1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đọc cái paper mà không xong. Bèo thiệt...
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt mưa ... từng giọt buồn ...
    Đek có mưa !
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi làm...
    Bùn ngủ quá !
  4. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giản đơn zị mà có mần đc đâu
  5. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Lạnh wá,mà sao toàn fải ra đường lúc trời túi như cái túi zị nè
    Ước gì có cái chăn 37độ đem theo người nhỉ.Lạnh lúc mô,ôm zô lúc đó
  6. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    chuột sợ lạnh là chuột ko có nhiều lông.
  7. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    mod đi làm rùi àh? chờ đến cuối tháng lãng lương rồi off ăn mừng nhe chip ui
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc ...
    Đói! Thèm thịt vịt!
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    M gà thức khuya dữ héng!
    Ôi, bao giờ cho đến 6PM.
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 12 này Lộc xin nghỉ phép, chuyển qua nghỉ học dài hạn. Hốt hụi chết hụi sống. Tập trung mọi chuyên môn vào thực hiện 1 mục tiêu khó khăn nhất trong năm con lợn.
    Đó là chinh phục cực đông Việt Nam - A PA CHẢi - ở tận Điện Biên thuôc miền Bắc. Đây là cung đường phượt khó khăn, và nguy hiểm nhất mà dân du lịch bụi nào cũng lè lưỡi ngao ngán. Khi đến đc cực đông nghĩa là bạn đang đứng ở cột mốc biên giới 3 nước: VN-Lào-TQ. Đây là địa điểm rất romantic để tỉnh tò ( nhưng mình chưa có gf ). Và đang cần tuyển nữ đi chung, ưu tiên chuột nhà mình
    Chi phí cho chuyến đi nhẩm tính là : 4 chai nước tương ko có M3CP
    Được tiengiangquetui sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 02/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này