ võ lâm, toàn hoạt động về đêm. Khuya lơ khuya lắc, trời ko sao ko trăng, leo Lang mần chi rứa?
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay ko thấy chip ui của nhà mình ta?
    @chip: mổi khi bạn chớp mắt là mỗi lần mình nhắc tên bạn!
    Được tiengiangquetui sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 29/10/2007
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    14h từ tp đi (giờ dây thun pà cố ) đến ĐL 19h. nghỉ ngơi ăn tối rùi hứng lên cả lớp lên LangBiang chơi lúc 21h chơi trò chơi vận động xong, 23h, 6 thằng khùng lên rủ nhau leo núi chơi đến 3h thì leo xuống để về ngủ, k thì bị bỏ lại leo xong cũng chẳng bít vì sao 6 thằng leo hỉu gì chết liền lun
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 30/10/2007
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rang ngồi coi lại Hụi Chuột từ ngày đầu tới giờ ... Chỉ còn mỗi MaiAnh và Chipquay là còn lon ton ở đây ... Mấy người khác mất tăm mất tích...
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    giờ dây thung, lịch đi dây nịch (ngắn ngủn). Lần sau leo Lang đic ả nàh ơi. Lên đó đốt lửa trại là số 1
  9. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mưa cái đùng,lạnh cái đoàng.
    Hạnh phúc nhỏ nhoi là leo lên giường,đắp chăn,ăn kem,coi DVD.Nhưng rút cục là ngồi dậy,co ro ôm cái máy tính
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    troi lanh ma an ca rem??? po chieu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này