1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi killer,tại lâu quá không sử dụng cái nick nay,ko để ý cái chử ký xin lỗi nha...
    Được Lam Vi sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 07/11/2005
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    con gái Sg ngày càng dữ
    con trai SG ngày càng hiền
    ta nằm ở giữa lúc hiền lành, lúc thì xù lông nhím...
    nhưng như vậy cho dễ sống, thế có phải là 2 mặt không nhỉ? 2 mặt k hại tới ai là được rùi! k giet người cướp của, phản thầy phản bạn....ta k là người cô độc, luôn có bạn bè sẵn sang giúp đỡ chia sẻ! đi Hn nhớ tụi mày lắm đó...
    Hân ơi, mày phải cứng rắn lên, nó bỏ mày đi là sai lầm của nó, nó k đáng để mày dằn vặt nhớ nhung đâu con ah! sai lầm của tao là đã rủ mày đi chơi rồi gặp nó...hix...tao xin lỗi...Mày là đứa giỏi nhất trong đám bạn, hoàn cảnh gia đình không êm xuôi mất mát vừa học vừa làm thêm nhiều việc, tao tự hào có đứa bạn như mày ah! mày chắc chắn có tương lai sáng lạng...tao cần học hỏi nhiều ở mày
    Phương: tao lại làm khổ thêm 1 đứa bạn, k cái ngu nào bằng cái ngu mai mối...tình cảm k còn thì cho nó qua đi, nhớ đến kỷ niệm đẹp thôi nhé! mày xinh nhất đám bạn tao, tao cũng kưng mày nhất, 6 năm rùi mà! tao đi học xa, trong bạn bè mày là buồn nhất, thui, có dịp là tao về gặp mày, voice chat tâm sự cũng được
    Mai: hehehe...con bạn 10năm trời của tao, tính tao và mày là trái ngược nhau nhất, cãi nhau chí choé... nhưng cuối cùng cũng phải gọi mày bằng chị, ai biểu mày là chị họ của người yêu tao! Hy vọng mày k phải mắc cái ngu mai mối của tao heng! hihihi
    Chúc mày và ông bồ luôn yêu nhau nhé, cãi nhau ít ít cũng được, cho thêm gia vị cay đắng ngọt bùi thêm phần hấp dẫn
    Khả Tú: mày là đứa tao ít thân nhưng làm tao lo lắng nhất, mày học giỏi mà, nhưng giờ sự nghiệp thì trống trơn...không đi Mỹ kỳ này, là phí 4 năm trời mày k học hành gì cả! thui muộn còn hơn không, học cái gì để có cái nghề, mày thông minh và xinh xắn, tao tin sẽ thành công! cần gì cứ gọi, tao sẽ cố gắng giúp...tao nhiều bạn bè, sẽ kiếm giùm mày cần những gì.
    to bạn bè k thân: nhớ nhắn tin ĐT và yahoo nhé, tao k cho tụi bây quên tao đâu,hehehe
    CON Trai, mai ghi tiếp, buồn ngủ rồi...
  3. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chị Hai ah ... hổng phải là ông Minh mes này ...
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất mấy thằng... (blahblahblah) ! Mình chả như ai...nói ko nói nữa thì là ko nói nữa thôi !
    sáng nay dậy thấy đt đã hư...đúng là có xiền thì cũng có chuyện để mà xài ngay !
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng trằn trọc khó ngủ. Chả nghĩ gì hết mà cứ đau đầu như búa bổ Cả Diễm cả ng ta cũng đều đem đến sự bất an Chỉ có sáng dậy sớm gặp chồng iu là cảm thấy thanh thản yên bình ô ô ! Woa woa ! Da da ! Prettygin mắc cỡ đỏ cả mặt nhìn yokiko hát rằng : "Đời này kiếp này ta chỉ yêu mình người thôi "
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    He gave me a missed call... then he told some blah blah thing when I called back. What''s going on in his mind? Make me so confused. Everything''s gone !
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ttvn dạo này chúi chịu ko nổi, viết 1 đống xong nó không cho mình gửi...sùng thiệt !
    Hum nay bé chip khao lẩu dê cả nhà...ăn no ơi là no...mà mỗi lần ăn no lại thấy vui (chả hiểu sao). Chuẩn bị đi học nào. Ngày mai lại được ăn ngon nữa đây...sướng ghê !
  8. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    có phần wản gia ko?
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mua được cái CD đọc truyện "Còn chút gì để nhớ" đã lâu rồi không nghe lại truyện này,hôm nay nghe mà rươm rướm nước mắt,nhớ mối tình đầu kinh khủng,em ơi hôm nay anh mới hiểu ý nghĩa của cuốn truyện mà em đã tặng anh,anh không phải là nhân vật Chương,mà anh chính là Quỳnh trong truyện....
    Chiều đi uống cafe với thằng em,kể cũng nhìu chuyện ghê,hum nay ta có thêm 1 đứa em kết nghĩa
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chả học hành được gì...bùn quá...bà cô có ác cảm với lớp rồi, kiểu gì thì điểm cũng thấp :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này